Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 19/01/2015

Nhờ có cơn sốt chụp ảnh Tết của giới trẻ, không chỉ các chủ vườn hoa mới thu lãi khủng mà các dịch vụ ăn theo khác như: trông xe, chụp ảnh, trang điểm... cũng vào mùa hốt bạc.

Hàng nghìn người đổ về các vườn hoa Tết chụp ảnh

Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do thời tiết nắng ấm nên đào và nhiều loại hoa tết đã nở rộ. Tại các vườn hoa lớn, nổi tiếng như: Phương Linh, Bách Nhật, Bãi Đá, thung lũng hoa Hồ Tây, lượng khách đổ về để tham quan và chụp ảnh ngày một đông. Đặc biệt, vào những ngày nghỉ lễ và cuối tuần, số lượng khách đổ về làng đào Nhật Tân ước tính lên đến hơn nghìn người. Khách đến đây đa số là những người trẻ tuổi, ngoài ra còn có cả những người trung niên và người cao tuổi.

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 1
Giới trẻ nô nức chụp ảnh tại các vườn hoa vào những ngày nắng ấm.

Trong số các vườn hoa tại làng đào Nhật Tân, đông nhất phải kể đến vườn hoa Phương Linh. Ông Dần, chủ vườn hoa tại đây, cho biết: "Từ giờ đến Tết âm lịch, không ngày nào là tôi rảnh hết. Bận lắm! Khách khứa tấp nập, nhất là cuối tuần phải 500 – 600 lượt khách/ngày, còn ngày thường cũng khoảng 100 đến 200 người".

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 2
Những ngày cuối tuần vừa qua, rất đông khách chọn thung lũng hoa Hồ Tây làm điểm chụp ảnh Tết.

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 3
Tắc nghẽn ở khu vực bãi đá sông Hồng.

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 4
Quán trà đá gần vườn hoa chật kín khách.

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 5
(Ảnh: Tú Quách).

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 6
Quán nước nghỉ ngơi trong vườn hoa nườm nượp người - (Ảnh: Tú Quách).

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 7
(Ảnh: Tú Quách).

Giá vé vào cửa là 30.000 đồng/người/lượt, các cặp cô dâu chú rể là 200.000 đồng/cặp, mỗi ngày, riêng tiền vé chủ vườn thu được khoảng 6 triệu đồng. Vào dịp cuối tuần, con số này tăng gấp 3 lần, đó là chưa kể đến các dịch vụ khác như trông xe, thuê trang phục, chụp ảnh...

Nhiều dịch vụ ăn theo... hốt bạc

Ngoài thu vé vào, các chủ vườn hoa ở Nhật Tân còn mở dịch vụ trông xe và cho thuê trang phục. Giá cả ở các vườn hoa này khá rẻ. Thông thường, vé vào cửa ở các vườn dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/lượt, trông xe 10.000 đồng/lượt, thuê áo dài, váy là 100.000 đồng/lượt.

Không chỉ các chủ vườn ở Nhật Tân mới thu lãi khủng mà các hộ dân quanh đó cũng dựng biển trông xe, thu 10.000 đến 15.000 đồng/lượt. Anh Hồng, một người trông xe gần vườn hoa Phương Linh cho biết: "Khách đến vườn hoa chủ yếu là gửi luôn ở chỗ trông xe của vườn. Chỉ ngày cuối tuần, đông quá họ mới tạt sang đây nên tôi chỉ trông dịp cuối tuần thôi. Mỗi xe tính 10.000 đồng, ngày tôi thu gần 200.000 đồng, coi như cũng cao hơn đi làm thuê việc khác".

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 8
Bãi gửi xe ở thung lũng hoa Hồ Tây tràn ra cả lòng đường.

Chị Thuận, một người dân sống lâu năm ở làng đào Nhật Tân mở quán trà đá di động bên cạnh vườn hoa ở Nhật Tân cho biết, gần 1 tháng nay, cứ cuối tuần là chị lại ra trước cửa vườn nhà mình, cạnh 2 vườn hoa cho thuê chụp ảnh lớn ở Nhật Tân để mở quán nước. Chị tâm sự: "Mình ở ngay gần đây, cuối tuần tranh thủ làm quán trà đá, kiếm chút tiền tiêu vặt". Với giá bán 3.000 đồng/cốc, trà đá và tiền lãi từ hoa quả, các loại đồ uống khác, dịp cuối tuần, mỗi ngày chị Thuận cũng thu được 200.000 – 300.000 đồng.

Ngoài vườn đào Nhật Tân, 2 năm nay, thung lũng hoa Hồ Tây trở thành điểm hút khách chụp ảnh tết đông nhất Hà Nội. Vốn là một hồ sen vào mùa hè, đến mùa đông, ông Bùi Mạnh Hiếu phải chi hàng tỷ đồng để cải tạo thành thung lũng hoa nhân tạo rộng gần 2 ha. cũng vì sự đầu tư công phu này mà giá vé vào cửa ở đây thuộc hạng "chát" nhất. Ngày bình thường, giá vé ở đây là 80.000 đồng/người, đoàn chụp ảnh cưới 500.000 đồng/đoàn, cuối tuần và dịp nghỉ lễ, giá vé tăng có thể tăng lên thêm vài chục nghìn.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên làm việc tại vườn hoa cho biết: "Ngày bình thường, thung lũng này đón khoảng hơn 100 lượt khách ghé thăm, đông nhất có lẽ lên khoảng 600 - 700 người".

Ngoài giá vé đắt đỏ, các dịch vụ cho thuê trang phục, phục vụ nước uống, đồ giải khát của thung lũng hoa Hồ Tây đều có giá cao hơn các vườn hoa ở làng đào Nhật Tân. .

Chị Thủy cho biết, cao điểm một ngày, tiền vé vào thung lũng hoa lên tới cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, chủ vườn ở đây, anh Bùi Mạnh Hiếu luôn khẳng định: "Nhìn hào nhoáng vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu. Mùa cho thuê chụp ảnh này ngắn ngày mà phải đầu tư nhiều công sức. Mỗi ngày thu cả chục triệu thật nhưng chi phí bỏ ra để vận hành cả một vườn hoa rộng lớn có khi lên đến 15 triệu/ngày".

Mùa chụp ảnh tết cũng là dịp cánh thợ chụp ảnh, trang điểm vào mùa làm ăn lớn trong năm. Minh Hồng, một thợ chuyên làm nghề trang điểm và cho thuê váy áo trên đường Đỗ Đức Dục (Hà Nội) cho biết: "Khoảng một tháng nay, khách gọi mình đi trang điểm đông lắm, mình nhận không xuể. Giá mỗi một lần trang điểm là 100.000 đồng/người, nếu bao mình đi theo thì giá sẽ cao hơn, tùy thuộc vào thời gian mà tính tiền". Cô gái trẻ 9X này chia sẻ, nhờ chăm chỉ chạy xô, dịp cuối tuần cô cũng kiếm thêm được 600.000 – 700.000 đồng.

Hà Nội: Dịch vụ ăn theo "hốt bạc" nhờ dòng người nườm nượp đi chụp ảnh với hoa Tết 9
Dịch vụ trang điểm đi theo đến các vườn hốt bạc.

Trong khi đó, cánh thợ chụp ảnh cũng chạy xô tất bật. Thanh Nga, một phó nháy, có kinh nghiệm chụp ảnh tết được 2 năm, chia sẻ: "Giới trẻ chụp ảnh tết hầu như đều nhờ người quen nhưng thỉnh thoảng họ vẫn muốn thuê thêm người để chụp cho cả nhóm. Mình thường nhận chụp cho các nhóm dưới 5 người với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/nhóm, tùy thời gian và số lượng người. Mỗi nhóm mình chụp nguyên 100 kiểu và trả photoshop 10 kiểu". 

Nga cho biết, công việc chụp ảnh tết cũng khá vất vả vì phải chạy liên tục ở các vườn hoa giữa tiết trời nắng hanh khô, tối về lại phải chỉnh và trả ảnh cho khách. Dù vậy, với cô, chụp ảnh dịp tết cũng là một niềm vui lớn giúp cô kiếm thêm thu nhập. "Mùa chụp ảnh này lúc nở rộ thì đông lắm nhưng không bền, chỉ 1 - 2 tháng là vãn khách, lúc ấy có muốn chạy xô cũng không có nữa" – Thanh chia sẻ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày