Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/06/2013

Té ngã từ trên cao khi đang làm việc tại công trình xây dựng, anh Phi bỗng trở thành người tàn phế vì bị liệt suốt đời. Cả gia đình 3 người phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi đi giúp việc của vợ anh – chị Loan.

Ghé thăm nhà anh Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1969) vào một buổi sáng giữa tuần, chúng tôi chứng kiến cảnh anh đang lê từng chút đầy mệt nhọc trên sàn nhà để lau dọn. Thằng bé con trai anh – Nguyễn Hoàng Phát (sinh năm 2006, học lớp 1) đứng cạnh bên cha mình và tíu tít như một con chim non. Chị Loan – người vợ đảm đảng, chịu thương chịu khó của anh đã đi làm từ sớm. Anh cho biết: “Vợ tôi đi làm rồi, đi sớm để xong việc sớm rồi còn tranh thủ đi làm thêm".

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 1
Anh Phi ở nhà chăm lo mọi thứ trong khi chị Loan đi làm để gánh vác gia đình
.

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 2
Bị liệt hai chân, mọi hoạt động của anh đều phải dùng vật trợ giúp.

Cách đây 20 năm (1993), trong lúc đang làm việc trên cao (thợ hồ), anh Phi đã không may té ngã và gặp chấn thương nghiêm trọng phần cột sống. Cú ngã đó đã lấy đi của anh nhiều thứ: sức khỏe, bao nhiêu tiền bạc, của cải bán hết để lo cho 9 lần phẫu thuật nhưng anh vẫn bị liệt hai chân (teo nhỏ) suốt 20 năm qua. Ngoài ra, tai nạn năm đó còn gây ảnh hưởng đến bàng quang và anh cũng mất luôn khả năng nhận thức trong việc đi vệ sinh của mình (tiêu, tiểu không tự chủ).

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 3

Phát hồn nhiên và rất ngoan ngoãn, chứng tỏ anh Phi đã là một "thầy giáo" tốt.

Đáng buồn hơn, anh cho biết, trong lần đi khám gần đây, bác sĩ cho biết anh đã bị khối u bàng quang, khối u mạch gan và viêm khớp nặng (tất cả là do ảnh hưởng từ tai nạn ngày xưa).

“Họ đề nghị gia đình đưa tôi qua bệnh viện ung bướu mổ khối u nhưng tôi làm gì có tiền. Ở bệnh viện này (bệnh viện Gia Định) thì tôi có bảo hiểm y tế, người ta còn miễn giảm cho cái này cái kia chứ qua đó, vợ con tôi không lo cho tôi nổi. Vậy là đi về…” – ánh mắt anh nhìn về xa xăm trong buồn bã khi nhắc về hoàn cảnh bi thương của mình.

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 4

Khi được hỏi về mơ ước của mình, cậu bé vui vẻ nói: "Con muốn làm siêu nhân để cứu ba con hết bệnh".

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 5

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 6

Mọi di chuyển của anh đều phải nhờ vào một miếng lót màu đen để đỡ đau và dễ dàng hơn.

Được biết, hiện nay chị Loan – vợ anh đang làm giúp việc cho một gia đình xa nhà với mức lương 3 triệu/tháng. Với số tiền còm cõi đó, chị phải lo toàn bộ chi phí trong gia đình như: đóng tiền học cho con trai (gần 1 triệu 2/ tháng), phát tiền chợ cho chồng (20.000 đồng/ngày), điện nước sinh hoạt…

Anh thật thà kể: “Năm trước thằng Phát nó học lớp 1 mà đã hơn cả triệu mỗi tháng rồi, giờ lên lớp 2 nên vợ chồng tôi lo lắm. Sợ không có tiền lo cho con đi học, nó lại nghèo khổ như mình. Bởi vậy nên vợ tôi phải đi làm sớm để chiều tối kiếm thêm việc làm. Chuẩn bị cho cháu vào năm học mới, biết bao nhiêu là tiền".

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 7

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 8

Khi được hỏi về số tiền vợ giao mỗi ngày để lo cơm nước và cách làm được mọi việc trong gia đình với đôi chân liệt đang ngày càng teo nhỏ lại của mình, anh chia sẻ: “Vợ cho 20 ngàn là để mua rau, mua trứng để chiên – hấp – luộc dầm nước tương. Hôm nào nhà chủ (nơi vợ anh làm việc) còn dư đồ ăn cho về thì cả nhà có thịt, có cá ăn. Không thì rau luộc – trứng chiên củ hành, cà chua ăn cũng được. Nhà ăn cực khổ quen rồi, chỉ thương cho vợ đi làm cực quá mà thiếu thốn trăm bề, chẳng bao giờ có cái áo mới để bằng chị bằng em. Thương thằng Phát, sợ nó tủi thân mà mất ý chí phấn đấu trong cuộc sống".


Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 9

Chằng chịt những vết mổ từ lưng xuống hai chân, anh Phi vẫn chưa thoát khỏi bệnh tật vì không có tiền chữa bệnh đúng nơi cần đến.

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 10

Gian nhà nhỏ hơn 10m2 nhưng rất gọn gàng.

"Vụ tai nạn năm đó thật đáng buồn. Đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình bất hạnh đến vậy, trải qua 9 lần mổ, sau mỗi lần là một niềm hi vọng mãnh liệt được khỏe mạnh để gánh vác vợ con nhưng cả 9 lần hi vọng đều nhận được 9 lần thất vọng. Tôi mãi mãi trở thành người tàn phế chỉ biết ở nhà làm khổ vợ con. Việc nhà, cơm nước, chăm sóc, dạy con học – tôi cố làm hết cho vợ đi làm về nhà thấy khỏe. Chứ giao hết cực khổ lên vợ, tôi đâu nỡ lòng nào”. anh Phi tâm sự.

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 11

Toàn bộ góc bếp nhà anh Phi, tất cả công việc bếp núc là do một tay anh đảm đương để đỡ đần cho vợ.

Gia cảnh cùng cực của người đàn ông liệt chân mang cả "ổ bệnh" trong người 12

Gia đình nhỏ của anh Phi đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi cháu Hoàng Phát đã chuẩn bị vào lớp 2 với rất nhiều thứ phải chuẩn bị, mà sức khỏe và thời gian để lao động của chị Loan – vợ anh có hạn. Bệnh tình của anh Phi ngày càng nặng, cũng đang rất cần tiền để chữa trị (mổ khối u để giữ mạng sống). Mong rằng quý độc giả gần xa có thể chung tay góp sức giúp đỡ người đàn ông đáng thương có gia cảnh cùng cực này.

Mọi thông tin liên hệ giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Hoàng Phi:

Số nhà 53 (số cũ) – 108 (số mới) – đường Lương Ngọc Quyến – Tổ 38 – phường 5 – quận Gò Vấp (con hẻm ngay dưới chân cầu Hang ngoài).

0162 980 5560 – chị Loan (vợ anh Phi).

Hoặc 01683 241 204 – chị Hồng (chị gái anh Phi).