Hà Nội mưa tầm tã phút tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh

Trang Đỗ, Ảnh: Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:33 11/07/2014

Khi những chiếc xe tang chuẩn bị lăn bánh đưa linh cữu của <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/le-tang-xuc-dong-cua-18-chien-si-hi-sinh-trong-vu-may-bay-roi-o-ha-noi-20140711084026506.chn" target="_blank">18 chiến sĩ hy sinh</a> rời khỏi nhà tang lễ Quốc gia, trời Hà Nội bỗng đổ mưa tầm tã. Trời đất như hòa chung nỗi đau thương cùng cực của những người ở lại.

Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay (11/7), hàng nghìn thân nhân, đồng đội đã có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để tiễn đưa anh linh 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc. Trước đó vào lúc 7h46' ngày 7/7, trong quá trình huấn luyện nhảy dù, chiếc trực thăng Mi 171 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) đã gặp nạn. Trên máy bay có 21 cán bộ, học viên (trong đó có 3 người thuộc thành phần tổ bay và 18 cán bộ, học viên tham gia huấn luyện nhảy dù). Vụ tai nạn khiến 18 chiến sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

18 linh cữu được phủ cờ đỏ sao vàng cùng di ảnh và bát hương.


Có mặt tại lễ tang của 18 chiến sĩ, nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến những gương mặt trẻ thơ- con của các chiến sĩ gặp nạn.


Dường như các bé vẫn chưa thể hiểu và cảm nhận được sự mất mát quá lớn này.

Một cậu bé ôm chặt lấy mẹ giữa không khí tang thương của buổi lễ.

Gương mặt người mẹ đau đớn cùng cực.


Một cậu bé ngây thơ ngủ gục trong vòng tay người mẹ đang đau đớn, xót xa.

Một cô bé ngủ thiếp giữa tiết trời oi bức.


Sự ra đi đột ngột của 18 chiến sĩ trong vụ tai nạn máy bay để lại nỗi đau quá lớn trong lòng người ở lại.




Nỗi đau quá lớn khiến người thân của họ tưởng chừng không vượt qua nổi


Những người ở lại cùng nhau vượt qua sự mất mát to lớn này.


Nhiều người ngã quỵ, không thể lê bước.


Những người đàn ông trong quân ngũ, dù có mạnh mẽ nhường nào cũng không thể cầm được nước mắt khi tiến vào nhà tang lễ để tiễn biệt các đồng đội đã hy sinh.

Họ cũng bật khóc nức nở.


18 chiến sĩ hy sinh, hàng nghìn người đổ lệ.




Nỗi đau hằn lên mỗi gương mặt người thân, bạn bè.




Dòng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người tới lễ tang.


Sau khi lễ viếng và truy điệu diễn ra, 18 linh cữu của các chiến sĩ được di quan tới xe tang bên ngoài.


Những tiếng khóc nức nở vang lên.


Nhiều người vịn chặt lấy linh cữu, nước mắt tuôn trào.

 Clip người thân đau đớn tiễn đưa các chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng lúc 18 linh cữu được đưa ra xe tang, trời Hà Nội đổ mưa tầm tã. Dường như trời đất cũng hòa chung nỗi đau mất mát với những người ở lại. Trong ảnh là hình ảnh mưa rơi đầy trên vai áo người lính cùng người đàn ông trung niên đang quặn thắt tim gan.






Đoàn xe tang đưa linh cữu các anh về nơi an nghỉ cuối cùng khi trời Hà Nội vẫn không ngừng mưa.