Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật

Thái Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/04/2013

Vì nhiệm vụ, chiến sỹ hải quân đóng quân trên đảo Song Tử Tây đã phải để hai con nhỏ bị dị tật bẩm sinh cho bố mẹ già ở quê chăm sóc, điều trị phẫu thuật tại bệnh viện.

Lặn lội từ Thái Bình về Thanh Hóa xa xôi, hình ảnh ông bà cụ tuổi đã cao bồng bế 2 người cháu nội bị dị tật bẩm sinh đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tham gia chương trình phẫu thuật từ thiện khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào. Hai bé trai sinh đôi Phạm Bảo Liêm, Phạm Gia Bảo (sinh ngày 21.8.2012) bị dị tật ở tay và chân,  là con đầu lòng của Thiếu úy Phạm Tân Văn – chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) đang chờ để được phẫu thuật, những ngày làm các xét nghiệm cho phẫu thuật hai bé không ngừng khóc, khiến ông bà nội rất vất vả chăm sóc. Được biết, hoàn cảnh của hai bé rất đáng thương khi chỉ sau 3 tháng ở cữ, mẹ của hai bé đã bỏ nhà ra đi, bố của bé công tác xa, mọi việc chăm sóc, ăn uống, thuốc men của hai cháu đổ dồn vào tay ông bà nội làm ruộng quanh năm. 

Nói chuyện với chúng tôi, ông Phạm Văn Thịnh (thôn Vạn Minh, xã Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình) là ông nội của 2 bé cho biết: Cả hai bé chào đời đã mang dị tật nặng, cả hai đều có bộ phận sinh dục không bình thường. Ngoài ra, bé Phạm Bảo Liêm là anh có tay phải bị cụt, thắt cổ chân, bé Phạm Gia Bảo là em bị hở động mạch vành tim. Ngay từ lúc sinh ra, cả hai bé Bảo Liêm, Gia Bảo phải nuôi giữ trong lồng kính gần một tháng vì thể trạng yếu, cho đến bây giờ sức khỏe của hai bé cũng không được như trẻ cùng trang lứa, dễ bị ốm vặt. 

Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật 1

Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật 2
Hình ảnh hai cháu bé Phạm Gia Bảo, Phạm Bảo Liêm trước khi tiến hành phẫu thuật dị tật.

Chúng tôi gặp hai cháu bé khi anh Phạm Văn Tân vừa kết thúc 5 ngày phép để về thăm con trước ngày phẫu thuật. Những ngày dài trong quá trình phẫu thuật sắp tới, hai ông bà nội phải một mình lo rất nhiều việc, làm thủ tục phẫu thuật cũng như chăm sóc hai bé. Khuôn mặt khắc khổ của hai cụ già một đời làm ruộng bất giác lại run run lên khi nói về cháu mình và những ngày bên hai cháu phẫu thuật sắp tới, khi không có ai ở bên cạnh giúp đỡ. 

Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật 3

Ông Phạm Văn Thịnh kể: Trong một chương trình làm quen, giao lưu qua điện thoại “Trường Sa và đất liền”, con trai ông là Thiếu úy Phạm Tân Văn đã yêu và kết hôn với người con gái mà sau này là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi. Mẹ của hai bé là người chịu thương chịu khó nhưng không ai ngờ chuyện chị lại để lại hai đứa con mới 3 tháng tuổi mà ra đi, không một tin tức cho đến bây giờ. 

Gần đây, qua báo đài, ông Thịnh biết có đoàn chuyên gia nước ngoài đến khám chữa bệnh miễn phí cho các cháu bị hở hàm ếch ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nên đã khăn gói đến gặp ban lãnh đạo bệnh viện. Khi được các bác sỹ chấp thuận, ông đã nhắn cho con mình là Thiếu úy Văn đang làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây xin nghỉ phép về đất liền… Trong 5 ngày nghỉ phép quý giá, chiến sỹ Tân đã ở bên con suốt thời gian nghỉ cũng như động viên cha mẹ mạnh mẽ ở bên lo cho hai cháu. 

Thạc sỹ - Bác sĩ Lưu Đức Thọ, phó trưởng khoa ngoại chấn thương (Viện Nhi Thanh Hóa) – người trực tiếp phẫu thuật dị tật cho hai cháu: hai cháu phát hiện muộn và đưa đi khám muộn, nên thời gian điều trị, phẫu thuật cho các cháu phải tiến hành làm ba lần, dự định trong khoảng 9 -10 tháng mới xong. Dù phẫu thuật trong chương trình từ thiện nhưng nhiều khoản chi phí phát sinh sắp tới đây cũng là khó khăn đối với hai ông bà một đời làm ruộng, chi phí tàu xe từ Thái Bình về Thanh Hóa đã ngốn một nửa tiền tiêu. 

Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật 4

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã quyết định phẫu thuật các dị tật miễn phí cho hai cháu Liêm – Bảo. Nhiều tấm lòng thiện nguyện khi biết câu chuyện trên đã ủng hộ, hỗ trợ chi phí cho gia đình hai cháu trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ông bà nội của hai bé mong sẽ nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua cơn khó khăn này. 

Hoàn cảnh khó khăn của chiến sỹ Trường Sa có hai con dị tật 5
Giấy xác nhận nghỉ phép của Thiếu úy Phạm Tân Văn do Đảo trưởng đảo Song Tử Tây ký nhận.    
 

Mọi tấm lòng hảo tâm của độc giả ủng hộ hai cháu sinh đôi, dị tật và là con đầu lòng của Thiếu úy Phạm Tân Văn (hiện đang công tác tại đảo Song Tử Tây, Quần đảo Trường Sa) xin vui lòng liên hệ: 

Ông Phạm Văn Thịnh (thôn Vạn Minh, xã Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình). Điện thoại: 0974.893.040

Hoặc Chủ tài khoản: Phạm Tân Văn

STK: 8400109707004 - Ngân hàng Quân đội MB; Chi nhánh Sầm Sơn, Thanh Hóa.