Du khách Việt cập nhật tình hình tại Nepal: Nhiều trạm cứu hộ bị bão tuyết chôn vùi

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 11:43 27/04/2015

"Tôi đang ở trên núi với độ cao 5.000m, mọi lối đi gần như bị phong tỏa. Hiện máy bay trực thăng đang được điều động lên cứu nhưng chưa biết tới bao giờ", anh Hà Trung Hiếu - du khách Việt Nam sống sót sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal cập nhật những tin tức mới nhất tại trạm cứu hộ.

Sau trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở Nepal, ngọn núi Everest cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi dư chấn, khiến ít nhất 18 nhà leo núi bị chôn vùi trong tuyết.

Anh Hà Trung Hiếu, một du khách Việt Nam là một trong số những người may mắn còn sống sót khi đang leo Everest. Anh và nhóm bạn đang hiện đang trú ẩn và tiếp nhận cứu hộ tại trên độ cao 5.000 mét so với mực nước biển tại trạm Lobuche cách khu trại nền Everest hôm qua bị lở tuyết chôn vùi khoảng 4 tiếng leo bộ. Hiện tại trại nền này đã bị tuyết san phẳng và 7 người chết vì sự cố này. Một số trạm cứu hộ khác bị hư hại nặng nề.


Quang cảnh đổ nát tại khu trạm nghỉ Lobuche ở dộ cao 5.000m tại Nepal - (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong điều kiện sóng wifi chập chờn, phải rất khó khăn mới có thể liên lạc được với anh Hà Trung Hiếu - du khách Việt Nam đang leo núi Everest tại thời điểm xảy ra vụ động đất tại Nepal. Theo những tin thông mới nhất mà anh mới cập nhật, những chiếc máy bay cứu hộ đầu tiên đã có mặt tại Lobuche vào chiều 26/4 vừa qua. Mọi người hơi sốc độ cao, tuy nhiên tình trạng sức khỏe đều khá ổn định dù không khí loãng. Tại thời điểm hiện tại, trời vẫn bão tuyết mịt mù. 

"Tôi hiện đang ở trên núi trên núi với độ cao 5.000m, ở đây mọi lối đi gần như bị phong tỏa. Hiện máy bay trực thăng đang được điều động lên cứu nhưng chưa biết tới bao giờ".

Anh Hiếu cho hay, hiện tại thời tiết ở khu cắm trại Lobouche thời tiết rất xấu, trời trong được một lúc rồi lại bị che phủ bởi bão tuyết, mọi lối đi đều mịt mù trắng xóa. Một số nạn nhân bị thương và là người cao tuổi, do bị sốc nặng, không đi lại được nên đã được di chuyển kịp thời từ khu cắm trại xuống núi bằng trực thăng. 

"Trời lại mịt mù rồi, hơn nữa ca sáng nay là 2 bác rất già bị sốc nặng được di chuyển từ trên khu cắm trại xuống, không tự đi lại nên được đưa xuống bằng trực thăng", anh Hiếu tranh thủ những khoảng thời gian ít ỏi lên mạng chia sẻ trên trang cá nhân và cập nhật thông tin cho những người đang mong ngóng tin tức của vụ động đất.

Các trận lở tuyết có thể sẽ tiếp tục diễn ra bất cứ lúc nào.

Cũng theo anh Hà Trung Hiếu, khu vực anh ở hiện vẫn đang bị dư chấn, buổi tối mọi người đều mặc sẵn đồ ấm và mang balo để ở nhà ăn, nếu có vẫn đề gì sẽ đi sơ tán luôn.

Rất nhiều người nhà của các du khách Việt Nam đang có mặt tại Nepal cũng nhờ anh Hiếu tìm kiếm thông tin của người thân và hy vọng nếu có bất kì tin tức nào của họ anh có thể chuyển về Việt Nam một cách nhanh nhất. 

"Mọi thông tin của bạn ở đó đều rất quý giá với mình và bạn bè ở nhà", một thân nhân du khách Việt Nam mất tích tỏ ra lo lắng.

Trước đó, anh Hiếu cũng cho biết tình trạng của anh và mọi người ở Lobuche vẫn an toàn. Tại nơi cứu hộ có chỗ ngủ ấm, cò đồ ăn và wifi dù không ổn định. Mọi người đều đang cố gắng tìm cách bay về sớm nhất có thể với mọi người nhưng mọi phương tiện liên lạc và giao thông đang tạm thời bị cắt đứt, nhiều toà nhà và công trình đã bị phá huỷ nên phải mất khá nhiều thời gian.

Được biết, anh Hiếu là một thành viên của đoàn leo núi Everest khởi hành ngày 20/4. Ngày 25/4, trong hành trình leo bộ trên núi Lobuche, cạnh núi Everest ở Nepalvới độ cao 5.000m so với mực nước biển - một trong những điểm dừng chân qua đêm cuối cùng trên đường tới trại nền Everest thì anh và mọi người trong đoàn bất ngờ gặp phải cơn động đất kinh hoàng.

Theo những thông tin cập nhật trước đó, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Dailymail, ông Gyanendra Shrestha, đại diện bộ du lịch Nepal cho biết ít nhất 18 người đã chết vì tuyết lở và 30 người khác bị thương, nạn nhân đều là những nhà leo núi và các Sherpa (người dẫn đường trên Everest - PV).

Hiện tại, tình trạng của các trạm 2,3 và 4 vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng có thể thiệt hại sẽ lớn hơn trạm 1 nhiều lần. Các trận lở tuyết có thể sẽ tiếp tục diễn ra bất cứ lúc nào.


Những căn lều còn nguyên vẹn đã được biến thành phòng cấp cứu. Hình ảnh được các nhà leo núi chia sẻ trên mạng xã hội.


Một trạm cứu hộ trên núi đã bị chôn vùi phần lớn, phần còn lại bị cũng hư hại nặng nề.

Theo ông Ang Tshering, đại diện hiệp hội leo núi Nepal, vụ sạt lở xảy ra ở thác băng Khumbu trên núi Everest, toàn bộ những người đang ở khu vực thác băng này có thể đã thiệt mạng, trong đó có nhà leo núi Carsten Lillelund Pedersen và Jelle Veyt, người đã chia sẻ trên twitter rằng họ đang ở Khumbu ngay trước khi trận động đất xảy ra.

Vì số thương vong lớn nên tình trạng hoảng loạn của những người đang có mặt trên Everest ngày càng cao, các nhà leo núi đang vội vã trở xuống với hy vọng sẽ không đối mặt với trận lở tuyết nào nữa. Theo thông tin từ bộ du lịch Nepal, khi trận động đất xảy ra đang có ít nhất 1.000 người trên Everest, trong đó có 400 người nước ngoài và 600 Sherpa.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày