Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn"

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:49 01/07/2013

Hàng ngàn sĩ tử đã bắt đầu về Hà Nội để chuẩn bị bắt đầu kì thi đại học, cao đẳng vô cùng quan trọng, thực hiện ước mơ "vượt vũ môn hóa rồng".

Đến hẹn lại lên, ngày 1/7, trước khi kì thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng đợt 1 năm 2013 bắt đầu hai ngày, hàng nghìn sĩ tử cùng phụ huynh đã tập trung về Hà Nội để chuẩn bị tham dự kì thi vô cùng quan trọng này.

Tại khu vực các bến xe lớn của thành phố, lượng hành khách chủ yếu là thí sinh và người nhà tăng đột biến. Các xe khách ngoại tỉnh đổ về Thủ đô chật cứng hành khách là thí sinh lên thi đại học. Theo quan sát của chúng tôi, ngay từ buổi sáng, bến xe Mỹ Đình đã đông đúc, tấp nập hơn hẳn mọi ngày. Có thể dễ dàng nhận thấy đâu là thí sinh dự thi đại học qua hình ảnh mang balo, cặp xách gọn nhẹ và có một phụ huynh đi kèm.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 1
Sĩ tử đổ về Hà Nội dự thi đại học.

Sau khi xuống xe, những thí sinh có người thân trên Hà Nội nhanh chóng lấy điện thoại gọi người thân ra đón hoặc ra vẫy xe ôm, taxi đến luôn địa điểm đã biết trước. Những phụ huynh và thí sinh lần đầu lên Thủ đô hoặc không có người thân ở đây thì tỏ ra khá ngơ ngác. Rất nhanh chóng, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đến hỏi chuyện và giúp đỡ. Các bàn tư vấn, trợ giúp của đội tiếp sức mùa thi đặt tại bến xe luôn có rất đông phụ huynh và sĩ tử đến hỏi thông tin, nhờ chỉ đường hoặc nhờ tìm nhà trọ.

Em Bích Thảo (quê Nam Định) vừa lau mồ hôi vừa cho biết: "Em dự thi ĐH Công nghiệp Hà Nội. Đây là lần đầu em lên Hà Nội nhưng có chị em đang làm việc trên này nên cũng không lo lắm vì lát chị em sẽ ra đón và đưa em về ở cùng nhà trọ trong mấy ngày thi. Em được bố mẹ cho hẳn 1 triệu để chi tiêu trong mấy ngày thi".

Bác Sơn (quê Hà Tĩnh) đưa con gái lên thi đại học. Một tay xách túi đồ, một tay cầm chiếc quạt máy loại nhỏ, hai cha con bác Sơn tỏ ra khá bỡ ngỡ vì lần đầu đến Hà Nội, lại không có người quen ở đây. Bác Sơn cho biết: "Cháu nhà tôi chưa lên Hà Nội bao giờ, lại không có người quen, nên tôi đưa cháu lên thi cho yên tâm. Đi xe mấy trăm km hơi mệt. Cha con tôi đang định đến hỏi mấy anh chị sinh viên tình nguyện xem có phòng trọ nào rẻ gần ĐH Sư phạm Hà Nội, trường cháu nhà tôi thi. Chịu khó xách thêm cái quạt để cháu bật cho đỡ nóng mấy ngày thi".

Sau trận mưa lúc đầu giờ sáng, thời tiết Hà Nội hôm nay khá nóng bức khiến thí sinh và phụ huynh càng thêm mệt mỏi sau chặng đường dài trên xe ô tô.

Trong cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại vì vừa ngồi 3 tiếng trên xe ô tô từ Thái Bình tới Hà Nội để đưa con gái đi thi, bác Nguyễn Duy Tài cho biết: “Năm nay cháu gái lớn nộp đơn thi vào trường Đại học giao thông vận tải. Là con gái những cháu thích học trường này, nên gia đình cố gắng gom góp kinh tế cho cháu đi thi”.

Hai vợ chồng làm nghề nông ở Thái Bình, cả tháng nay cố gắng tích  góp tiền để đưa con đi thi. Bác Tài cho biết, hai bố con di chuyển từ Thái Bình tới Hà Nội đã mất hơn 200.000 đồng tiền vé xe khách, nên giờ đợi xe buýt đi tìm chỗ trọ cho tiết kiệm chi phí.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 2
Bác Tài và con gái mệt mỏi sau quãng đường dài lên Hà Nội thi đại học.

Trong đợt thi Đại học, các sĩ tử lo một thì phụ huynh lo mười. Nhiều gia đình ở xa Hà Nội hàng trăm kilomet, phải khăn gói chuẩn bị để cùng con lên đường “lai kinh ứng thí”. Bác Hiệp (ở Nghệ An), có con trai năm nay sẽ thi vào trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (ở Vĩnh Phúc). Để có mặt ở Hà Nội vào sáng hôm nay, bác Hiệp cùng con trai phải bắt đầu đi từ Nghệ An vào tối hôm qua. Sau một đêm mất ngủ, vẻ mệt mỏi, uể oải hiện lên trên khuôn mặt của hai bố con. Bác Hiệp nói: “Hai bố con ngồi nghỉ một lúc tại bến, rồi lại bắt xe buýt lên Vĩnh Phúc để tìm chỗ trọ cho cháu. Nếu lên đó mà nhà trường tạo điều kiện cho ăn ở thì tốt quá, đỡ tốn kém”.

Ra thành phố, thí sinh và phụ huynh tay xách nách mang những đồ dùng cần thiết phục vụ cho lần vượt vũ môn quan trọng sau 12 năm đèn sách. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn cẩn thận mang cả gạo, gà vịt ở quê đi để nấu cơm, phần vì để tiết kiệm chi phí, mặt khác lại lo ăn cơm quán không đảm bảo sức khỏe.

Đưa con trai đi thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bác Hạnh không giấu nối sự mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng như hôm nay. Nguyễn Văn Hải (con bác Hạnh) chia sẻ: “Năm nay em nộp đơn thi trường Đại học Công Nghiệp. Được các anh chị sinh viên tình nguyện tư vấn, em với bố đang đợi để về gần khu vực trường tìm phòng trọ. Hai bố con vừa hỏi giá xe ôm về từ bến Mỹ Đình về Đại học Công nghiệp mà xe ôm hét giá gần 100.000 đồng, nên hai bố con đành đi xe buýt”.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 3
Hai bố con bác Hạnh ngồi chờ xe buýt để tiết kiệm chi phí.

Bác Hạnh vừa lau mồ hôi vừa nói: "Con học hành vất vả 12 năm nên dù khó khăn nhà cũng chắt bóp để dồn tiền đưa con đi thi. Thế nhưng ra Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, lại sợ bị chặt chém, chỉ mong sao cháu thi đạt kết quả tốt”.

Các sinh viên tình nguyện, xe ôm miễn phí làm việc hết công suất để trợ giúp thí sinh tìm nhà trọ gần khu vực trường thi, cũng như tư vấn cho các em những thông tin quan trọng trước khi bước vào kì thi vô cùng quan trọng sau 12 năm học hành vất vả.

Một số hình ảnh sĩ tử đổ về Hà Nội dự thi Đại học trong ngày 1/7:

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 4
Thí sinh bắt đầu đổ về Hà Nội để tham dự kì thi Đại học - Cao đẳng đợt 1 năm 2013. Lượng khách tại các bến xe tăng mạnh.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 5
Thí sinh và người nhà được các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi giúp đỡ nhiệt tình.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 6
Hai cha con cùng lên Thủ đô thi đại học.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 7
Nhiều người bỡ ngỡ khi lần đầu đến Hà Nội.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 8
Vội vàng ra bến xe buýt để di chuyển về chỗ trọ.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 9
Đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng tại các bến xe.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 10
Các tình nguyện viên hướng dẫn các sĩ tử và phụ huynh bắt xe buýt cho đúng tuyến.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 11
Tận tình với các phụ huynh.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 12

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 13
Càng về trưa, các sĩ tử đổ về các bến xe càng đông hơn.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 14
Thời tiết khá nắng nóng "chào đón" thí sinh và phụ huynh.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 15

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 16
Từ nhiều tỉnh thành đến Hà Nội, nên các phụ huynh nhờ sự tư vấn của các tình nguyện viên về chỗ thuê trọ.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 17
Chen chúc đợi xe buýt.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 18
Nhiều sĩ tử lên Hà Nội dự thi mang theo hi vọng của cả gia đình.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 19
Tay xách nách mang đến Hà Nội dự thi đại học.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Hà Nội chuẩn bị "vượt vũ môn" 20
Nhiều thí sinh đợi người nhà đến đón giữa trời nắng.