Độc đáo "bệnh viện" búp bê hơn 100 tuổi ở Australia

, Theo Mask Online 16:00 26/08/2014

Mở cửa vào năm 1913, "bệnh viện" búp bê ở Sydney đã phục chế hàng triệu con búp bê, gấu bông và những món đồ chơi khác của trẻ em. Ba thế hệ của gia đình Chapman đã thay nhau quản lý "bệnh viện" đặc biệt này.



Tay, chân dùng để thay thế cho những "bệnh nhân" của "bệnh viện".


Cô bé cùng mẹ mang con búp bê của mình đến "bệnh viện" sửa chữa.


Ông Geoff Chapman, "bác sĩ phẫu thuật chính" của "bệnh viện" búp bê.


Đầu chú búp bê được ngâm vào nước nóng để làm mềm các vật liệu trước khi loại bỏ đi những phần bị hỏng.


Bà Kerry Stuart - thợ phục chế búp bê có 25 năm kinh nghiệm đang sửa chữa búp bê trên bàn làm việc của mình.


Bàn tay nhỏ xíu của búp bê.


Con búp bê bị hỏng sau khi được bà Kerry Stuart sửa chữa.


Thợ sửa chữa đang phục hồi phần đầu búp bê bị vỡ.


Cặp mắt mới dùng để thay thế cho những cặp mắt búp bê đã bị hỏng.


Chị Tamara Ottesse tìm kiếm phần chân phù hợp để thay thế cho con búp bê trên tay.


Đường chỉ ở phần cổ của chú gấu bông bị mục mủn khiến chiếc đầu rời ra khỏi thân, chú gấu chuẩn bị được các bác sĩ ở "bệnh viện" khâu lại.


Bà Gail Grainger và Kerry Stuart đang kiểm tra lại phần đầu của một con búp bê cũ trong một căn phòng ở "bệnh viện".


Gail Grainger người gắn bó 14 năm với "bệnh viện" búp bê đang cạo bỏ lớp sơn trên đầu con búp bê cũ trước khi mang đến cho nó một diện mạo mới dễ thương.


Chân, cánh tay, bàn tay của những chú búp bê được làm từ gỗ ép.


Một con búp bê không thể phục chế được nữa nằm trong góc tường của "bệnh viện".


Những bộ phận của búp bê đã bị hỏng hóc, không thể sửa chữa sẽ được bỏ đi.

Nhật Minh (Theo Reuters)