Giây phút gặp gỡ con đầy xúc động của các nữ tù nhân

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/05/2014

Nhân dịp "Ngày của mẹ", nhiều người con ở California (Mỹ) đã được tạo cơ hội để đoàn tụ cùng mẹ ngay trong chính trại giam - nơi những nữ tù nhân bị giam giữ cách biệt suốt nhiều năm tháng qua.

Tại các nước phương Tây, Chủ nhật thứ hai của tháng thứ Năm được coi là Ngày của mẹ. Nhân dịp ngày lễ đặc biệt này, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức trên toàn thế giới để những người con có thể thể hiện lòng biết ơn mẹ vì công lao sinh thành, dưỡng dục trời bể. 

Để những đứa con của các tù nhân có cơ hội được bày tỏ tình yêu cùng niềm biết ơn với mẹ nhân dịp đặc biệt này, tổ chức Get on the Bus đã tổ chức 1 ngày gặp mặt cho các nữ tù nhân cùng các con. Toàn bộ các thủ tục đều được tổ chức này sắp xếp và lo liệu.

Do từng vi phạm pháp luật hay gây nên những tội ác khác nhau mà nhiều phụ nữ đã đánh mất niềm hạnh phúc bên chồng con và gia đình. Trong 4 bức tường chật chội và gò bó, giây phút được đoàn tụ cùng chồng con và người thân trở nên thật quý giá và đáng trân trọng. Dù rằng mẹ không được hoàn hảo nhưng công ơn sinh thành của mẹ vẫn to lớn như trời bể. 

Nhà tổ chức chương trình tại California cho biết "Chúng tôi giúp đỡ nhiều trẻ nhỏ gặp mặt cha mẹ lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ các em bị bắt giam. Nhiều tù nhân chưa từng được gặp mặt con cái trong suốt nhiều năm liền."

Theo khảo sát của tổ chức, phải có tới hơn 1/2 trẻ nhỏ tham gia chương trình không có điều kiện để được gặp cha mẹ. Bởi vậy, giây phút mẹ con được đoàn tụ vô cùng quý giá và thiêng liêng. Ngoài ra, chính tình yêu và niềm hạnh phúc bên con sẽ giúp các nữ tù nhân quyết tâm cải tạo tốt để sớm được quay trở lại cộng đồng và gia đình.


Cô Tiffany Dugan ôm chặt con gái Arianne Skelton, 13 tuổi, tại trại giam nữ Folsom ở Folsom, California, Mỹ sau nhiều tháng ngày xa cách.


Audree Loaiza, 11 tuổi, ôm mẹ - nữ tù nhân Andrea Fabbri bên cạnh bức tường có viết dòng chữ yêu thương mà 2 mẹ con dành cho nhau.


Catherine La France cùng con gái Summer, 14 tuổi, và Samatha, 18 tuổi ôm nhau thật chặt trong khi cô cháu gái Arianna, 3 tuổi, đang đứng bên cạnh. Cả gia đình đã có được 1 ngày đoàn tụ và vui chơi thoải mái tại chính nhà tù gò bó.


Lamariae Williams, 10 tuổi cùng em trai Taryn Mitchell đang xem thư mẹ gửi trên chiếc xe buýt đưa 2 em về nhà sau khi được gặp mẹ.


Taryn Mitchell chơi nhảy dây cùng con gái Lamariae Williams, 10 tuổi và người cháu họ Schelette Butler.


Lisa Mercuri ôm cậu con trai Noah, 4 tuổi, trước khi chia tay con để trở lại với phòng giam biệt lập.

 Erica Carmona, 21 tuổi, chơi bóng cùng con trai Dominic, 3 tuổi.


Nữ tù nhân Catherine La France đi bộ cùng con gái sau 1 năm không được gặp con vì bị bắt giam.


Catherine La France hôn cháu gái thắm thiết.


Một cảnh sát kiểm tra giấy tờ của các thân nhân tù nhân trước khi để họ vào thăm mẹ trong tù.


Các quản tù hướng dẫn người thân lối đi thăm cha mẹ sau thời gian dài xa cách.

Lisa Mercuri thổi bóng cùng con trai 4 tuổi.


Tiffany Dugan chơi bóng cùng con gái 13 tuổi.


 Lisa Mercuri đùa nghịch cùng con.


 Serina Diaz hạnh phúc bên cháu gái Elena Montes, 7 tháng tuổi.


Tiffany Dugan hạnh phúc con gái. Giây phút có lẽ thật sự quý giá trong suốt quãng thời gian bị giam giữ của cô.