Gầm thét như hổ dữ rồi điên cuồng truy sát cả nhà người yêu

Trí Thức Trẻ, Theo 20:40 05/05/2015

Vừa nhìn thấy người yêu, Chiến như con hổ dữ gầm thét lên. Sau đó, hắn dùng dao truy sát 4 người trong gia đình chị Đỗ Thị H.

Chỉ vì bị gia đình bà Đỗ Thị T. (SN 1955, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) ngăn cấm chuyện tình cảm, Nguyễn Xuân Chiến (SN 1990, quê Thanh Hóa) đã ra tay truy sát cả gia đình bà T.

May mắn cả 4 nạn nhân đã thoát chết một cách kì diệu nhưng đều bị thương nặng và được đi cấp cứu ngay sau đó.

Trong 4 người được đưa đi cấp cứu, cháu Đỗ Hoàng Quang A. (mới 7 tháng tuổi) là một trong những người nặng nhất khi bị Chiến chém vào bàn tay trái mất một ngón áp út.

Chị Đỗ Thị L. và con trai đang được chữa trị tại bệnh viện Việt Đức

Chị Đỗ Thị L. (SN 1986, con gái bà T. và là mẹ cháu Quang A.) cũng bị Chiến chém vào vai và bàn tay nhưng sức khỏe đã dần hồi phục và tỉnh táo.

Hiện giờ hai mẹ con chị L. đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Để tìm hiểu rõ hơn về buổi tối kinh hoàng diễn ra với gia đình chị L., phóng viên đã tìm đến bệnh viện và có cuộc trao đổi với chị L.

Mặc dù sức khỏe đã dần hồi phục nhưng khi nhìn thấy người lạ, chị L. tỏ ra vô cùng sợ hãi. Sau một hồi trò chuyện, chị yên tâm, bớt sợ hãi và nhớ lại buổi tối kinh hoàng mà gia đình mình vừa trải qua.

Hung thủ Nguyễn Xuân Chiến sau khi gây án đã bỏ trốn

Ánh mắt đầy sợ hãi, chị L. bắt đầu câu chuyện: "Chuyện gia đình tôi bị truy sát ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Chỉ vì muốn tốt cho em gái nên mẹ tôi mới ngăn cấm không cho yêu Chiến. Không ai lại để con gái mình lấy một người nghiện khi gia đình tôi đã biết Chiến nghiện ma túy".

Nhớ lại đêm kinh hoàng (ngày 3/5) chị L. chia sẻ: "Tôi làm dâu ở Quảng Ninh, nhưng chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, ở nhà nội lại neo người nên đã xin phép gia đình chồng đưa con trai về ở với mẹ đẻ.

Mẹ đẻ tôi cũng chỉ ở có một mình, thi thoảng em gái là Đỗ Thị H. (SN 1993) mới về nhà chơi. Trước hôm xảy ra sự việc H. mới về quê được 2 ngày".

Chị L. cũng cho hay, tối hôm (3/5) gia đình nhà chị có bà đến chơi nên mọi người đi ngủ từ sớm. Mẹ chị cùng em gái và bà ngủ trên tầng 2 còn chị và con trai ngủ dưới nhà.

Đến khoảng 22h, khi chị vừa ôm con trai ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ giống như tiếng bước chân người.

Lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ là mẹ hoặc em gái xuống dưới nhà nhưng khi mở mắt ra lại là một người thanh niên đang cầm con dao trên tay.

Qua hình dáng bên ngoài chị L. nhận ra ngay người thanh niên đang đứng trước mặt mình là Chiến. Quá hoảng sợ, chị vội bế con bỏ chạy và hô hoán mọi người thì bị Chiến đuổi theo, dùng dao truy sát.

Cháu Đỗ Hoàng Quang A. (7 tháng tuổi) bị Chiến chém đứt một ngón tay

“Tôi vừa ôm con vào lòng, chạy được mấy bước thì bị Chiến chém một nhát vào vai. Đúng lúc này mẹ tôi và em H. chạy xuống nhà.

Không biết chạy đường nào tôi chỉ biết đứng co ro vào góc nhà và ôm chặt con vào lòng, nhưng thằng Chiến vẫn không buông tha.

Vừa thấy em gái tôi, nó liền hét lớn “nếu mày mà không quay lại tao sẽ giết Quang A.”, chị L. bàng hoàng nhớ lại câu chuyện.

Khi mọi người trong gia đình chị L. chưa kịp định thần chuyện gì, Chiến tiếp tục lao vào chém thêm nhiều nhát vào người chị L., cháu Quang A. đã được mẹ ôm vào lòng nhưng vẫn bị Chiến chém vào tay.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục dùng dao truy sát bà T. và chị H. khiến cả 4 người trong gia đình bị thương nặng và bất tỉnh rồi mới bỏ đi.

Được biết chị H. và Chiến yêu nhau được hơn 1 năm. Thời gian gần đây chị H. phát hiện Chiến bị nghiện ma túy đá nên đã tìm cách chia tay nhưng hắn một mực tìm cách níu giữ tình cảm của mình.