Gia sư gọi nữ sinh lớp 12 đến nhà nghỉ rồi rút súng tống tình

Người Lao Động, Theo 15:30 23/01/2014

Gọi cô nữ sinh lớp 12 đến nhà nghỉ, gia sư của cô nữ sinh này đã rút súng ra đe dọa: "Mày muốn tao bắn ngay hay để tao nói chuyện”, khiến nữ sinh sợ hãi phải nằm im để mặc cho gia sư trói chân tay.

Gia sư gọi nữ sinh lớp 12 đến nhà nghỉ rồi rút súng tống tình 1
Gia sư tống tình Trần Tuấn Hoàng tại tòa - Ảnh: CTV

Ngày 22-1, bị cáo Trần Tuấn Hoàng (SN 1982, HKTT tại 123/80 đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã bị Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù về tội “Đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 103, 230 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 21-7-2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Hoàng đang có hành vi dùng súng đe dọa “giết” chị Đ.N.Q.A. (SN 1995, là bạn gái của Hoàng) tại nhà nghỉ Kim Thoa có địa chỉ tại số 2/60 đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai nhận, khoảng 8-2012, chị Q.A., là nữ sinh lớp 12, có đến đăng ký học thêm tại lớp ôn thi ĐH do Hoàng mở tại nhà. Chỉ không lâu sau giữa hai thầy trò nảy sinh chuyện tình cảm (bản thân Hoàng đã có vợ con).

Biết chuyện, gia đình nữ sinh Q.A. đã đến gặp Hoàng để khuyên can và yêu cầu Hoàng chấm dứt chuyện tình cảm để nữ sinh này chuyên tâm chuyện học hành, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH. Dù vậy, Hoàng và Q.A. vẫn lén lút gặp nhau quan hệ yêu đương.

Khi gia đình nữ sinh Q.A. tìm đủ mọi cách để ngăn cấm, Hoàng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi gặp để nói chuyện nhưng đều bị Q.A. từ chối.

Đến khoảng 16 giờ ngày 21-7-2013, Hoàng tiếp tục điện thoại cho bạn gái hẹn gặp nhưng vẫn Q.A. không đồng ý. Liền đó, Hoàng đã “đe dọa” nếu không gặp, hắn sẽ dùng súng “giết” người thân của Q.A. nên cô gái này phải đồng ý.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hoàng mang theo súng (đã mua trước đó của một đối tượng không quen biết tại Quảng Ninh) và cuộn dây đến nhà nghỉ Kim Thoa thuê phòng trước đợi người tình. Khi chị Q.A. đến, giữa hai người đã xảy ra chuyện cãi vã vì Q.A. không đồng ý tiếp tục yêu đương với Hoàng.

Thấy vậy, Hoàng đã rút súng ra khống chế và đe dọa “mày muốn tao bắn ngay hay để tao nói chuyện” khiến Q.A. sợ hãi và phải nằm im để mặc cho Hoàng trói chân tay. Vừa thực hiện xong hành vi này, Hoàng bị lực lượng công an bắt quả tang.