Đồ chơi Trung thu giá rẻ ăn theo hiệu ứng Minions gây sốt ở Hà Nội

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/09/2015

Giá rẻ, dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng, những loại đồ chơi Trung thu ăn theo quái vật Minions đang trở thành những sản phầm bán chạy nhất trên phố Hàng Mã dịp Trung thu năm nay.

Với 115 triệu USD riêng tại khu vực Bắc Mỹ, Minions trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ 2 mọi thời. Cơn sốt mang tên kẻ cắp mặt trăng đã lan tỏa khắp thế giới và tạo nên những trào lưu kinh doanh ăn theo hiệu ứng Minions. 

Nhân dịp Trung thu, cơn sốt Minions một lần nữa lại khẳng định sức "nóng" của mình khi những đồ chơi thiết kế theo ý tưởng những chú hoạt hình đáng yêu này tiếp tục chiếm được cảm tình của khách hàng. Nhiều tiểu thương kinh doanh đồ chơi Trung thu đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, bày bán hàng loạt đồ chơi dành cho trẻ em ăn theo hiệu ứng Minions.

Các loại đồ chơi này rất phong phú về mẫu mã, chủng loại, bao gồm các loại đèn lồng, mặt nạ, người máy, bóng bay... hình minion. Giá cả của chúng khá rẻ, một chiếc đèn lồng Minions thường có giá 40.000 - 50.000 đồng. Mặt nạ 40.000 đồng/chiếc, bóng bay 20.000 đồng/quả và người máy minions có giá dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng tùy loại. 

C360_2015-09-13-17-41-58-208-933c5
Người máy Minion thường có giá khoảng 50.000 đồng/con.

C360_2015-09-13-17-43-20-537-933c5
Đèn lồng Minions giá 40.000-50.000 đồng/chiếc.

C360_2015-09-13-17-45-23-802-933c5
Các loại đèn lồng Minions khá "hút" khách. Ảnh: Thu Hường

Trong đó, đắt khách nhất phải kể đến những chiếc đèn lồng và người máy biết di chuyển và phát nhạc có hình dáng giống hệt những chú Minions. Mẫu đèn lồng Minions có thiết kế khá nhỏ nhắn, vừa tay cầm của trẻ nhỏ. Chúng được làm bằng nhựa dẻo nên rất bền với va đập và dùng pin con thỏ để phát sáng nên có tuổi thọ tương đối cao. Trong khi đó, những chú người máy Minions bằng nhựa cứng có khả năng di chuyển xoay tròn và phát những bản nhạc vui nhộn hay các ca khúc đón Tết Trung thu cũng nhận được sự chú ý của rất nhiều khách hàng.

Chị Huệ, chủ một ki-ốt bán đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã, cho biết, đồ chơi ăn theo hiệu ứng Minions đang là mốt năm nay. Sạp hàng của chị mới nhập người máy và đèn lồng Minions về bán khoảng 3 tuần nay nhưng hầu như ngày nào cũng có khách hỏi mua và số lượng bán ra đã tương đối nhiều. Đặc biệt một tuần trở lại đây, lượng khách mua đông gấp đôi so với trước đó. 

Nói về nguồn gốc của sản phẩm, chị Huệ khẳng định hàng hóa ở ki-ốt của mình đều nhập từ các cơ sở sản xuất thủ công trong nước. "Đồ chơi Trung Quốc đều rất rẻ, chỉ bằng 1/2 giá hàng hóa sản xuất trong nước nhưng chất lượng lại không bằng. Ở khu phố này, giá cả chênh lệch cũng nhiều nên cứ yên tâm là ở đâu nhập đồ chơi "chuẩn" thì giá cũng sẽ nhỉnh hơn một chút", chị Huệ khẳng định.

5-04f9b
Mặt nạ Minions đáng yêu với giá rẻ, dưới 50.000 đồng/chiếc.

6-04f9b
Đèn lồng Minion được nhiều gia đình chọn mua cho con nhỏ vui Trung thu.

9-04f9b
Trong khi nhiều người lại thích thú với người máy Minions tí hon.

11-04f9b
Những chú người máy Minons có mặt ở khắp mọi nơi trên phố Hàng Mã. Ảnh: Biện Thành.

Tại một tiệm bán đồ trung thu ở Cầu Diễn, đồ chơi này cũng bán với mức giá rất rẻ. Tất cả các loại đồ chơi ăn theo hiệu ứng Minions như đèn lồng, mặt nạ, người máy... đều có giá dưới 40.000 đồng. Anh Phát, chủ một cửa hàng tại đây cho biết, khách hàng mua đồ chơi phát sáng chủ yếu là các phụ huynh mua cho con nhỏ

Anh Phát chia sẻ: "Những chiếc đèn lồng hay người máy hình Minions nhìn rất dễ thương với mùa vàng sáng rực nên rất thu hút trẻ nhỏ. Riêng các bạn trẻ chủ yếu chỉ hỏi mua mặt nạ Minions thôi. Nói chung năm nay sản phẩm này bán khá chạy (cười)".

Cơn sốt đồ chơi ăn theo Minion không chỉ gây bão ngoài đời thường mà còn làm náo loạn trên chợ mạng. Nhiều shop bán hàng online liên tục cập nhật thông tin về các dòng sản phầm đồ chơi có hình kẻ cắp mặt trăng với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như "đồ chơi do Việt Nam sản xuất, giá rẻ bất ngờ" hoặc "đồ chơi Minions giá rẻ nhưng chất lượng, dùng lâu còn chán mới hỏng"...

anh1-fd526
Cơn sốt đồ chơi Trung thu Minion lan từ chợ mạng đến đời thường. Ảnh chụp màn hình

Anh Công (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết vừa dành ra hơn 300.000 đồng để mua một số đồ chơi Trung thu Minions cho con trai, gồm có đèn lồng, mặt nạ và người máy Minions. "Mình vừa mới mua một chú người máy với giá 150.000 đồng tại một ki-ốt trên phố Hàng Mã, quay ra một ki-ốt khác hỏi giá thì họ nói chỉ 50.000 đồng/chú người máy. Phố Hàng Mã những ngày này đông đúc, chen lấn nên mình cũng mua vội, hóa ra lại bị hớ nên cũng hơi khó chịu".

IMG_3113-2ba70

IMG_3397 (1)-2ba70

Đồng tình với anh Công, chị Hoa, một khách hàng khác tại đây cho biết, hàng hóa bán trên phố Hàng Mã thường bị nói thách nhiều và mỗi cửa hàng bán một giá. "Đi mua ở đây nên có thời gian mặc cả, xem xét kỹ lưỡng kẻo lại bị hớ thì chỉ tổn bực mình", chị Hoa nói. 

Tuy nhiên dù thế nào thì đa số khách hàng đều phải công nhận rằng đồ chơi Minons đang tạo ra sức hút lớn trong mùa Trung thu năm nay. "Những hình Pokemon hay hình cừu vui vẻ, lân sư tử đều đã cũ rồi. Năm nay hình Minions vui nhộn, đáng yêu thực sự là một nét chấm phá mới. Con trai tôi hôm trước có đòi mua một chú người máy Minions với mức giá 100.000 đồng và tôi thấy thế là rất hợp lý nên đã vui lòng chiều thoe sở thích của cháu", anh Minh (Ba Đình - Hà Nội) tâm sự.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày