Gặp chú công an "dễ thương và hài hước nhất Việt Nam" gây sốt trên Facebook

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 15/06/2015

Đoạn clip về anh công an vừa lắc lư vừa biểu cảm gương mặt cực hài hước trên nền nhạc “Twerk It Like Miley” được đăng tải trên facebook khiến nhiều người thích thú. Những bạn trẻ ở Nha Trang nhanh chóng nhận ra vị chiến sĩ tốt bụng và "xì-tin" vô đối này.

Cách đây vài ngày, trên các diễn đàn và mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip hài hước do một anh công an vui tính tự quay lại theo trào lưu “Twerk It Like Miley”. Đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt thích. "Chú công an xì-tin nhất Việt Nam", "Vui quá, chiến sĩ công an cũng cần có những giây phút thư giãn thế này chứ"... là những bình luận sau khi mọi người xem clip.


Hình ảnh anh công an lắc lư và thể hiện vẻ mặt vui nhộn trong clip.

Những bạn trẻ ở Nha Trang cũng nhanh chóng nhận ra người chiến sĩ công an này, bạn Khương Vy nói: "Anh Hải làm công an phường ở thành phố Nha Trang, là người mà mọi anh em mến mộ nhất, anh rất năng nổ trong công việc làm từ thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Em rất ngưỡng mộ anh".

Qua tìm hiểu, được biết anh chiến sĩ công an vui tính này là thượng úy Nguyễn Hồ Ngọc Hải, 31 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Nói về đoạn clip đang được lan truyền, anh Hải cười: "Tôi vừa gỡ clip ra khỏi trang cá nhân của mình rồi, đó chỉ là chút thời gian vui vẻ buổi trưa khi tôi vừa xong việc thôi, nhưng không nghĩ mọi người lại thích như vậy. Dù sao hình ảnh chiến sĩ công an trong bộ quân phục lại "nhí nhảnh" quá mức như vậy thì cũng không nên, nên hy vọng mọi người xem xong, ai không thích sẽ bỏ qua cho".


Hình ảnh giản dị của thượng úy Ngọc Hải tại phường Tân Lập, Nha Trang.

Ở khu vực phường Tân Lập, người dân thường thấy hình ảnh vị thượng úy hàng ngày đạp xe đến trụ sở công an, ăn vội bữa sáng là bánh mì, xôi hoặc mì tôm rồi nhanh chóng làm việc. Thời gian rảnh, anh hỏi han tình hình bà con trong khu vực, những hộ gia đình nào khó khăn, anh ghi nhận và cứ mỗi tháng một lần lại tổ chức quyên góp, từ thiện để giúp đỡ bà con.


Bữa sáng của vị thượng úy tại trụ sở công an phường.

Thượng úy Ngọc Hải còn là 1 trong 10 “ngân hàng máu sống” của Trung tâm huyết học - Truyền máu tỉnh Khánh Hòa và là 1 trong 2 người có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất của tỉnh Khánh Hòa. "Từ năm 2006 đến nay, tôi hiến máu đã 45 lần, cứ 3 tháng tôi lại đi hiến một lần vì tôi hiểu được nguồn máu sống có ý nghĩa thế nào với những người bệnh ở tỉnh Khánh Hòa này", thượng úy Hải chia sẻ.


Thượng úy Hải tươi cười trong khi lấy máu.

Thượng úy cho biết, lần đầu tiên anh đi hiến máu chỉ là để hưởng ứng phong trào “Giọt máu nghĩa tình” do trường Trung cấp An ninh Nhân dân II phát động. Tuy nhiên sau lần đó, anh ý thức hơn về việc nhiều người đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết khi thiếu máu, vậy nên anh quyết định cứ 3 tháng sẽ đi hiến máu định kỳ một lần với mong muốn cứu sống được nhiều người hơn.

"Có khi mình hiến máu cứu được người, nhưng có khi chỉ kéo dài sự sống được thôi, nhất là đối với những người bị ung thư máu. Dù có cho nhiều thế nào, họ cũng phải ra đi...", thượng úy nghẹn ngào nói. Ngoài việc hiến máu định kỳ 3 tháng 1 lần, anh Hải còn tham gia hiến máu cho những người bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong những trường hợp khẩn cấp.

Ngoài việc truyền máu, thượng úy Ngọc Hải còn thường xuyên đến thăm các mái ấm nuôi trẻ mồ côi, trung tâm bảo trợ xã hội... để tặng quà, gạo, quần áo mà anh đã quyên góp được từ trước.

Thượng úy phát thức ăn cho những cụ già tại trung tâm bảo trợ xã hội.


Những trẻ em trong trại mồ côi đến chúc Tết và nhận lì xì từ chú thượng úy vui tính vào đầu năm mới.


Tháng 6 năm 2014, anh mặc thường phục, cùng mọi người trong hội từ thiện phát hàng trăm phần cháo miễn phí cho các bệnh nhân ở Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.


Anh ngồi cạnh thùng cháo, ai đi ngang qua, anh đều đưa tận tay. Chỉ một số người dân nhận ra anh thượng úy công an phường, nhiều người rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh Hải.


Anh rất gần gũi với người dân lao động ở tỉnh Khánh Hòa.




Đối với thượng úy Ngọc Hải, được chia sẻ bớt khó khăn với những mảnh đời bất hạnh là niềm vui của anh nên những ngày đầu, anh chỉ đi làm từ thiện một mình.


Về sau này, anh nhận thấy bản thân chỉ có thể giúp đỡ được số ít người nên đã chia sẻ những hoạt động từ thiện trên facebook cá nhân để cùng các bạn trẻ, người dân ở tỉnh hưởng ứng, đồng hành cùng anh trong mỗi chuyến từ thiện ấm áp.