Hà Nội: Cứu thành công 2 cụ già trong đám cháy kho vải ở Phương Liệt

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 01:44 02/12/2015

Do xưởng may nằm trong ngõ nhỏ nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phải nối hàng trăm mét ống vào hiện trường để dập lửa.

Khoảng 0h10 hôm nay (2/12), một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 31 phố Phương Liệt đã đánh thức cả khu dân cư dậy.

Ngay sau khi nhận được tin, hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy chuyên dụng của Sở PCCC Hà Nội cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để tích cực dập lửa.

 Khói bùng lên từ một căn nhà nằm trong ngõ - (Ảnh độc giả cung cấp)

 Hiện trường vụ hỏa hoạn

 Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường - (Ảnh độc giả cung cấp)

Khói bốc lên từ đám cháy trong đêm.

 Đây là ngôi nhà 5 tầng có tầng 2 là kho chứa vải.

 Khoảng 2h sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ông Hiền, bà Hoành là bố mẹ chồng chị Thư an toàn. Hai ông bà được 115 đưa đi cấp cứu kịp thời.

 1 mũi chữa cháy từ sân nhà máy cơ điện Trần Phú

 2 cụ già là bà Hiền và ông Hoành ở trong ngôi nhà được lực lượng 115 kiểm tra sức khoẻ sau khi đưa ra khỏi đám cháy

2h sáng, xe cấp cứu đưa 2 cụ đi bệnh viện. Trước đó con dâu là chị Thư ngã từ tầng 3 ngôi nhà cũng đã được đưa đi cấp cứu

Đến 2h00 đám cháy cơ bản được dập tắt và lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước để giảm nhiệt ngôi nhà. 

Một cán bộ đội PCCC chuyên nghiệp Hoàng Mai cho biết, đây là đám cháy không quá lớn nhưng lại vô cùng phức tạp do có nhiều nhà liền kề nằm sát ngôi nhà chứa vật liệu vải. Ngõ bé do vậy lực lượng chức năng phải ròng hơn 100m ống tới vị trí chữa cháy, hiện trường đám cháy nằm ở tầng 2 ngôi nhà 5 tầng khá kín. Các cán bộ chiến sĩ đã phải dùng bình thở để tiếp cận gần ngọn lửa.

 Theo nhận định, đám cháy bắt đầu từ kho chứa vải tầng 2. 

 Ngôi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy

Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người và không lan sang phần nhà xưởng của nhà máy cơ điện Trần Phú nằm ngay bên cạnh.