Giãi bày của nam sinh bị đạp ngất xỉu vì tỏ tình tại sân trường

, Theo Trí Thức Trẻ 11:42 14/05/2015

“Em không ngờ màn tỏ tình ở sân ký túc xá của trường lại gây chú ý cho quá nhiều người như vậy. Lúc cố chạy ra ngoài, em bị bảo vệ trường xông vào đạp, đá khiến em ngất lịm đi”, nam sinh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Hơn một tuần nay, trên nhiều diễn đàn mạng vẫn bàn tán xôn xao câu chuyện nam sinh đại học tỏ tình với bạn gái ở sân ký túc xá Đại học Lao động & Xã hội, Hà Nội). Tuy nhiên, sau màn tỏ tình lãng mạn đó, nam sinh này được cho là bị bảo vệ trường xông vào đạp đá đến ngất xỉu.

Nam sinh tỏ tình thành công với nữ sinh và được đám đông chúc mừng, cổ vũ. - (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, nam sinh, nhân vật chính trong câu chuyện là K.D.A (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Học viện Ngân hàng), và V.T.V (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Lao động & Xã hội (Hà Nội).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cũng bày tỏ những ý kiến trái chiều, có người chia sẻ: “Thương bạn ấy nhiều mà phẫn nộ ông bảo vệ còn gấp bội bội lần quá đi. Từ công đoạn nhờ vả đến lúc được nhận lời, bạn ấy không hề bỏ chạy. Là do thầy đồng ý rồi. Bạn ấy còn có thời gian gọi vẫy bạn gái đi cùng cơ mà. Trong chuyện này, bảo vệ là người có lỗi, tự dưng đạp con người ta vậy”, một cư dân mạng bức xúc chia sẻ.

Hình ảnh nam sinh bị bảo vệ đạp ngã đến ngất xỉu ở sân ký túc xá trường đại học - (Ảnh: Beat).

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: “Tỏ tình không nhất thiết phải thể hiện nơi đông người, rất dễ gây ồn ào và phiền phức cho mọi người. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm đêm khuya yên tĩnh, bác  bảo vệ tuy hành động hơi quá nhưng cũng chỉ là việc làm trong trách nhiệm của mình thôi”.

Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được nam sinh trong màn tỏ tình lãng mạn trên. Đến nay, kể từ khi sự việc diễn ra, nam sinh A. vẫn chưa hết mệt mỏi, những thương tổn ở vùng ngực vì bị đạp và đầu óc căng thẳng vì những “búa rìu” của dư luận khiến cả 2 ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập.


A. buồn bã kể lại sự việc.

Nhớ lại câu chuyện mới xảy ra, A. kể, có tình cảm với V. từ cách đây hơn 2 tháng nhưng không dám ngỏ lời. Đêm 5/5, A. quyết định ngỏ yêu lời với bạn gái thầm thương trộm nhớ.

“Hôm đó, phải nói là ngày rất quan trọng với em bởi đó là ngày sinh nhật của em và là ngày sinh nhật mẹ nuôi, người nuôi dưỡng em khôn lớn, cũng bởi muốn dành những tình cảm chân thành nhất cho V. nên em đã tạo ra sự bất ngờ cho bạn gái chính nơi cô ấy học, không ngờ sự việc gây chú ý cho quá nhiều người như vậy”, A. trần tình.

Sân ký túc xá nơi xảy ra sự việc tối 5/5.

Để tạo bất ngờ trước màn cầu hôn A. giả vờ bảo bạn gái đi lấy sạc điện thoại rồi nhờ một số sinh viên đang chơi đùa ở sân ký túc xá giúp một tay để màn tỏ tình diễn ra suôn sẻ. Vừa bước xuống sân, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nữ sinh V. được bạn trai dắt tay rồi tặng hoa, kèm theo đó là tiếng reo hò của hàng trăm sinh viên ở trong ký túc xá.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, quản sinh nhà trường có ra nhắc nhở, V. vội vàng khoác ba lô chạy ra ngoài được 5, 7 m thì gặp một bảo vệ tên Nam của trường chửi, mắng. 

“Lúc chạy ra ngoài, bạn gái em cũng có nói với thầy giáo quản sinh là em bị bệnh tim hơn 1 năm nay nhưng người bảo vệ lao vào đạp mạnh một cái vào ngực em khiến em ngã quỵ xuống đất, không thở được. Rồi tiếp tục một bảo vệ khác đạp thêm một cái sau lưng khiến em ngất đi”, A. bàng hoàng nhớ lại.


Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng nhiều tới việc học tập của A. và bạn gái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, A. được mọi người dìu ra xe đi cấp cứu tuy nhiên ngay sau đó nam sinh này đã tỉnh lại. “Lúc tỉnh em rất đau ngực nhưng khi ấy trong túi không còn đồng nào nên em không dám đi viện khám. Đến sáng hôm sau, em vay tiền rồi đi đến khoa tim mạch bệnh viện Thanh Nhàn thì các bác sĩ nói may mắn là không đạp trúng động mạch, nếu hôm đó không uống thuốc trợ tim thì có thể tử vong tại chỗ”, A. kể tiếp.

Sau gần 1 ngày nằm viện điều trị và theo dõi, đến chiều 6/5, A. và bạn gái đã lên tường trình với nhà trường. Sự việc diễn ra khiến sinh viên trong trường bàn tán xôn xao. 

“Bản thân em và bạn gái đã gặp không ít điều tiếng của nhiều bạn học trong lớp. Khen có, chê có nhưng không phải em cố thể hiện ở nơi đông người để làm nổi bản thân mà vì em muốn chứng minh tình cảm chân thành của mình dành cho V. thôi. Sự việc khiến cả 2 chúng em khá mệt mỏi, việc học hành cũng bị ảnh hưởng không nhỏ", A chia sẻ thêm.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 14/5, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp (Trường Đại học Lao động & Xã hội) cho biết, chiều 6/5, nhà trường có nhận được trình báo của 2 bạn sinh viên trên.

“Tuy nhiên, nam sinh trên có phát tờ rơi nói lại sự việc bảo vệ nhà trường đánh. Chúng tôi có mời cả 2 bạn và bảo vệ đến công an phường viết bản tường trình. Bảo vệ thừa nhận có hành vi không phải với bạn nam nhưng không đánh em ấy ngất xỉu mà chỉ đạp một cái sau lưng. Còn người đạp vào ngực em A. là người ngoài trường chứ không phải bảo vệ”, thầy Huy cho hay.

"Sau đó cả 2 bên đã đứng ra hòa giải bỏ qua mọi hiểu lầm. Chúng tôi sẽ có biện pháp nhắc nhở nghiêm đối với bảo vệ nhà trường về cách hành xử đối với mọi người”, ông Huy nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày