Đưa con đi thi, cha ngã từ lầu cao bị chấn thương nặng

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 12:46 01/07/2015

Rạng sáng nay (1/7), một phụ huynh đưa con đi thi đã bị ngã từ tầng 2 của nhà nghỉ xuống đường và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là Vũ Xuân Bính (43 tuổi, thường trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng nguy kịch. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân bị ngã từ cửa sổ tầng 2 của nhà nghỉ xuống, nhưng do nhà nghỉ nằm ở cung đường vắng người nên khoảng 1 tiếng sau mới có người phát hiện.

Ông Bính bị rơi từ tầng 2 của nhà nghỉ xuống đất và bị chấn thương nặng. Tại hiện trường máu vẫn còn lưu lại trên mặt đất.

Một người dân sống cạnh nhà nghỉ cho biết, khoảng 2 giờ sáng, người này nghe tiếng động lớn ở ngoài đường, chỉ nghĩ là vật gì rơi nên không ra xem. Đến khoảng hơn 4 giờ sáng, một người đi đường nhìn thấy, mới hô hoán người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện TP Pleiku để cấp cứu nhưng do các vết thương quá nặng nên đã được đưa lên tuyến trên.

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một phụ huynh khác đưa con đi thi cùng ở trong nhà nghỉ cho biết thêm, nhà nghỉ này khá đông các phụ huynh và thí sinh đến thuê ở. Ông Bính ở tầng 2 đến chiều tối thì đi ra khỏi phòng, chỉ có con gái ở một mình. "Có thể do trong đêm tối ông Bính về phòng rồi mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên", vị phụ huynh này cho hay.

Được biết, rạng sáng 1/7, ông Bính đưa con đi thi THPT tại thành phố Pleiku (Gia Lai). Hai cha con thuê nhà nghỉ gần điểm thi trường Trưng Vương để ở trọ trong những ngày "lai kinh ứng thí". Sau khi biết tin, con gái ông Bính tên là H. được sự hỗ trợ của các bạn đã đưa cha mình đi cấp cứu. Trong khi cha vẫn đang nằm viện điều trị thì sáng nay, H. vẫn cố gắng kìm nén nỗi đau quay về phòng thi tham gia dự thi môn đầu tiên.