Không yêu được, "phi công trẻ" thiêu sống người trong mộng

Trí Thức Trẻ, Theo 21:48 26/09/2015

Tán tỉnh bà chủ quán hơn 13 tuổi không được, gã "phi công trẻ" nổi cơn oán hận, đổ xăng lên người nạn nhân rồi thiêu sống.

ava-e21e5
Ảnh minh họa - (Nguôn: Vietnamnet)

Chiều 25/9, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Kháng (25 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) về tội Giết người. Kháng là đối tượng đã đổ xăng lên người nữ chủ quán giải khát rồi tẩm xăng đốt vào ngày 26/11/2014.

Theo hồ sơ vụ án, Kháng nhiều lần đến quán uống nước nên quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N.T.C., 38 tuổi, ở cùng ấp nhưng chị này không đồng ý. Tán tỉnh không được, gã trai bực tức nảy sinh ý nghĩ sẽ trả thù.

anh-a02d8
Nguyễn Văn Kháng. Ảnh: B.A/Zing

Tối 26/11/2014, Kháng đến quán của chị C. uống nước rồi vờ hết xăng, nhờ một người bạn mua hộ chai xăng để đổ vào xe máy của mình. Khi người bạn này mang chai xăng đến, đối tượng lợi dụng lúc chị C. không để ý đã khống chế tưới xăng lên nạn nhân.

Hoảng sợ, chị C. bỏ chạy nhưng Kháng không buông tha mà đuổi theo bật lửa lên thiêu sống người trong mộng.

Mọi người xung quanh thấy thế đã nhanh chóng lao vào dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu nên rất may chị C. đã thoát chết nhưng bị bỏng với tỷ lệ lên đến 78%.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kháng 9 năm tù giam tội Giết người.

Clip phiên xét xử:


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày