Những bức ảnh chân thực ghi lại gương mặt đáng thương và lấm lem của những đứa trẻ người Afghanistan tại Pakistan.
Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong gần 1,6 triệu đứa trẻ đến từ các quốc gia khác nhau phải sống trong cảnh nghèo khó ở Pakistan.
Những bức ảnh được nhiếp ảnh của hãng AP ghi lại cho thấy cận cảnh gương mặt của những đứa trẻ đáng thương.
Hơn 3 thập kỷ qua, Afghanistan trở thành 1 trong những quốc gia có tỷ lệ dân tị nạn đông nhất thế giới.
Hàng trăm nghìn người Afghanistan đã tới Pakistan để thoát khỏi những cuộc chiến tranh, đụng độ chết người tại quê hương mình.
Ngày nay, rất nhiều đứa trẻ Afghanistan được sinh ra và lớn lên tại những khu ổ chuột.
Awal Gul, 12 tuổi, sống tại khu ổ chuột bên ngoài vùng ngoại ô Islamabad. Thay vì được đi học, Awal lại thường xuyên phải đi làm vất vả ở khu chợ bán rau gần nhà.
Mặc dù còn ít tuổi nhưng các em đã phải cùng cha mẹ bươn trải kiếm tiền.
Những bức ảnh chân thực phần nào khắc họa được sự vất vả, khó khăn mà các em đang phải đối mặt.