Hàng nước chè xanh miễn phí của người phụ nữ nghèo trên hè phố Hà Nội

, Theo Trí Thức Trẻ 08:38 17/07/2014

Dù trong túi không còn đồng nào, các vị khách vẫn có thể ghé hàng nước của bà Sen ngồi uống đôi ba cốc chè xanh. Bà chủ quán dù trên mặt có vô số nếp nhăn nhưng lúc nào cũng cười rất tươi.

Những vị khách đã từng có dịp ngồi uống chè xanh ở quán nước của bà Sen trên đường Trần Xuân Soạn phía giáp chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chắc chắn sẽ không bao giờ quên được địa chỉ đặc biệt này. Bởi bà chủ hàng nước luôn vui lòng rót chè xanh, pha trà chanh, thậm chí phục vụ cả nước sấu cho tất cả mọi người mà không quan tâm các vị khách có trả tiền hay không.

Hàng nước miễn phí

Không ít người đi ngang qua góc phố gần chợ Hôm vẫn thường “giật mình” trước lời mời: “Các cháu không vội thì vào uống nước chè xanh, nước chè miễn phí, bác không lấy tiền đâu”. Ấy là câu nói cửa miệng của bà chủ hàng nước có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng rất phúc hậu Nguyễn Thị Hồng Sen.

Cách đây 5 năm, bà Sen quyết định mở một hàng nước chè tươi trên hè phố Trần Xuân Soạn. Quán nước của bà nằm nép dưới những tán bằng lăng rợp mát lúc nào cũng đông khách. Có những người vì “khoái” cách nói chuyện và “cảm” tấm lòng của bà chủ quán mà đâm ra nghiện nước chè xanh, ngày nào cũng ghé qua.


Hàng nước miễn phí trên đường Trần Xuân Soạn.


Bà Sen năm nay đã 66 tuổi, sau khi chồng mất và cậu con trai cả đi lấy vợ, bà sống với cô con gái trong căn nhà nhỏ ở phố Trần Xuân Soạn. Hoàn cảnh của bà rất khó khăn, con gái bị mắc bệnh trầm cảm không có khả năng lao động bình thường hay đi lang thang trên các con phố quanh nhà, bản thân bà Sen cũng bị căn bệnh đau khớp hành hạ những khi trái gió trở trời. Bà dồn rất nhiều tâm huyết và tấm lòng của mình vào quán nước và chính các vị khách cũng mang đến cho bà bao nhiêu niềm vui.


Mẹt lá chè tươi được bà Sen tỉ mỉ nhặt loại bỏ những lá bị sâu, dập nát.


Bà Sen đang pha nước cho khách.

Hàng ngày, bà Sen dọn hàng từ lúc 5h sáng, các vị khách đến bất kể lúc nào cũng có nước chè mát rượi để uống. Bà chủ hàng nước thường mời khách uống miễn phí hoặc để mọi người tùy tâm trả tiền nhưng bà chỉ cầm vài nghìn "gọi là có". Những người lao công, bán hàng rong, thợ bốc vác hay người dân đi khám bệnh qua… có thể thoải mái ghé quán bà ngồi uống nước mà không bao giờ phải lo lắng trong túi mình còn tiền hay không.



Ngoài nước chè xanh, bà chủ quán tốt bụng còn mua thêm đường, chanh để pha chế trà chanh, rồi bà tự tay ngâm những bình nước sấu giòn thơm mời khách. Những ai muốn mua lá chè xanh để tự hãm nước cũng có thể ghé qua hàng bà, chỉ dăm ba nghìn là đã có cả một túi lá tươi, được nhặt rửa sạch sẽ. Nhiều vị khách “không được” trả tiền vẫn thường tỏ ra ngại ngùng, những lúc như thế bà Sen thường tươi cười đáp: “Cứ cầm đi, bác không lấy tiền đâu, ngại gì mà ngại!”


Ngoài nước chè tươi, ở hàng nước miễn phí còn có thêm cả trà chanh, nước sấu.


Tấm lòng thảo thơm của người mẹ nghèo

Mặc dù được bán miễn phí nhưng nước chè ở quán của bà Sen lúc nào cũng xanh trong, thơm mùi lá tươi bởi bà nghĩ rằng “khách uống cũng như mình uống” nên luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Trước khi đem lá chè tươi đi rửa, bà Sen chọn lựa rất kỹ, nhặt bỏ đi những lá sâu, dập nát. Bà tự nhận mình là người “khó tính” trong việc đun hãm mỗi ấm chè xanh và không bao giờ vì tiếc tiền mà giữ lá chè đã đun qua đêm để hôm sau bán tiếp cho khách.


Nhiều người "nghiện" nước chè ở đây cũng bởi quý tấm lòng thảo thơm của bà chủ.



Một vị khách tới mua nước chè tươi mang về nhà uống nhưng bà Sen nhất định không chịu nhận tiền.


“Tôi luôn tự nhủ rằng khách uống cũng như mình uống nên phải đảm bảo vệ sinh. Trước khi đun phải nhặt rửa lá chè thật kỹ, mỗi ngày là một loạt lá mới chứ tuyệt đối không để chè đã nấu qua đêm. Khách uống mà có thế nào thì phải tội lắm” – bà chủ hàng nước chia sẻ suy nghĩ của mình.


Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Sen luôn nở cụ cười hiền lành, chất phác.


Rồi vừa móm mém cười, bà Sen khoe: “Tôi ngồi đây không chỉ có bán nước chè thôi đâu mà còn là bảo vệ kiêm người quét dọn của cửa hàng may áo dài phía phía bên cạnh đấy. Mỗi tháng người ta trả cho tôi 1 triệu rưỡi tiền lương, số tiền đó cũng đủ cho hai mẹ con sống rồi.

Cuộc sống của mẹ con tôi tuy có nhiều chuyện buồn và nỗi vất vả nhưng từ sâu trong đáy lòng mình, tôi vẫn muốn làm được điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc đời này. Tôi biết rằng, trong số những vị khách qua đây nhiều người còn khó khăn, thiếu thốn gấp trăm vạn lần mình. Thế nên từ ngày mở hàng nước này, giúp được những người qua đường, những người có hoàn cảnh khó khăn cốc nước mát, tôi thấy vui lắm”.

5 năm được mời những vị khách cả quen lẫn không quen cốc chè xanh miễn phí với bà Sen là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Người phụ nữ có dáng người gầy guộc, gương mặt đầy những nếp nhăn nhưng ánh mắt vô cùng hiền từ nói rằng, bà sẽ còn dậy sớm đun nước nấu chè xanh thêm thật nhiều năm nữa.

(Ảnh: Doãn Tuấn)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày