Theo thông tin ban đầu, hai chiến sỹ CSGT trực tiếp thuyết phục và đưa cô gái về tận nhà bàn giao cho gia đình, thuộc Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội.
Cô gái nằng nặc đòi nhảy xuống sông Tô Lịch tự tử Cô gái có ý định tự tử gần 40 tuổi, chưa xây dựng gia đình, cô từng đi du học ở Mỹ.
Mẹ của cô đã mất, bố của cô hiện đang sinh sống ở Pháp. Gần đây, cô gái về sống cùng người em gái ở Khu tập thể giáo viên ở ngõ Trung Yên 6, Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Đỗ Hữu Vĩ cho biết, trong khi anh đang làm việc tại khu vực đường Láng – Nguyễn Chí Thanh thì nhận được tin báo của người đi đường thông báo có một cô gái đang có ý định nhảy xuống sông Tô Lịch tự tử.
Ngay lập tức, Đại úy Vĩ xin ý kiến chỉ huy đơn vị và cùng Trung úy Nguyễn Quang Vũ nhanh chóng đến tiếp cận cô gái và thuyết phục.
Sau nhiều nỗ lực, tổ công tác đã đưa được cô gái về
Đại úy Vĩ cho biết, tại thời điểm tổ công tác tiếp cận, cô gái có biểu hiện trầm cảm.
Dù được tổ công tác tâm lý, gặng hỏi nhưng cô gái này không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà nhất quyết đòi nhảy xuống sông Tô Lịch.
“Được sự chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, chúng tôi quyết tâm thuyết phục bằng được và đưa cô gái này về gia đình...”, Đại úy Vĩ kể.
Theo Đại úy Vĩ, sau nhiều nỗ lực tổ công tác đã đưa được cô gái về nhà riêng tại địa chỉ trên.