Hà Nội: Nữ du khách nước ngoài bị cướp trước cửa khách sạn trong đêm

Định Nguyễn - Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 22/01/2015

Vừa xuống xe buýt đi bộ về khách sạn, bà Ulla (58 tuổi, người Đan Mạch) bị một nam thanh niên lạ mặt giật túi xách khiến bà mất hết toàn bộ tiền, tài sản và giấy tờ tùy thân.

Khoảng 0h ngày 22/1, bà Ulla Merete Schmidt (người Đan Mạch) sau khi xuống máy bay đã đi xe buýt từ sân bay Nội Bài về một khách sạn nằm trong ngõ Tạm Thương (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hà Nội: Nữ du khách nước ngoài bị cướp trước cửa khách sạn trong đêm 1
Khu vực trước cửa khách sạn - nơi bà Ulla bị cướp trong đêm khuya.

Trao đổi với chúng tôi bà Ulla cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến bà không thể nhớ được nhiều. Bà chỉ nhớ lúc đó đang đi bộ từ phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội, điểm xuống xe buýt) đến khách sạn đã đặt trước ở ngõ Tạm Thương thì gặp một nam thanh niên. Người này đi xe máy, bà không hiểu tiếng nhưng thái độ của anh ta dường có ý muốn giúp đỡ bà. Sau đó, nam thanh niên này bất ngờ giật túi xách của bà rồi lên xe đi mất.

Hà Nội: Nữ du khách nước ngoài bị cướp trước cửa khách sạn trong đêm 2
Bà Ulla thất thần sau khi xảy ra vụ việc.

“Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhớ đó là một thanh niên to cao, thấy tôi đi bộ nên đến hỏi han, người này tỏ ý muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi không nói gì cả. Sau đó, anh ta giật túi xách của tôi rồi lên xe chạy mất”, bà Ulla nhớ lại.

Hà Nội: Nữ du khách nước ngoài bị cướp trước cửa khách sạn trong đêm 3
Sáng 22/1, chủ khách sạn đã đưa bà Ulla đến công an phường lấy lời khai.

Khi chủ khách sạn xuống mở cửa thì sự việc đã xong xuôi. “Thương bà ấy quá, mất toàn bộ giấy tờ, trước đó bà ấy có đặt phòng chỗ chúng tôi. Mất hết đồ nên bà ấy đứng khóc mãi, nhìn thấy vậy ai cũng thương cảm”, chủ khách sạn cho biết.

Theo chủ khách sạn, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đã trực tiếp đưa bà Ulla đến công an phường Hàng Gai để trình báo sự việc. Sau khi trình báo đến gần 2h sáng ngày 22/1, bà Ulla mới về khách sạn nghỉ ngơi.

“Chính tôi cũng khuyên đêm tối bà ấy nên đi taxi nhưng bà Ulla đã đi xe buýt từ sân bay Nội Bài về. Thương bà nên khách sạn chúng tôi cũng đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi mà không lấy tiền phòng”, chủ khách sạn cho biết.

Hà Nội: Nữ du khách nước ngoài bị cướp trước cửa khách sạn trong đêm 4
Thương cảm cho nữ du khách, chủ khách sạn đã không lấy tiền phòng.

Ông cũng cho biết, kê khai số tài sản bị mất của bà Ulla gồm 500 nghìn đồng tiền mặt, 50 USD, mất hộ chiếu, một số giấy tờ tùy thân.

Bà Ulla còn cho biết thêm, ngoài tiền mặt, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, bà còn mất hết những gì mang theo trong túi xách, gồm: một ipad, một chiếc điện thoại, một chiếc laptop và nhiều đồ dùng cá nhân khác.

Anh Dũng, người chứng kiến bà Ulla thất thần kêu giúp đỡ vào đêm, cho biết: "Lúc đó là vào 12 rưỡi đêm, đường rất vắng, tôi đang trên đường về nhà thì thấy bà đang kêu giúp đỡ. Tôi hỏi thăm thì được biết bà vừa từ sân bay Nội Bài đi về khách sạn bằng xe buýt. Xuống xe được một đoạn thì gặp nam thanh niên đi xe máy, anh ta hỏi han vài câu rồi giật túi của bà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bà không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bà thất thần không biết làm gì ngoài kêu giúp đỡ nên tôi đã đưa bà về khách sạn nơi bà đã đặt phòng trước".

Ngay trong sáng nay, bà Ulla và chủ khách sạn cũng đến công an phường để tiếp tục lấy lời khai và xin giấy xác nhận mất tài sản để đến Đại sứ quán Đan Mạch xin cấp lại giấy tờ tùy thân.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an phường Hàng Gai cho biết: “Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bà Ulla, công an phường cũng đã tiến hành lấy lời khai những người chứng kiến, để xác minh điều tra làm rõ vụ việc”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày