Hải Dương: Truy sát kinh hoàng trước cổng UBND xã

, Theo Trí Thức Trẻ 19:59 06/04/2015

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, hai bên gia đình ở huyện Ninh Giang, Hải Dương đã cầm gạch đá truy sát nhau kinh hoàng. Một số người trong lúc ẩu đả đã bị thương.

Ngày 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm gạch ném nhau kinh hoàng khiến người xem không khỏi hãi hùng. Theo nội dung clip trên, hình ảnh nhóm người ẩu đả, hỗn chiến xảy ra tại khu đất trước cổng một UBND xã. 

Cảnh truy sát nhau trong vụ ẩu đả. (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin từ người chứng kiến, vụ ẩu đả xảy ra vào sáng ngày 27/3 tại xóm 5, thôn 5 (xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp trên diện tích chuyển đổi, hàng chục người lao vào ẩu đả. Họ dùng gạch đá, búa rìu ném nhau như phim hành động. 

Điều lạ là vụ việc diễn ra ngay trước cổng UBND xã Tân Hương và thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương ông Phạm Văn Đức cùng cán bộ địa chính và một số công an xã đã can ngăn, tuy nhiên hàng chục người vẫn lao vào nhau khiến những người chứng kiến vô cùng hoảng sợ. Trong clip thứ 2 liên quan đến vụ việc trên là cảnh một xe tải chở cát đã đổ cát xuống một người đàn ông dưới bờ ao.

Một người cố chạy khi bị ném gạch vào người. (Ảnh cắt từ clip).

Hơn 10 ngày sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân thôn 5, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Kể lại sự việc, ông Đào Đức Liêm, là một trong những người trong clip trên cho biết, gia đình ông vừa làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của gia đình chị Y., anh T. cùng trú tại thôn 5 liên quan đến vụ việc lên Công an huyện Ninh Giang.

Theo ông Liêm, vào lúc 11h trưa ngày 27/3, ông đang cắm cọc làm giàn tre trên diện tích ao của gia đình ông thì nhà chị Y. ra ngăn cản, cấm không được làm. 

“Khi gia đình tôi đang cắm cọc tre thì gia đình chị Y. đã đánh chúng tôi khiến 4 người con tôi bị thương. Họ dùng hung khí gồm dao, rìu, gạch, gỗ để đánh khiến các con tôi bị thương phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Gia đình chị Y. có 6 người tham gia đánh gia đình tôi. Trước sự tấn công của họ, gia đình tôi cũng phải chống đỡ lại”, ông Liêm kể lại.

Con gái ông Liêm bị ném vào đầu. (Ảnh người dân cung cấp).

Vụ việc khiến 4 người con của ông Liêm phải nhập viện trong tình trạng thương tích nặng. Anh Bùi Văn V. (28 tuổi), phải nhập viện trong tình trạng bị dao chém vào đầu, vết thương sâu và bàn tay trái cũng bị thương. Anh Đào Văn Ng. (22 tuổi), bị thương vùng đầu, chấn động não, chóng mặt. Chị Đào Thị Ng. (29 tuổi) có vết thương vùng đầu, hội chứng nhức đầu. Đào Thị Th. (32 tuổi) bị thương ở đỉnh đầu.

 Ông Phạm Văn Đức, Phó chủ tịch xã Tân Hương có mặt tại vụ ẩu đả đã ra sức can ngăn.

“Điều bất ngờ là khi gia đình tôi bị đánh có sự chứng kiến của người dân địa phương và Phó chủ tịch UBND xã Tân Hương, ông Phạm Văn Đức cùng cán bộ địa chính xã và trưởng công an xã Tân Hương cùng một số công an viên. Họ đã can ngăn nhưng không được. Ngay khi xảy ra vụ việc, gia đình tôi đã gửi đơn lên công an huyện Ninh Giang để điều tra làm rõ”, ông Liêm cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hương khẳng định, việc ông có mặt ở buổi đánh nhau giữa hai gia đình là có thật nhằm để giải quyết, ổn định các vấn đề liên quan đến vụ việc, tránh người dân quá khích.

Khu vực xảy ra tranh chấp giữa hai gia đình.

Ông Đức cho biết, ông có mặt khi hai gia đình ông Liêm và chị Y. đang xảy ra mâu thuẫn. Một bên đòi dựng lán để đưa tre lên (gia đình ông Liêm – PV), một bên không nhất trí nên đòi đổ cát xuống (gia đình chị Y). Sau đó hai bên xảy ra đánh nhau. 

“Tôi xuống can ngăn và tập trung lực lượng cho công an xã ra. Thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 11h30, lúc này, địa phương cũng nghỉ hết giờ. Tôi ra can họ không nghe, mỗi bên 5 đến 7 người lao vào đánh nhau. Khi xảy ra vụ việc, tôi có điện báo công an huyện về giải quyết”, ông Đức kể lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày