Hành trình trở về của các nạn nhân MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 22/07/2014

Cuối cùng, họ (những nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay MH17) cũng đã được trở về, không nghi lễ, không người tiễn biệt, bỏ lại phía sau toàn bộ hành lý và những gương mặt buồn bã của lực lượng phiến quân.

2 chuyên gia người Hà Lan đeo khẩu trang bước lên tàu để kiểm tra các thi thể.

"Tôi cảm thấy có lỗi với họ", 1 phiến quân mặc chiếc áo phông trắng hướng mắt về những thi thể đang nằm la liệt trên chuyến tàu đông lạnh. "Quá nhiều trẻ nhỏ. Quá nhiều đau thương", người đàn ông này nói tiếp. 

Trước khi tàu lăn bánh, 2 chuyên gia người Hà Lan đeo khẩu trang bước lên các toa tàu đông lạnh để tiến hành kiểm tra thi thể các nạn nhân. Họ đã có mặt tại ga tàu vào lúc 11h30 và đứng lặng lẽ, cúi đầu trước những nạn nhân xấu số trước khi bắt đầu công việc của mình.

Peter van Vliet, 1 chuyên gia đến từ lực lượng cảnh sát Hà Lan cho biết "Tôi nghĩ khoang chứa thi thể nạn nhân có chất lượng khá tốt". 

"Chúng tôi cần đưa chiếc tàu ra khỏi khu vực này trước khi trời tối", ông Alexander Hug, đến từ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu nói với thủ lĩnh phiến quân đang đứng cạnh toa tàu chất đầy thi thể.

"Nếu để lâu hơn, sẽ không tốt cho mọi người. Không tốt cho các chuyên gia, gia đình nạn nhân khi họ phải chờ đợi quá lâu cũng như cho cả các anh nữa", ông Hug nói tiếp. 

Sau một hồi còi rú, chiếc tàu màu xám ngắn lăn bánh đưa thi thể các nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17 đi xa, bỏ lại sân ga vắng vẻ với đống đồ đạc chất đầy, những chiếc túi vải màu be, những chiếc ba lô hiệu North Face hay chiếc va li màu hồng của trẻ con.

Đoàn tàu lăn bánh, phiến quân lặng lẽ đi cạnh đường ga. Chiếc tàu này sẽ đi dọc khu vực miền Đông Ukraine và kết thúc tại một sân ga cách sân bay của thành phố Kharkiv không xa, nơi các chuyên gia quốc tế có thể tiếp nhận thi thể nạn nhân.

Mặc dù đến từ hàng chục quốc gia khác nhưng chuyến bay định mệnh đã đưa họ tới bên kia thế giới tại cánh đồng lúa mì miền Đông Ukraine. Tại đây, thi thể của nạn nhân nằm la liệt khắp các cánh đồng dưới trời nắng gay gắt suốt nhiều ngày. Mãi sau đó, người dân địa phương, các công nhân hầm mỏ và nhóm tình nguyện viên mới tới và bắt đầu tìm kiếm, vận chuyển thi thể các nạn nhân. Và sau khi được đưa lên xe tải chuyển về chuyến tàu cách xa hiện trường, giờ đây, thi thể các nạn nhân cuối cùng cũng đưa họ đi khỏi vùng đất chiến tranh, đồng thời đưa họ về gần hơn với gia đình, bạn bè.

Các nhà tình báo quân sự Mỹ cáo buộc phiến quân thân Nga đã bắn hạ MH17 do nhầm lẫn. Thậm chí, Mỹ còn cho rằng chính Nga đã huấn luyện cho các phiến quân sử dụng vũ khí, và trong đó có cả tên lửa Buk.

Cái chết của 298 nạn nhân vô tội hiện đang đẩy khu vực miền Đông Ukraine tới trung tâm của sự căng thẳng trong một cuộc khủng hoảng quốc tế. Nỗ lực giải quyết khủng hoảng của các chính phủ đang được xem là chậm chạp và do miền đông bị quân ly khai có vũ trang chiếm giữ.

Thậm chí, sau thảm kịch hàng không này, thi thể của các nạn nhân còn bị kéo vào một cuộc chiến tranh chính trị. Trong khi giới chức Ukraine cáo buộc phiến quân canh giữ hiện trường, ngăn không cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận thi thể nạn nhân thì ngược lại, phiến quân miền Đông Ukraine cũng khẳng định họ sẽ chỉ trao thi thể nạn nhân cho các đại diện quốc tế, chứ không phải người Ukraine.

Vào chiều ngày thứ Hai, một bản thỏa thuận đã được thông qua. Phó thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, cho biết chính phủ nước này đang làm việc "ở hậu trường cùng với những người kiểm soát hiện trường MH17 rơi".

Ông nói "Bản thỏa thuận đã được ký" và Alexander Borodai (1 trong những thủ lĩnh của lực lượng phiến quân miền Đông Ukraine) hứa sẽ để chuyến tàu đưa thi thể các nạn nhân tới Kharkiv, thành phố lớn nhất của Ukraine. Từ đó, thi thể của các nạn nhân sẽ được đưa tới Amsterdam và những thi thể của hành khách mang quốc tịch Malaysia sẽ được chuyển về nước. 

Tổng số thi thể chính xác được đưa lên tàu vẫn chưa được xác định chính xác bởi trong khi giới chức Ukraine nói rằng có tổng số 282 thi thể cộng với những phần thi thể tách rời của 16 nạn nhân khác; thì hàng không Malaysia lại báo cáo chỉ có 282 thi thể được đưa đi trên chuyến tàu đêm ngày thứ Hai.