Hành khách kể lại giây phút kinh hoàng khi xe giường nằm lao xuống vực

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 01:02 24/06/2015

Vừa nghe tài xế hô to mất thắng, khoảng 5 giây sau, xe liên tục đập vào taluy rồi sau đó lật từ đèo xuống, đến giữa vực thì chiếc xe mắc kẹt giữa 2 cây cổ thụ. Nhiều người không nghĩ mình lại may mắn thoát khỏi "bàn tay tử thần" như thế.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào trưa 23/6, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Văn Hoan (Kon Tum) cho biết: “Tôi đang lim dim ngủ thì nghe tài xế hô to xe mất thắng, sau đó khoảng 5 giây thì xe lao thẳng xuống vực. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì đã bị vật dụng trong xe đè lên người, mọi người hốt hoảng gào khóc rất thê thảm”.


Nhiều người bị thương được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vẫn chưa hết sợ hãi và không thể tin mình có thể sống sót, cô Hoàng Thị Bích Hoa tâm sự: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, tôi mở mắt ra thì thấy mọi người đang nằm chồng lên nhau và kêu cứu hỗn loạn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ chết. Đến bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi vẫn thấy sợ hãi vô cùng”.

Đặc biệt, trên chuyến xe này có chị Trịnh Thị Hồng đang mang thai 7 tháng rưỡi. Trò chuyện với chúng tôi, chị cho biết: “Lúc nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe đang nằm úp và cheo leo giữa lưng đèo, tôi hoảng sợ nên ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi thấy bên cạnh có nhiều người la khóc vì bị thương. May sao nhờ 2 gốc cây cổ thụ chắn lại, nếu không, xe lao xuống đáy vực thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa”.

Qua lời khai ban đầu của tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), khi xe lên đèo Lò Xo, anh đánh tay lái sang trái để tránh chiếc xe ô tô đi cùng chiều nhưng bất ngờ chiếc xe đã bị mất thắng, mặc dù anh đã cố gắng húc chiếc xe vào taluy đường để hạn chế tốc độ, nhưng do xe đang đổ dốc nên chiếc xe bật ra rồi lại lao nhanh xuống vực sâu.

Chiếc xe bị lật đổ rơi xuống đèo sâu hơn 100m

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc xe bị nạn nằm cheo leo giữa sườn núi, bốn bánh xe chổng lên trời. Nhiều hành lý, hoa quả và vật dụng của hành khách vương vãi khắp chân đèo. 


Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều động xe cẩu khắc phục tai nạn giao thông.

Vì chiếc xe lật ngửa và kẹt cứng giữa 2 gốc cây cổ thụ nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng hàng chục chiếc xe tải hợp sức kéo chiếc xe giường nằm lên bờ nhưng liên tục bị đứt cáp nên vào đến 22 giờ tối nay chiếc xe vẫn chưa rời vị trí cũ. Hiện hiện trường vụ tai nạn đã được khoanh vùng, công tác cứu hộ sẽ được tiếp tục triển khai.

Chiều 23/6, ông Huỳnh Khánh Toàn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ ban đầu cho người chết 3 triệu đồng, người bị thương nặng 1 triệu đồng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày