Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney

, Theo Trí Thức Trẻ 18:17 16/12/2014

Hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại khu vực tưởng nhớ tạm thời các nạn nhân xấu số tử vong trong vụ bắt cóc ở Sydney ngày hôm qua.

Thân nhân, bạn bè và người dân đã dành những giọt nước mắt đau thương để tiễn đưa các nạn nhân xấu số tử vong trong trận giải cứu con tin bắt cóc ở quán café Lindt (Martin Place, Sydney, Australia) vào hồi sáng sớm nay.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 1

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 2
Hàng ngàn bó hoa đưa tiễn các nạn nhân.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 3

Thủ tướng Australia Tony Abbott và vợ ông đã vô cùng đau buồn khi mang những bó hoa trắng đến đưa tiễn. Ngoài ra, ủy viên cảnh sát Andrew Scipione, Premier Mike Baird và Thống đốc Sir Peter Cosgrove cũng tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Sau 16 giờ bao vây, vào hồi 2 giờ sáng nay (9 giờ sáng GMT) cảnh sát đã giải cứu được toàn bộ con tin. Tuy nhiên, đã có 3 người tử vong trong vụ xả súng từ hai phía. Ngoài tay súng bắt cóc là ông Man Haron Monis, thì hai nạn nhân xấu số khác là cô Katrina Dawson, 38 tuổi đã là mẹ của ba đứa con và quản lý quán café Lindt, ông Tori Johnson, 34 tuổi.

Sau khi các con tin được giải cứu, họ đã được đưa vào bệnh viện. Quan chức địa phương đã cho lập khu vực tưởng niệm tạm thời cho các nạn nhân xấu số ngay tại địa điểm gần nơi mà họ tử vong.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 4
Hai nạn nhân xấu số chết trong vụ bắt cóc: cô Katrina Dawson, 38 tuổi đã là mẹ của ba đứa con (trái) và quản lý quán café Lindt, ông Tori Johnson, 34 tuổi (phải).

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 5
Những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên má thân nhân.

Hàng ngàn người dân cũng như bạn bè và các du khách đều tới đây đưa tiễn họ về nơi chín suối. Những giọt nước mắt đau thương dành cho các nạn nhân lăn dài trên má thân nhân.

Các bó hoa ngập tràn khắp một khu vực rộng trên đường phố Martin Place. Người dân xếp hàng dài chờ ký tên và viết lời tiễn biệt cho họ. Một không khí tang thương bao trùm cả thành phố Sydney trong ngày hôm nay.

Tất cả dòng người tới tham dự lễ tưởng niệm đều tỏ rõ nét u buồn trên gương mặt, tất cả như chững lại với dòng thời gian. Họ suy ngẫm về những gì thật khủng khiếp xảy ra trong ngày hôm qua.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 6

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 7
Thủ tướng Anh Tony Abbott và vợ ông đã vô cùng đau buồn khi mang những bó hoa trắng đến đưa tiễn nạn nhân.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 8
Thiệp chia buồn của Thủ tướng.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 9
 
Trong không khí đau buồn, người dân Sydney bày tỏ sự tiếc thương, kính trọng tới các nạn nhân, đặc biệt là anh hùng Johnson, người quản lý quán cà phê đã cố gắng để giữ lấy khẩu súng của tay súng Monis và bị bắn chết.

“Đây là một cách để họ thể hiện sự tiếc thương và đau buồn của mình”, chủ một cửa hàng hoa nói.

Gia đình du khách Bỉ Peter van Eeckhoutte, 39 tuổi cho biết ông và vợ Mieke cùng con gái 4 tuổi Mona đã đến quán café Lindt trước khi vụ bắt cóc diễn ra nửa giờ đồng hồ. Sau đó họ đã thay đổi kế hoạch đi dạo thay vì ngồi ở đây uống café. Cũng nhờ vậy mà họ đã thoát khỏi vụ bắt cóc. Chiều ngày hôm nay, cả gia đình Peter đã đến khu vực tưởng niệm để thể hiện lòng kính trọng đối với các nạn nhân.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 10

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 11

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 12
Bầu không khí tang thương trên đường phố Martin Place.

Nữ luật sư 29 tuổi, cô Lydia Shelly đã phải đấu tranh trước khi rời nơi đặt các bó hoa. “Tôi thật sự buồn và đau lòng rất nhiều”, cô Lydia nói.

Chồng cô, ông Ahmad Aboushbana 29 tuổi đã gọi hành động bắt cóc, khủng bố ngày hôm qua là “vô nhân đạo”. “Tất cả chúng ta đều sẽ rất buồn mỗi khi đi qua nơi này”, ông nói.

Rất nhiều người dân làm việc ở các văn phòng khu vực Martin Place, gần quán café Lindt cũng bày tỏ sự đau thương thông qua hàng ngàn bó hoa đặt tại các khu vực tưởng niệm.

Cảnh sát cho biết trong tổng số 12 nạn nhân bị bắt cóc từ thời điểm ban đầu, ngoài 2 người chết, còn có 4 nạn nhân khác bị chấn thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 13

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 14

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 15

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 16

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 17
Nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má người dân Sydney.

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 18

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 19

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 20

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 21

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 22

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 23

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 24

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 25

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 26

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 27

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 28

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 29

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 30

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 31

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 32

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 33

Hàng ngàn bó hoa, nước mắt khóc thương nạn nhân trong vụ bắt cóc ở Sydney 34

(Nguồn: Dailymail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày