Hai anh em chết thảm trước lúc vớt lên bọc vàng trộm cắp

An ninh thủ đô, Theo 13:41 11/10/2012

Mò bọc vàng bị rơi xuống bể biogas, Vương Văn Mạnh (SN 1975), ở huyện Đan Phượng cùng em trai không may bị ngạt khí, tử vong. Bố đẻ nạn nhân lao xuống cứu cũng gặp nạn.

 Chết tức tưởi vì 20 lượng vàng 

 Sáng 10-10, nhận tin báo về vụ tai nạn ngạt khí metan xảy ra tại cụm 10, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội, khiến 2 người tử vong, nhóm PV đã nhanh chóng đến hiện trường. Không khó để tìm đến nơi xảy sự việc, bởi làng trên, xóm dưới ai ai cũng bàn tán, đưa ra nhận định về nguyên nhân cái chết tức tưởi của anh Vương Văn Mạnh (SN 1975) và em trai Vương Văn Quyết (SN 1977) ngay trong bể biogas nhà mình. Theo các vị cao niên trong làng, “đây là sự việc chấn động nhất từ trước đến nay”.

 Đang vào vụ gặt, nhưng hay tin, từ sáng sớm hàng trăm người dân đã vây quanh ngôi nhà của gia đình người xấu số. Con đường bê tông dẫn vào hiện trường, xe máy của người hiếu kỳ dựng kín lối đi. CAH Đan Phượng đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Theo quan sát, ngôi nhà xảy ra vụ việc vừa được xây dựng khang trang, cao 2 tầng, tiếp giáp với cánh đồng lúa rìa làng. Hiện trường xảy ra vụ việc được xác định là khu phụ sau nhà, nơi có bể biogas xây dựng trên nền chuồng lợn cũ. Theo thông tin chúng tôi có được, thời điểm cơ quan công an nhận được thông tin (rạng sáng 10-10), xác 2 nạn nhân đã được người nhà vớt lên từ bể biogas. May mắn hơn 2 người con trai, ông Vương Văn Hùng (68 tuổi) bị ngạt khí nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. 

Hai anh em chết thảm trước lúc vớt lên bọc vàng trộm cắp 1
 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Một cán bộ công an xã Hạ Mỗ kể: rạng sáng 10-10, anh nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn ngạt khí metan tại nhà anh Nguyễn Văn Mạnh đã khẩn trương xuống xác minh. “Khi tôi đến nơi, ông Hùng (bố nạn nhân), vừa được đưa đi cấp cứu, xác anh Mạnh và Quyết đã được người thân đưa vào nhà”. Một người hàng xóm kể: “Không hiểu có việc gì, đêm 9-10, anh Mạnh gọi giật người em trai ở nhà đối diện, nhờ sang cậy nắp hầm biogas, thả thang xuống đáy hầm tìm tài sản. Người em trai khua khoắng phía dưới một lúc thì bị ngạt khí, ngất lịm. Thấy vậy, anh Mạnh và ông Hùng lao xuống cứu, rồi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chỉ riêng ông Hùng được cứu”. 

 9h30 cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAH Đan Phượng, phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Theo quan sát của PV ANTĐ, bể biogas có diện tích khoảng 5m2. Chính giữa, một miệng tròn đường kính khoảng 50 cm được ai đó khoét thủng, thông xuống đáy bể. Xung quanh miệng bể có 3 đôi dép lê, nhiều dao, búa, xà beng. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, hầm biogas sâu trên 2m; 2/3 thể tích chứa nước và chất thải. Thông thường gia đình anh Mạnh dẫn nước và chất thải xuống bể biogas thông qua một ống nhựa, chôn ngầm ở góc. Miệng tiếp nhận chất thải được nhận định là nơi anh Mạnh cất giấu túi nilon đựng vàng. 

 Sau hơn 1 giờ tổ chức khám nghiệm, cơ quan chức năng lên phương án mò tìm tang vật. Dù bể biogas đã được đục thủng, khí metan đã thoát bớt, song theo khuyến cáo của cơ quan Cảnh sát PCCC, hỏa hoạn vẫn có thể xảy ra vì lượng khí trong hầm vẫn đậm đặc. Một người dân hiểu biết về cấu tạo bể biogas được mời đến hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ - Sở Cảnh sát PC&CC tìm kiếm tang vật. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy bọc nilon bên trong chứa hơn 20 lượng vàng.

 Thú tội bất thành 

 Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 2 anh em Vương Văn Mạnh và Vương Văn Quyết tử nạn, cơ quan công an xác nhận, vụ việc khởi nguồn từ vụ trộm vàng xảy ra trưa 9-10 ở một nhà dân thôn Trung Đích, xã Hạ Mỗ. Theo đơn trình báo của anh Uông Văn Đệ (SN 1971), trưa 9-10, sau khi gia đình đi ăn cỗ ở nhà ngoại về, phát hiện két sắt trong nhà bị kẻ gian đục phá, lấy đi 21 lượng vàng. “Cuối giờ sáng, hai vợ chồng tôi đèo nhau đi ăn giỗ. Do con trai chưa đi học về nên tôi vẫn để cửa chờ mà không khóa. Khoảng 1h30, nhận được tin báo của con, tôi tức tốc về thì phát hiện chiếc két sắt chống cháy bị dịch chuyển ra sát cửa ra vào, phía sau bị cạy phá, két rỗng ruột” - anh Đệ kể.

 Nhận được trình báo của bị hại, CAH Đan Phượng, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã nhanh chóng xuống hiện trường, điều tra truy xét. Cơ quan điều tra nhận định, kẻ gây án khả năng rất thân với gia đình anh Đệ, nắm được lịch sinh hoạt của gia đình bị hại trưa 9-10. Chiều cùng ngày, nhiều trường hợp nghi vấn được cơ quan điều tra mời lên ghi lời khai. Riêng anh Vương Văn Mạnh - anh em họ hàng với bị hại, một trong những đối tượng nghi vấn, lại không có mặt ở nơi cư trú. Tất cả những người liên quan đều đưa ra được chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm vụ việc xảy ra. Nghi can cuối cùng chỉ còn Vương Văn Mạnh.

 Theo anh Đệ, thời điểm trước khi xảy ra vụ phá két, Mạnh cũng có mặt ở nhà nạn nhân. “Anh ta biết rõ trưa đó cả nhà tôi đi vắng” - bị hại cho biết. Trong khi cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm hung thủ, tối cùng ngày, trinh sát nhận được tin báo từ anh Đệ: Vương Văn Mạnh vừa điện thoại cho anh này thừa nhận là người trộm vàng, hứa sẽ mang trả và xin bị hại rút đơn trình báo. Theo thông tin bị hại cung cấp, Mạnh thừa nhận lợi dụng lúc gia đình đi vắng đã đập vỡ cửa kính, mở chốt cửa bên trong đột nhập nhà phá két lấy đi toàn bộ tài sản. Sau đó, đối tượng mang bọc vàng về cất giấu ở ống dẫn chất thải vào bể biogas. Tối hôm đó, nghe tin mình trong diện điều tra của cơ quan công an, Mạnh đã gọi điện tự thú với anh Đệ và tự nguyện trả lại vàng. 

 Cuối giờ chiều qua (10-10), sau khi tổng hợp lời khai nhân chứng, những người liên quan, cơ quan bước đầu xác định: Quá trình anh Mạnh về nhà tìm bọc vàng giấu ở miệng ống dẫn chất thải thông xuống bể biogas thì không thấy. Đoán vàng rơi xuống đáy bể biogas, anh này gọi em trai dùng búa, xà beng để cậy nắp, thả thang tụt xuống đáy bể mò tìm. Không hiểu cấu tạo của bể biogas, quá trình mò tìm, anh Mạnh và Quyết bị ngạt khí, tử vong. 

 Trao đổi với PV cuối giờ chiều qua, các bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng xác nhận: ông Vương Văn Hùng đã hồi phục sức khỏe, tự nguyện xin ra viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày