Gặp người vợ "gom" hơn 18 triệu tiền lẻ mua iPhone 6 plus tặng chồng

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 11/10/2015

“Để đếm số tiền hơn 18 triệu đồng lẻ có mệnh giá từ 1 nghìn đến 5 nghìn đồng tôi mang đến mua iPhone 6 tặng chồng, cửa hàng điện thoại di động đã cử 5 nhân viên kiểm đếm trong vòng 30 phút. Đó là những đồng tiền lẻ tôi dành dụm được mong mua một món quà thật ý nghĩa tặng anh”, chị Hằng tâm sự.


Theo đó, câu chuyện trên được một cửa hàng bán điện thoại lớn tại Hà Nội chia sẻ. Vào chiều 8/10, một người phụ nữ đã tới cửa hàng điện thoại này đặt mua một chiếc iPhone 6 plus 64GB: “Ad đã đọc rất nhiều bài về khách hàng mang bao tiền lẻ đi mua ôtô và hôm nay được trải nghiệm, các bạn nhân viên của cửa hàng cũng được đếm tiền mỏi tay, vị khách đặc biệt đã mang bao tiền để mua iPhone 6 plus, quá tuyệt vời”.

FB_IMG_1444489637819 copy-06b2c
Số tiền chị Hằng tích cóp mua iPhone 6 tặng chồng.

FB_IMG_1444489786336-06b2c
Để kiểm đếm số tiền trên, cửa hàng đã cử 5 nhân viên.

Người phụ nữ được nhắc đến trong câu chuyện trên có tên là Vũ Lệ Hằng (42 tuổi, sống tại phường Mỹ Đình, Hà Nội). Chị đã tiết kiệm số tiền 18,5 triệu đồng từ những đồng tiền lẻ và quyết định dùng nó để mua món quà sinh nhật tặng chồng. Khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội rất nhiều bạn bè tỏ ra hào hứng và ngưỡng mộ chị, chồng của chị Hằng cũng bình luận và gửi lời cảm ơn đến vợ.

DSCF9056 copy-06b2c
Chị Hằng tất bật bán hàng.

DSCF9065 copy-06b2c
Hằng ngày có rất đông người đến mua trà sữa của chị.

DSCF9067 copy-06b2c
Chị Hằng không ngờ rằng việc mình tiết kiệm tiền lẻ mua quà tặng chồng lại nhận được sự quan tâm của nhiều người như thế.

Chúng tôi gặp chị Vũ Lệ Hằng tại nhà riêng khi chị đang tất bật bán trà sữa cho khách. Quán của chị tuy nhỏ nhưng luôn tấp nập khách đặc biệt là học sinh cấp 1, cấp 2 vào mua đồ uống.

Sau một hồi liên tay bán hàng, chị Hằng niềm nở tiếp chuyện chúng tôi, chị không ngờ rằng chuyện mang tiền lẻ đi mua iPhone 6 plus tặng chồng nhân dịp sinh nhật lại nhận được sự quan tâm của mọi người như thế.

Chị Hằng cho biết, việc góp tiền lẻ mua món quà ý nghĩa dành tặng cho chồng chị đã nung nấu từ lâu. Do hàng ngày bán trà sữa, đồ ăn sáng cho học sinh, có nhiều tiền lẻ nên chị tích cóp dần dần từ tháng 7 đến nay.

DSCF9077 copy-06b2c
Chị Hằng cho biết, chị luôn hạnh phúc vì được chồng thương yêu.

“Tôi tích cóp từ những đồng 1 nghìn đến 5 nghìn cất cẩn thận trong tủ. Tôi muốn dùng số tiền dành dụm mua một món quà thật ý nghĩa để chồng tôi luôn nhớ đến đây là những đồng tiền lẻ chắt chiu từ mồ hôi vợ chồng kiếm được, mua điện thoại tặng anh. Khi nào cầm điện thoại trên tay, chồng cũng luôn nhớ tới mình”, chị Hằng tâm sự.

Chị Hằng cho biết, suốt mấy tháng chị tích cóp tiền lẻ chồng có biết nhưng anh không hề biết chị sẽ mua iPhone 6 tặng mình. 

Cách đây 2 ngày trước khi đi mua, chị có gọi cho một cửa hàng điện thoại ở trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội để tìm hiểu giá cả và ngỏ ý nói chuyện với nhân viên cửa hàng nếu chấp nhận tiền lẻ thì chị mang ra mua và nhân viên rất vui vẻ.

“Khi tôi mang một chồng tiền lẻ đến mua điện thoại cả nhân viên và những vị khách có mặt lúc đó ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, họ bảo chưa bao giờ thấy ai mang nhiều tiền lẻ đi mua điện thoại như thế. 5 nhân viên phải mất gần nửa tiếng mới kiểm đếm đúng số tiền”, chị kể.

DSCF9069 copy-06b2c
Khách hàng của chị đều là học sinh nên những đồng tiền chị kiếm được đa phần là tiền lẻ.

Khi chị cầm chiếc điện thoại về nhà tặng chồng thì học sinh đang ngồi uống trà sữa ở quán rất đông. “Tôi bảo chưa đến ngày nhưng em tặng quà sinh nhật cho anh trước, mãi bên mẹ con em nhé. Anh xúc động cảm ơn vợ. Nghe câu nói của anh tôi thực sự rất hạnh phúc, chỉ mong sao tình cảm vợ chồng mãi mãi như thế”, chị Hằng ngại ngùng nói.

Nhận xét về chồng mình, chị Hằng cho biết, anh là người sống tâm lý, rất tình cảm, yêu vợ và rất thương con. Suốt hơn 7 năm qua kể từ khi lấy nhau, vợ chồng chị luôn quấn quýt bên nhau sống vui vẻ.

“Trước anh làm lái xe khách, thu nhập cũng đủ trang trải cho gia đình. Tuy nhiên, thấy công việc bán trà sữa, đồ ăn sáng của tôi vất vả nên ở nhà phụ giúp vợ. Vợ chồng làm gì cũng có nhau, kiếm tiền đủ trang trải chi tiêu tôi thấy vui lắm, với tôi có chồng có con bên cạnh làm chỗ dựa không gì hạnh phúc bằng”, chị Hằng thật thà chia sẻ.

Người phụ nữ này cũng chia sẻ thêm: “Rất nhiều phụ nữ không dám nói ra sự thật hay ngại ngùng chia sẻ tình cảm với chồng như là nói em yêu anh… nhưng tôi rất thích thể hiện tình cảm với chồng con, như thế mới hâm nóng được tình yêu vợ chồng”.

Cầm chiếc điện thoại vợ tặng nhân ngày sinh nhật, anh Lê Mạnh Hùng rất vui, cười nói liên tục. Anh cho biết, điều đáng quý nhất với anh không phải chiếc điện thoại mà ở đó đong đầy tình cảm vợ anh dành cho mình, anh lấy đó làm niềm vui và vô cùng trân trọng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày