Tai nạn đau lòng đã xảy ra vào ngày 7/2 (tức 27 tết) khi gia
đình anh Nguyễn Thành Thu (28 tuổi) và chị là Nguyễn Thị Nguyệt Nga (29 tuổi)
đi xe gắn máy từ Bình Dương về Khánh Hòa đón Tết. Đến địa phận tỉnh Bình Thuận,
một chiếc container phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng đã tông thẳng vào chiếc
xe buýt đi trên đường, để tránh cho xe bị lật nghiêng với rất nhiều mạng người
đang gặp nguy hiểm, bác tài xế xe buýt buộc lòng phải lách xe về một hướng và
vô tình trong giây phút chớp nhoáng ấy, cả nhà anh Thu gồm 2 vợ chồng và cháu
bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (4 tuổi) đã bị kéo lê theo chiếc xe. Anh chị đã không
may tử nạn ngay tại hiện trường. Cháu Thiên Bảo được đưa đi cấp cứu trong tình
trạng nguy kịch: chân trái gãy dập nát, vỡ xương chậu hai bên, vỡ bàng quang, đại
tràng…
Căn phòng kín mà cháu bé đang điều trị, một ngày bà nội Bảo chỉ được vào thăm vài phút
Chân trái hoại tử nặng, cháu bé đã phải phẩu thuật cắt bỏ 3 lần...
Đến thăm cháu bé vào buổi chiều muộn, chúng tôi bắt gặp nhiều nhà hảo tâm đang có mặt tại phòng điều trị để chia sẻ, an ủi và động viên bà nội của cháu – là bà Nguyễn Thị Lệ Hương (54 tuổi).
Bà chia sẻ: “Lúc 4h bác sĩ có cho vào thăm cháu vài phút, cháu than khát nước và cũng tỉnh táo hơn rồi. Bác sĩ nói cơn nguy hiểm đã qua nhưng việc tàn tật của cháu là việc không thể tránh khỏi. Hai con mất rồi, giờ tui chỉ còn mong chờ may mắn cho đứa cháu còn sót lại này thôi”
Bà Hương - bà nội cháu Bảo
Được biết, tác giả của cuốn tự truyện nổi tiếng "Không Lạc Loài" cũng là người thường xuyên đến thăm nom và giúp đỡ gia đình bé Thiên Bảo
Được biết, chân trái của đứa bé vô tội đã bị hoại tử và được phẩu thuật cắt bỏ 3 lần (do phần hoại tử ăn sâu lên trên phần mông của bé). Bao nhiêu là đau đớn nhưng Thiên Bảo rất dũng cảm khi được ai đó đến thăm và chúc sức khỏe, cháu khóc và tự dùng cánh tay còn lại của mình để lau nước mắt. Có lẽ, đứa trẻ 4 tuổi trước mặt chúng tôi có lẽ là đứa bé nghị lực nhất mà tôi từng gặp.
Bà nội cháu cho biết, bác sĩ có nói nếu cháu khỏe lại sẽ làm phẩu thuật lắp xương chậu nhân tạo cho cháu vì tình hình là xương chậu của cháu đã bị bể nát rồi, không phục hồi lại được nữa. Chi phí cho việc này khoảng vài chục ngàn đô. “Nhưng trước hết là phải lo cho sức khỏe của cháu hiện giờ đã, còn việc lớn kia chúng tôi chưa dám nghĩ nhiều vì nhà cũng khó khăn quá” – bà Hương buồn bã nói.
Hiện tại, Thiên Bảo đã tỉnh và luôn miệng gọi ba mẹ khi đau nhức (ngoài những vết thương nghiêm trọng, bé còn bị bầm dâp toàn thân)nhưng cháu vẫn chưa biết sự thật khủng khiếp vừa xảy ra cho gia đình mình. Mỗi khi nghe bé gọi ba, gọi mẹ - bà nội cháu chỉ biết cắn răn, nuốt nước mắt và lòng và vỗ về cháu ráng uống thuốc để mau về được về nhà. Có lẽ, trong tâm trí non nớt và đáng thương của đứa bé kia, bố mẹ em vẫn đang chờ em ở tổ ấm của cả nhà dù sự thật chỉ còn mỗi em không biết, đó là việc không thể nữa rồi…
Bảo đã tỉnh và em đã biết cảm nhận sự đau đớn trên thân thể mình
Nói trong nước mắt, bà Hương tâm sự: “Nhà nghèo nhiều năm xa quê hương lên Bình Phước kiếm sống. Ba và ông nội cháu làm công nhân trong xưởng keo, thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng. Mẹ cháu làm bảo mẫu trường mầm non. Gia đình thiếu thốn mà hạnh phúc, Bảo ngày thường cũng rất ngoan. Tôi chưa bao giờ mơ ước sang giàu, chỉ cần gia đình có nhau là đủ. Vậy mà… “
“Ba cháu nó muốn về thăm quê, thăm họ hàng anh chị nhiều năm xa cách. Ai cũng vui, cũng mong chờ ngày đoàn tụ. Trước lúc xảy ra, vợ chồng nó ngừng xe mua sữa cho con, có điện thoại báo sắp về, còn vài tiếng nữa thôi. Tôi mừng lắm… Nghĩ an toàn rồi, ai ngờ đâu…”
Khi được hỏi về phía gây tai nạn, bà cũng thật thà kể: “Hôm đám tang ở nhà, bên nhà xe họ cũng qua phúng điếu, gửi chút tiền để mình đừng làm khó họ. Người tài xế còn trẻ lắm, bằng tuổi ba thằng Bảo thôi. Nghe nói phóng nhanh lắm nên mới gây tai nạn. Anh đó bị bắt rồi, xe cũng bị giam chờ xử. Giờ xử thì cũng chẳng được gì, vài ba chục triệu, tôi đâu có muốn đánh đổi các con tôi…”
Bà Hương luôn khóc khi nhắc về đứa cháu vừa mất cha mẹ và cả tương lai của mình đang phải chịu đau đớn
Có khá nhiều nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ gia đình
Người mẫu Trang Trần cũng đến chia sẻ và giúp đỡ
Tai nạn đã xảy ra. Mọi thứ sẽ được phân xử bằng pháp luật nhưng đúng như lời bà Hương nói, pháp luật có công bằng như thế nào cũng không thể trả các con lại cho bà, trả cha mẹ lại cho đứa trẻ đáng thương kia… Vì muốn tiết kiệm chút ít thời gian cho riêng mình mà người tài xế tội lỗi kia đã cướp mất toàn bộ thời gian trong tương lai của đôi vợ chồng trẻ hiền lành, đáng thương kia. Cướp luôn tương lai và gia đình của một đứa trẻ vô tội – liệu có đáng không cho cuộc đánh đổi quá nhiều mất mát này?
Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các cánh tài xế trẻ chạy xe bốc đồng. Xin các bạn đừng tiết kiệm chi một chút thời gian để phải phóng nhanh, vượt ẩu gây mất mát, đau thương cho những con người vô tội đang lưu thông trên đường cùng mình – như trường hợp gia đình bé Thiên Bảo đây.
Mọi thông tin về bé Thiên Bảo xin liên hệ:
Bé Thiên bảo đang nằm ở Khoa Hồi sức - Bệnh viện Nhi Đồng 2.
0908.604.207 - Bà Nguyễn Thị Lệ Hương (bà nội bé Thiên Bảo)
Nguyễn Thị Lệ Hương – 1940 205 120 653 – Ngân Hàng Nông Nghiệp Hiệp Phước