Hot girl "siêu trộm" ở Sài Gòn sa lưới

Tri Thức, Theo 11:07 29/11/2013

Nhờ có nhan sắc, 16 tuổi Tuyết Trinh được "đại gia" cưới về làm vợ, nhưng không chịu được cảnh “nhốt trong lồng kính”, hot girl này bỏ chồng để cầm đầu băng nhóm trộm cắp.

Ngày 28/11, Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM cho biết vừa bắt Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (22 tuổi, quê Bạc Liêu) - đối tượng bị công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 20/2, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án trộm cắp và tiêu thụ tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy mà người cầm đầu là hot girl Nguyễn Tạ Tuyết Trinh. Tuyết Trinh cùng đồng bọn gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.

Hot girl "siêu trộm" ở Sài Gòn sa lưới 1
Hot girl "siêu trộm" có tài bẻ khóa trong 3 - 5 giây đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an Tuyết Trinh khai, năm 12 tuổi rời quê lên TP.HCM làm phục vụ quán các cà phê ở Q.1, 5. Nhờ có nhan sắc, nên năm 16 tuổi cô lọt vào mắt một "đại gia". Được người này lấy về làm vợ nhưng Tuyết Trinh lại không chịu được cảnh “nhốt trong lồng kính” nên đã bỏ chồng đi sống “bầy đàn” với các "cao thủ" chuyên bẻ khóa, trộm tài sản nổi tiếng ở Sài Gòn như Tý “mắt lồi”, Bảo “khùng”, Thắng “mo”...

Hot girl "siêu trộm" ở Sài Gòn sa lưới 2
Tý "mắt lồi" - người tình của hot girl Tuyết Trinh với bộ đồ nghề bẻ khóa bị công an bắt vào năm 2012.

Cũng chính trong thời gian sống “bầy đàn”, Tuyết Trinh được các "cao thủ" truyền lại "nghề". Không lâu sau thì các người tình sa lưới, nên Tuyết Trinh tự lập ra băng nhóm để đi trộm. Chỉ cần 3 - 5 giây hot girl này có thể bẻ tất cả các loại khóa cao cấp mà người dân sử dụng. Tính đến khi bị bắt, Trinh đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm cắp tài sản.

Hot girl "siêu trộm" ở Sài Gòn sa lưới 3
  
Hot girl "siêu trộm" ở Sài Gòn sa lưới 4
Dụng cụ Trinh dùng để bẻ khóa, gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Trong khoảng 1 năm trốn lệnh truy nã, Trinh thuê gần 20 khách sạn ở các Q.3, 5, 7, 10, Tân Bình, Bình Tân… để lẩn trốn và tiếp tục cùng với 5 - 6 đồng bọn gây thêm gần 20 vụ trộm. Sau khi gây án, Tuyết Trinh mang tài sản đến bán cho mối quen rồi mua ma túy đá mang về khách sạn để cùng đồng bọn sử dụng.

Đến ngày 26/11, Trinh bị các trinh sát Đội 4 (PC45) bắt giữ ở trong một khách sạn tại Q.3.