Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 16/12/2014

Gia đình anh Hugjiltu đã kêu khóc thảm thiết khi nghe tòa tuyên bố anh vô tội bởi cách đây 18 năm, anh đã chịu án tử hình.

Hugjiltu tròn 18 tuổi khi anh bị kết tội hãm hiếp và giết một phụ nữ ở Nội Mông năm 1996, anh bị xử tử chỉ 2 tháng sau khi xảy ra vụ án.

Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm 1
Anh Hugjiltu bị kết án tử hình vào năm 1996.

Nhưng đến năm 2005 lại có một người đàn ông khác ra đầu thú và thừa nhận mình là thủ phạm. Tòa án khu tự trị Nội Mông đã mở lại vụ án vào tháng trước và tuyên bố Hugjiltu vô tội. Gia đình anh đã đốt quyết định của tòa ngay trên mộ và tổ chức một cuộc biểu tình. 
 
Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm 2
Gia đình anh Hugjiltu đốt kết quả phiên tòa tại mộ
 
Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm 3
Mẹ của Hugjiltu, bà Shang Aiyun khóc ngất bên mộ phần của con trai.

Trong niềm đau đớn tột độ, anh trai của Hugjiltu là Zhaoligetu cho biết: “Mẹ tôi, gia đình tôi cùng cầu chúc cho anh ấy được nhắm mắt nơi chín suối và có thể đầu thai sang kiếp khác”.

Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm 4
Gia đình đã đi tìm công bằng cho con trai suốt gần 20 năm qua.

Ông phó chánh án tối cao Nội Mông Zhao Jianping đã phải lên tiếng nhận lỗi vì sai lầm 18 năm trước của mình, bên cạnh đó còn bồi thường gia đình Hugjiltu số tiền 82 triệu đồng. Theo tờ Xinhua News, số tiền này là của cá nhân ông Jainping chứ không phải là tiền của tòa án Nội Mông.
 
Được tuyên vô tội sau khi bị tử hình cách đây 18 năm 5
Bố mẹ anh Hugjiltu trong buổi gặp với báo chí và truyền thông.

Ông Wang Gongyi, phó giám đốc viện nghiên cứu Bộ tư Pháp Trung Quốc cho rằng, vụ án này sẽ gửi một thông điệp tới các công tố viên Trung Quốc, đó là nếu chưa đủ bằng chứng thì không được phép phán xét.

“Từ bây giờ vụ này sẽ được chọn để làm ví dụ điển hình cho án oan sai” – ông Wang nhấn mạnh.

Quay trở lại năm 1996, thanh niên Hugjiltu đã bị điều tra viên chất vấn trong 2 ngày liền, sau đó anh thừa nhận đã hãm hiếp và bóp cổ người phụ nữ trong nhà vệ sinh của một nhà máy dệt. 

Sau khi bị tử hình tháng 6 năm 1996, gia đình Hugjiltu đã đi tìm công lý cho con trai mình đến tận ngày hôm nay. Sau khi vụ án oan sai khép lại, cảnh sát tỉnh Hohhot đã bắt đầu điều tra lại các cán bộ an ninh thực hiện vụ án này 18 năm trước.

(Nguồn: AFP)