Di cốt cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc đã được đưa về quê nhà

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 12/12/2014

Dù di cốt của con gái đã được đưa về quê nhà nhưng người cha già vẫn bị suy sụp tinh thần, sức khỏe kém đi sau cú sốc tinh thần quá lớn.

Liên quan đến vụ cô dâu Việt Nguyễn Thị Thanh Ngân (22 tuổi) bị sát hại ở Hàn Quốc, gia đình đã đưa di cốt người xấu số về tới Việt Nam. 

Ngày 12/12, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Nguyễn Tấn Thắng (anh trai chị Ngân) cho biết: "Khoảng 16h ngày 11/12, tôi đã đưa di cốt của em về tới Việt Nam, sau đó cùng gia đình đưa về quê mẹ tôi ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) để làm lễ rồi gửi di cốt vào chùa. Hiện gia đình đang làm lễ cầu siêu cho em Ngân. Khi nhận được di cốt của em, cha tôi suy sụp hẳn, sức khỏe xấu đi, rất may hiện giờ sức khỏe của ông đã ổn hơn nhưng tinh thần vẫn bị một cú sốc đau đớn nặng nề, nhất là mỗi khi nhìn di ảnh con".

Di cốt cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc đã được đưa về quê nhà 1
Chị Ngân trước khi bị sát hại tại Hàn Quốc - (Ảnh gia đình cung cấp).

Được biết, dự kiến chiều ngày 13/12, sau khi làm lễ cầu siêu cho chị Ngân, gia đình sẽ gửi di cốt lại chùa và đem di ảnh chị lên TP. HCM thờ cúng tại căn nhà nhỏ của gia đình ở đường Bến Vân Đồn (quận 4).

Trước đó, ngày 3/12, anh Thắng đã sang Hàn Quốc dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại nước này, làm thủ tục hỏa thiêu cho người em gái xấu số tại tỉnh đảo Jeju, sau đó đem tro cốt về nước. Theo anh Thắng, trong những ngày anh ở Hàn Quốc để lo tang lễ cho em gái, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đã quyên góp ủng hộ gia đình anh với số tiền 6.576 USD (khoảng 138 triệu đồng) và 2,5 triệu đồng tiền Việt, trong đó có khoảng 2.000 USD (khoảng hơn 40 triệu đồng) đã được gửi về trực tiếp cho gia đình chị Ngân tại Việt Nam.

Di cốt cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc đã được đưa về quê nhà 2
Căn nhà xập xệ dưới gầm cầu tại quận 4 (TP. HCM) sẽ là nơi thờ cúng chị Ngân.

Như tin đã đưa, ngày 30/11 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh Ngân bị một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc tên là Kim Hee Cheol (SN 1973) sát hại tại một khách sạn trên đảo Jeju. Sau khi sát hại chị Ngân, người này đã gọi điện yêu cầu cấp cứu nhưng chị Ngân đã tắt thở trước đó. Sau đó, Kim Hee Cheol đã tự thú và hiện cảnh sát đã bắt giữ và đang tiếp tục điều tra động cơ giết chị Ngân của người đàn ông này.

Trước đó, chị Ngân đã từng kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc và tháng 6/2012, chị theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống. Theo lời người bố kể lại, cách đây khoảng 6 tháng, vợ chồng chị Ngân ly hôn do chị Ngân không có khả năng sinh con. Sau ly hôn, chị Ngân bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang nơi đất khách quê người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày