Án mạng chấn động Hưng Yên trong quán bia hơi

VietNamNet, Theo 10:33 21/05/2015

Thủ phạm đi xe máy đến và xách một can đựng xăng đi thẳng vào nhà bà Hồng, đổ xăng từ trong buồng ra ngoài nhà, cầm dao đâm. Hậu quả, một đứa con của bà Hồng tử vong, cô con gái còn lại đang mang bầu phải nhập viện cấp cứu và sinh non...

Án mạng kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/5, khi gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, trú tại thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên) đang ngồi ăn cơm và bán hàng.

Hiện trường vụ việc.

Lúc này có một người đàn ông đến, dựng xe trước cửa và xách một can đựng xăng đi thẳng vào nhà bà Hồng.

Ông ta đổ xăng từ trong buồng ra ngoài nhà, đồng thời cầm dao đâm bị thương 2 cô con gái bà Hồng là Đinh Nam Giang (13 tuổi) và chị Đinh Hồng Anh (23 tuổi, đang có thai 8 tháng). Sau đó, gã đàn ông bật lửa rồi đi ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy.

Lửa bùng lên dữ dội ở tầng 1 của căn nhà. Em Đinh Nam Giang vừa bị đâm, vừa bị lửa cháy bén nên khi được đưa đến bệnh viện ĐK Phố Nối cấp cứu đã tử vong.

Chị Đinh Hồng Anh chạy thoát được ra phía sau và được đưa lên bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Rất may các bác sỹ đã kịp thời cứu được cháu bé trong bụng ra an toàn.

Anh Nguyễn Văn Ngà (công an viên thị trấn Bần) cho biết: “Khi đó tôi ngồi ngoài hiên cùng mọi người ăn uống (nhà bà Hồng bán bia hơi – PV) thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đi xe máy đến. Người đàn ông cầm theo một con dao, một can đựng nước (sau khi xảy ra mới biết là xăng – PV), đầu đội mũ bảo hiểm kín mít tiến thẳng vào nhà.

Ban đầu, mọi người nghĩ là người mang hàng đến cho bà Hồng nên không ai để ý. Chỉ đến khi nghe tiếng bà Hồng kêu cứu thì mọi người mới biết nên không kịp trở tay.


Chiếc xe máy để trong nhà bị cháy.

Bị tấn công bất ngờ, con gái bà Hồng là Đinh Hồng Anh chạy ra ngoài đường, nhưng vẫn bị hung thủ đuổi theo đâm vào bụng. Còn cháu Giang (học lớp 7) bị đâm gục tại chỗ”.

Anh Nguyễn Văn Bình (ở thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần) bàng hoàng kể lại: “Khi thấy mẹ kêu cứu, anh Hà Hữu Minh (31 tuổi, chồng chị Hồng Anh) lao về phía hung thủ nhằm khống chế nhưng bị đối tượng cầm dao đâm hụt. Anh Minh liền chạy vào nhà lấy con dao ra tự vệ thì đối tượng lên xe bỏ chạy. Khi rời khỏi hiện trường, hung thủ vẫn cầm theo hung khí".

Theo người dân trong khu vực, sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai để ý đến hung thủ mà khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành dập lửa, không cho cháy lan sang ngôi nhà khác bên cạnh.

Hung thủ là người tình của mẹ!

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an đang tập trung điều tra nghi phạm Nguyễn Văn D. (45 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), hiện là lái xe cho một công ty đóng tại khu công nghiệp Phố Nối A.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân khiến hung thủ đâm chết con và đốt nhà người tình do trong thời gian ăn ở tại gia đình bà Hồng, đối tượng đưa cho bà Hồng vay 100 triệu đồng. Khi D. đòi tiền, người “bạn tình” mới trả được 30 triệu đồng.

Vì chưa đòi hết nợ, D. nhiều lần đến nhà, nhắn tin đe dọa nói sẽ giết con bà Hồng để người phụ nữ đã ly thân chồng phải ân hận cả đời. Khi đến gây án, đối tượng D. không xuống tay với người tình mà chỉ nhằm vào hai người con.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương tiến hành truy bắt hung thủ. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị thông tin cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0983245556, gặp anh Đoàn Văn Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Nếu ai cố tình bao che cho đối tượng, sẽ bị sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày