Hồi phục kỳ diệu sau 20 ngày, bé trai bị đâm xuyên sọ được xuất viện

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:51 27/08/2015

"Con trai tôi đã hồi phục thật kì diệu, nhìn bé ngáp ngủ và nũng nịu mà vợ chồng tôi hạnh phúc khôn xiết. Ngày mai là con được về với gia đình rồi, cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm", người mẹ xúc động nói trong cuộc họp báo trước ngày con trai xuất viện.

Sáng nay 27/8, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) cho biết, bé trai bị đâm xuyên sọ đã đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện sau 20 ngày điều trị.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, người trực tiếp rút dao ra khỏi đầu bệnh nhi thông tin cho báo chí, các kết quả kiểm tra trong những ngày qua và trong sáng nay cho thấy vùng não bị dao đâm vào đã lành lặn. Hiện tại bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

12-673ce
Từ trái sang phải: Bs. Hiếu, Bs. Hùng và Bs. Tâm thông tin về tình hình sức khỏe bé trai sau 20 ngày điều trị.

7-673ce
Bé trai đã hồi phục kì diệu và sẽ được xuất viện vào ngày mai (28/8).

Bác sĩ Hiếu cho biết: "Đây là trường hợp hy hữu đầu tiên mà bệnh viện gặp phải, sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ y bác sĩ cũng đã được đền đáp khi chữa trị cho bé thành công. Đến hôm nay, bé đã phục hồi và hoạt động, sinh hoạt như tất cả các em bé sơ sinh bình thường. Vết thương khô ráo, không còn nhiễm trùng, khối tụ máu đã nhỏ lại và diễn tiến tốt. Qua quá trình kiểm tra điện não đồ đều không ảnh hưởng bởi co giật".

Theo các bác sĩ, trong 20 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe bé trai hồi phục rất nhanh chóng và có thể xuất viện trong ngày 28/8. "Như chúng tôi đã thông tin vào 10 ngày trước về tình hình sức khỏe của bé, có thể nói đây là một sự kì diệu mà tạo hóa mang lại. Quá trình thăm khám hằng ngày chúng tôi nhận thấy sức sống mãnh liệt của bé. Nhìn bé hồi phục từng ngày, ngáp ngủ và đôi lúc cười thật đáng yêu", bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh xúc động chia sẻ.

3-673ce
Niềm vui của gia đình và các y bác sĩ trước ngày bé trai xuất viện.

4-673ce
Bé sơ sinh ngủ ngon lành trong tay bác sĩ Tâm.

6-673ce
Bác sĩ Thanh Tâm, được ví như "người mẹ" tại bệnh viện trong suốt những ngày qua cho biết bé bú khỏe, hay cười.

"Các kết quả chẩn đoán cho thấy hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết của bé ổn định. Bé cũng tăng cân sau thời gian điều trị, từ 3,5kg lúc nhập viện, đến nay đã được 3,7kg, vòng đầu của bé cũng tăng đúng chuẩn của bé sơ sinh bình thường. Ngày 25/8 vừa rồi bé đã chính thức được bú mẹ trực tiếp. Một kì tích thật sự...", bác sĩ Tâm nói.

8-673ce

Có mặt để tại bệnh viện để chăm sóc con, vợ chồng anh Dương Minh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (cha mẹ bé) vui mừng khi các bác sĩ sắp cho bé xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong những ngày qua, hai vợ chồng anh Tiền và chị Duyên luôn bên cạnh con trai, mỗi ngày trôi qua là một sự hy vọng của anh chị dành cho con. Người cha tâm sự: "Con trai tôi như được sinh ra lần thứ 2 trong đời. Tôi hạnh phúc lắm".

Cùng chung tâm trạng với chồng mình, chị Duyên cũng không giấu được sự xúc động: "Con trai tôi đã hồi phục thật kì diệu, nhìn bé ngáp ngủ và nũng nịu mà vợ chồng tôi hạnh phúc khôn xiết. Ngày mai là con được về với gia đình rồi, cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm".

Cũng trong sáng nay, đại diện ban lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 1, Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện, cho hay chi phí điều trị cho bé hầu hết được bảo hiểm y tế chi trả và bệnh viện hỗ trợ. Ngoài ra, bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã bàn giao tiền của nhà hảo tâm tài trợ cho bé là sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, còn khoản tiền mặt hơn 15 triệu đồng bệnh viện đã đưa trực tiếp cho gia đình trang trải chi phí trong thời gian nằm viện.

10-673ce
Bệnh viện bàn giao tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Tiền trong thời gian qua.

Bác sĩ Hùng thông tin thêm, sau khi xuất viện, 2 tuần sau bé sẽ tái khám và được khoa Hồi sức sơ sinh của bệnh viện trực tiếp theo dõi đặc biệt trong thời gian về sau.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày