Hàng nghìn người chen chúc để chờ được vào lễ đền Bà Chúa Kho

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 01:40 24/02/2015

Những ngày đầu năm xuân Ất Mùi, hàng ngàn người hành hương về ngôi đền Bà Chúa Kho tại làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh (Bắc Ninh) khiến ngôi đền này luôn chật kín người.

Trong tháng Giêng, dòng người đổ về đền Bà Chúa Kho nườm nượp, kiên nhẫn nhích từng bước để được vào lễ trong đền Bà Chúa Kho. 

Đường dẫn chính lên đền bà Chúa Kho đông nghịt người đi "vay". 

Mặc dù chưa tới ngày khai hội đền Bà Chúa Kho (14 tháng Giêng âm lịch) nhưng đã có hàng ngàn người dân hành hương về khu di tích này mỗi ngày. 

Cảnh tấp nập, ồn ào mua đồ lễ trên đường vào. 

Đối tượng đến lễ “vay vốn” đền Bà Chúa Kho thường là các thương nhân, tiểu thương trên khắp cả nước, để cầu cho việc ăn nên làm ra trong năm mới. 

Người hành hương phải khổ sở chen qua dòng người nhồi như nêm ở bậc tam cấp dẫn vào đền. 

Tất cả lối đi quanh đền đều đông kín người. 

Người nào cũng đội đồ lễ trên đầu vào đền.  

Khu vực thắp lễ lúc nào cũng đông đúc.

Rồng rắn đưa lễ vào khu vực làm lễ. 

Tại đền Bà Chúa Kho có rất nhiều điểm đặt lễ nhưng điểm nào cũng chật kín. 

Hàng ngàn lời khấn cùng vang lên. Nghi thức vay vốn Bà Chúa Kho rất rõ ràng, thân chủ phải ghi rõ trong sớ là vay bao nhiêu, làm gì, và đặc biệt là phải nói rõ một năm, hai năm, hay 5 năm sau sẽ trả, tức là tạ lễ.

Những ngày đầu năm, chuyện kiếm được chỗ để dâng lễ, cúng bái thật khó khăn. 

Nhiều người phải vái lạy, xin lễ ngay từ đầu cổng vào đền Bà Chúa Kho.