Hà Nội: Nhóm côn đồ truy sát chủ quán lẩu, 4 người thương vong

, Theo Trí Thức Trẻ 17:26 23/11/2015

Bị chiếu đèn pha vào mặt khi đang ngồi ăn lẩu, anh Phong chạy ra nhắc nhở. Chỉ ít phút sau, một nhóm côn đồ đến đập phá đồ đạc, truy sát cả nhà anh khiến 1 người tử vong.

Ngày 23/11, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ côn đồ tấn công quán lẩu nằm trên đường Phùng Hưng (phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 21/11 khiến 4 người thương vong.

Theo đó, nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1944). Những người bị thương bước đầu được xác định gồm anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1977, con trai ông Thân), chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1979, vợ anh Phong) và một cán bộ Công an phường Hàng Mã có mặt tại hiện trường.

a5 copy-dd72b
Quán lẩu nhà anh Phong nơi xảy ra vụ truy sát.

a2 copy-dd72b
Đồ đạc bị nhóm côn đồ đập phá.

Theo lời anh Nguyễn Hữu Phong, một trong số nạn nhân bị truy sát, tối 21/11, vợ chồng anh đang ngồi ăn lẩu cùng hai người bạn tại quán lẩu của nhà mình. Đến khoảng 20h30, một xe ô tô Ford Transit lùi xe đỗ lên vỉa hè đối diện quán lẩu nhà anh. Thấy đèn chiếc xe ô tô rọi thẳng vào bàn ăn của mình nên anh Phong có lớn tiếng nhắc nhở, bảo chủ xe tắt đèn đi. Tuy nhiên, anh Phong nói 4 – 5 câu nhưng chủ xe vẫn không chịu tắt đèn.

Bực tức, anh Phong đi sang khu vực chiếc xe đang đậu rọi đèn bin điện thoại vào mặt tài xế lái xe và hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, tài xế lái xe 16 chỗ (loại Ford Transit) đến Công an phường Hàng Mã để trình báo vụ việc.

a3 copy-dd72b
Anh Phong bàng hoàng kể lại sự việc khi trên người vẫn còn thương tích.

Ngay sau đó, một cán bộ công an phường Hàng Mã mời anh lên trụ sở làm việc tuy nhiên anh xin phép ăn xong sẽ lên sau. Lúc này, chị P. (người bán hàng gần nhà anh Phong) sang ngồi vào bàn thì bị anh đuổi ra khỏi quán. Chị P. đi sang bên đường và gọi điện thoại.

Trong lúc cán bộ công an này vẫn đang ở trong quán thì gần chục đối tượng bỗng xuất hiện, lao vào quán đập phá bàn ghế và tấn công vợ chồng anh Phong.

“Những đối tượng này dùng chai, cốc, bàn ghế… lao vào đánh tôi. Tôi bị một tên cầm cốc đập thẳng vào mặt rồi tuyên bố "Mày định cướp miếng cơm của tao à? Đó là xe khách hàng của tao gửi". Thấy tôi bị đánh, bố tôi từ trong nhà ra can thì cũng bị chúng hành hung. Sau đó, tôi được cán bộ công an phường đưa khỏi hiện trường. Lúc đó, nhóm côn đồ cầm đồ đạc ném theo xe nên cán bộ công an cũng bị thương”, anh Phong sợ hãi kể lại.

ava-f6d40
Vợ anh Phong cũng bị thương tích sau khi bị ẩu đả.

Hai người bạn của anh Phong cũng kể lại, khi ông Thân ra can ngăn thì bị các đối tượng dùng các đồ vật và ghế tấn công, khiến ông gục xuống đất. Một người hàng xóm chứng kiến vụ việc cũng khẳng định nhìn thấy ông Thân bị một đối tượng cầm ghế đập vào đầu trước khi ngã gục xuống đất. Ngay sau đó, người nhà đã đưa ông Thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tuy nhiên, bệnh viện xác định ông Thân đã tử vong trước khi nhập viện.

Anh Phong cho biết, sau khi bị tấn công, anh bị nhiều vết thương trên người và phải khâu tổng cộng 10 mũi. Vợ anh Phong cũng bị thương do bị nhóm đối tượng hành hung. Cũng theo anh Phong, trước khi xảy ra sự việc, anh và chị P. có xích mích liên quan đến việc đỗ xe trên vỉa hè đối diện nhà anh.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Hàng Mã xác nhận, cán bộ Công an phường tên Thắng bị thương trong vụ việc nêu trên. Anh Thắng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Do chỉ bị thương nhẹ nên anh Thắng đã đi làm bình thường.

Công an phường Hàng Mã cũng cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an quận Hoàn Kiếm điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc.

Hiện gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan pháp y khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Thân.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày