Đồng Nai: Sốt xuất huyết tăng 176%, đã có 4 ca tử vong

Người đưa tin, Theo 15:04 23/09/2015

Số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai là 4.979 ca với 4 ca tử vong, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị vào ngày 3/10 sắp tới sẽ ra quân diệt loăng quăng đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai để nhằm hạn chế tình trạng gia tăng nhanh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

dong-nai-sot-xuat-huyet-tang-176-da-co-4-ca-tu-vong1-a70a3
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại Đồng Nai

Tính đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai là 4.979 ca với 4 ca tử vong, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước. 3 địa phương có số ca tăng cao là TP. Biên Hòa tăng 3,5 lần, huyện Tân Phú tăng 2,7 lần, huyện Trảng Bom tăng 1,9 lần.

Đặc biệt, tại Đồng Nai đã xuất hiện cả 4 type virus gây bệnh. Trước tình hình đó, ngành y tế đã chỉ đạo thực hiện nhiều đợt chiến dịch diệt lăng quăng nhằm giảm ổ chứa nơi muỗi sinh sản và nhiều đợt phun hóa chất diện rộng để khống chế và diệt đàn muỗi trưởng thành.

Dự báo tình hình dịch trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Đồng Nai gặp nhiều khó khăn với địa bàn dân cư phức tạp với lượng lớn là công nhân nhập cư. Bên cạnh đó, mùa mưa tới sớm, mưa nhiều và kéo dài dẫn đến mật độ muỗi tăng cao, đặc biệt người dân còn rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết nói riêng và dịch bệnh nói chung.

Theo dự thảo, kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng-vệ sinh môi trường lần này có kinh phí là hơn 6,3 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch sẽ tổ chức diệt lăng quăng tại 100% xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, trong chiến dịch phấn đấu 100% hộ gia đình được phun thuốc, 100% các khu đất trống, các công trình xây dựng dở dang được tổ chức vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải không để tồn tại nơi đẻ trứng của muỗi...

Chị Mai Thị Thanh một bệnh nhân sốt xuất huyết chia sẻ: “Khu tôi ở gần bãi rác nên cũng ô nhiễm, nhưng không ngờ tôi bị sốt xuất huyết. Khi bị là nóng rét rồi người nổi mẩn đỏ, chân tay ê ẩm. Tôi nằm nhà mấy ngày rồi thấy bệnh trở nặng nên nhập viện. Thật sự chúng tôi không biết tại sao mình lại mắc sốt xuất huyết nữa”.

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn nói: “Trảng Dài phường tôi là có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất thành phố. Không ngờ khỏe mạnh như tôi cũng bị, giờ đi viện thì quá tải vì quá nhiều ca mắc sốt xuất huyết. Sau lần này phải dọn dẹp sạch nơi ở, xịt muỗi để không có con cái bị sẽ vất vả lắm”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày