Hà Nội: 50.000 đồng/chiếc chiếu thuê hóng mát ở Hồ Tây

Trí Kiên - Ảnh: Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/08/2015

Nắng nóng, oi bức khiến nhu cầu đi tản bộ, hóng mát của người dân tăng cao. Nhờ đông khách, các tiểu thương kinh doanh dịch vụ thuê chiếu ở công viên, ven Hồ Tây, quảng trường, sân vận động được dịp làm giá khi thu tới 50.000 đồng/chiếc chiếu ngồi hóng mát.

Khách hàng vô tư, không hề nghĩ mình bị "chặt chém"

Thời tiết oi nóng khiến những nơi thoáng mát như gần bờ hồ, Quảng trường hay cầu Long Biên trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều người dân lựa chọn để đi chơi, tản bộ hoặc ngồi tán gẫu với bạn bè.

Nắm bắt tâm lý này, nhiều tiểu thương kinh doanh nước uống vỉa hè tại đây đã mở thêm dịch vụ "cho thuê chiếu ngồi hóng mát". Thoạt nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế, dịch vụ "một vốn bốn lời" này đang giúp nhiều người kiếm bộn tiền.

ABC_8672-2-8730d
Ven hồ Tây, hồ Trúc Bạch là những mảnh đất "vàng" giúp nhiều tiểu thương kinh doanh dịch vụ cho thuê chiếu kiếm bộn tiền.

ABC_8685-2-8730d
Dù phải bỏ ra mức giá khá "chát" nhưng nhiều khách hàng vẫn hết sức hài lòng, cho rằng mình không hề bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ cho thuê chiếu ngồi hóng mát ven hồ.

Chị Nguyễn Thanh Hằng (Tây Hồ - Hà Nội) kể lại, vì muốn tránh cái nóng ngột ngạt và giảm thời gian ngồi điều hòa nên mới đây, chị đưa cả gia đình ra hồTrúc Bạch ngồi hóng mát. “Vì cả ngày ngồi trong nhà nên buổi tối mình muốn cùng chồng con ra ngoài này hóng mát, thư thái một lúc. Giá thuê chiếu ở đây là 30.000 đồng/chiếc và theo mình như thế thì không phải là quá đắt". 

Tuy nhiên, không phải ai cũng thuê được giá "mềm" như chị Hằng. Chị Lương Thị Minh (một khách thuê chiếu khác) cho biết, vợ chồng chị thường tụ tập bạn bè vào mỗi tối cuối tuần trước khuôn viên Hồ Trúc Bạch. Ngày thường, chị thuê chiếu với mức giá chỉ 30.000 đồng/chiếc nhưng hai tối cuối tuần, con số này lập tức "nhảy vọt" lên tới 50.000 đồng/chiếc. 

"Cũng không phải là mình thuê một cái rồi ngồi cả tối với cái giá 50.000 đồng/chiếc đâu mà mức giá đó chỉ thuê được đúng 2 tiếng đồng hồ, càng ngồi lâu càng phải trả thêm tiền”, chị Minh nói thêm.

Dù mức giá được xem là khá đắt nhưng nhiều khách hàng vẫn tỏ ra hài lòng. "Tôi không câu nệ lắm chuyện giá cả nên cảm thấy là có người phục vụ chiếu cho gia đình thi thoảng ra hóng mát là tốt rồi. Ra thuê chiếu ngồi một lúc rồi về rất tiện nên tôi không phàn nàn gì”, chị Minh tâm sự.

Ngoài chị Minh, rất nhiều khách hàng khác cũng tỏ ra khá "thích thú" với dịch vụ cho thuê chiếu hóng mát. Chị Hoàng Lệ Thu (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Mình hay thuê chiếu ven hồ Tây với giá là 40.000 đồng/lượt/2 tiếng. Nếu thuê lâu hơn thì phải trả thêm từ 10.000 đến 15.000 đồng/tiếng. Ngồi hóng gió ở hồ Tây rất dễ chịu nên lâu lâu mới bỏ tiền ra thuê một chiếc chiếu, mình thấy cũng không có vấn đề gì lắm".

Chủ quán được dịp bội thu

Trên thị trường, một chiếc chiếu chất lượng trung bình có giá dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/chiếc. Theo quan sát của PV, đây cũng chính là loại chiếu được đại đa số các tiểu thương kinh doanh dịch vụ cho thuê chiếu sử dụng. Với số vốn ban đầu bỏ ra ít ỏi, nhiều tiểu thương đã hòa vốn ngay từ lần đầu tiên bỏ chiếu ra cho khách thuê ngồi hóng mát. Công việc này vì thế bỗng chốc trở thành nghề "hốt bạc theo giờ" của nhiều tiểu thương tại Hà Nội.

“Thầu” được một đoạn vỉa hè khá rộng nên mỗi ngày anh Hà (chủ quán nước gần Hồ Trúc Bạch) trải được khoảng 15 chiếc chiếu. Anh Hà bắt đầu mở dịch vụ cho thuê chiếu phục vụ khách từ 17 giờ chiều đến tận khuya đêm. Thông thường, chỉ trong vòng 6 tiếng, người đàn ông này có thể thu lãi tới gần 2 triệu đồng.

ABC_8666-2-8730d
Ngày thường, mỗi chiếc chiếu ở khu vực ven Hồ Tây có giá 30.000, dịp cuối tuần, mức giá này nhanh chóng "vọt" lên tới 50.000 đồng.

ABC_8687-2-8730d

ABC_8680-2-8730d
Vỉa hè, bãi cỏ bị các tiểu thương chiếm dụng làm chỗ kinh doanh. 

“Tôi làm ăn thật thà nên chỉ thu 20.000 đồng/chiếc vào buổi chiều và 30.000 đồng/chiếc vào buổi tối để lấy khách quen, cuối tuần đông khách thì tăng lên 10.000 đồng/chiếc chiếu. Tuy rẻ hơn so với mặt bằng chung nhưng được cái có nhiều khách quen nên lúc nào cũng có thu nhập”, anh Hà tự hào khoe.

Không có được địa thế đẹp như anh Hà, chị Huyền cùng 3 tiểu thương khác chia nhau một khoảnh nhỏ vỉa hè ven hồ Trúc Bạch làm địa bàn cho thuê chiếu, ghế ngồi uống trà đá. Dù số lượng chiếu ít ỏi nhưng mỗi đêm, chị cũng thu về tới gần 1 triệu đồng tiền lãi.

“Mỗi buổi tối, tôi trải 5 đến 7 chiếu, 20.000 đồng/giờ. Mỗi chiếc ít nhất cũng trải được 4 giờ, thu về 80.000 đồng/chiếu. Hai tối cuối tuần, giá nhích từ 5.000 đồng – 10.000 đồng/chiếc/giờ”, chị Huyền nói. 

Dẫu biết kinh doanh dịch vụ cho thuê chiếu ít vốn nhiều lời nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng buôn bán ở những vị trí đắc địa, nhất là ven hồ Tây, hồ Trúc Bạch, nhất là khi sự cạnh tranh giữa các tiểu thương ngày càng diễn ra khốc liệt.

ABC_8686-2-8730d
Ở những vị trí không thuận lợi, khuất gió, các tiểu thương thường khá "chật vật" để chèo kéo khách hàng.

Tâm sự về việc buôn bán của mình, anh Hà thật thà nói: "Thấy nhà tôi ra kinh doanh trước, chiếm được nhiều diện tích nên nhiều người cũng hậm hực lắm. Nhìn ở đây khung cảnh hiền hòa vậy chứ các tiểu thương thì vẫn cãi nhau suốt ngày. Chỉ cần mình trải chiếu cho khách ngồi lệch sang một chút là quá "đất" nhà mình và lại phải nghe người bên cạnh la lối om tỏi. Công việc này tưởng nhàn mà cũng hóa áp lực lắm chứ".

Không chỉ có các tiểu thương cảm thấy khó chịu mà ngay cả nhiều khách hàng cũng lên tiếng phàn nàn. Bảo Yến (sinh viên năm 3, trường Đại học Công Đoàn) chia sẻ: "Cũng có lúc đi qua đây thấy các tiểu thương cự cãi ghê lắm. Thêm nữa là ở đây có nạn chèo kéo. Đã bảo không ngồi mà họ cứ nài nỉ hoài nên có lúc cũng thấy bực mình”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày