Hà Nội: Cứu sống cụ bà hơn 80 tuổi bị say nắng, ngất xỉu ở lề đường

, Theo Trí Thức Trẻ 23:36 03/07/2015

Đang làm nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Đức Sơn phát hiện thấy bà cụ bị ngất xỉu, nằm bất tỉnh dưới trời nắng nóng nên đã sơ cứu rồi đưa cụ về nhà an toàn.

Khoảng 16h20 chiều 3/7, thượng úy Nguyễn Đức Sơn, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao thông trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện một bà cụ hơn 80 tuổi bị ngất xỉu dưới trời nắng nên nhanh chóng đưa bà vào ngồi dưới gốc cây sơ cứu.

Bà lão bị ngất xỉu giữa đường được thượng úy Sơn đưa vào vỉa hè sơ cứu.

Do bị say nắng nên bà cụ không biết mình là ai, ở đâu. Sau khi nghỉ ngơi hồi sức ít phút, bà cụ được thượng úy Sơn đưa về trụ sở đồn CSGT số 3. Tại trụ sở công an, có người dân báo tin nhà bà cụ ở gần đền Cây Khế (thuộc thôn Hòa Mục, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Theo lời chỉ dẫn, anh Sơn đã đưa bà cụ về nhà an toàn.

Bà lão được mọi người tận tình chăm sóc.

Theo đó, bà cụ được xác định là Phạm Thị Duy (83 tuổi). Theo chị Phạm Thị Yến, con gái thứ 3 của bà Duy, do tuổi cao sức yếu nên bà cụ bị lẫn, hay đi lang thang nên gia đình phải đi tìm. Gia đình đã gửi tâm thư bày tỏ lòng cảm kích đối với thượng úy Nguyễn Đức Sơn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày