Đau lòng chồng bán vợ cho tình nhân giá 20 triệu đồng

Đời Sống & Pháp Luật, Theo 10:56 28/11/2012

Thôn cư Dhial (xã Cư Ddăm, huyện Krông Bông) là nơi vùng sâu xa nhất của tỉnh Đăk Lăk. Người dân sinh sống trong thôn hầu hết là người dân tộc Mông từ phía bắc vào đây sinh cơ, lập nghiệp.

Tuy nhiên, một ngày, người dân nơi đây xôn xao về mối quan hệ “ngoài luồng” của đôi trai gái đã có gia đình. Đó là chị Hàng Thị Cú (SN 1993, người dân tộc Mông, trú tại thôn Cư Dhial, xã Cư Ddăm, huyện Krông Bông) và anh Cứ Seo Chu (SN 1970 trú tại thôn 5 xã Cư San, huyện Ma Đrăk).

Bắt vợ bán cho “tình nhân” giá 40 triệu đồng

Cách đây gần 1 năm, những người dân sinh sống tại thôn Cư Dhial đang sống trong cảnh yên bình thì bỗng dưng nổi lên một chuyện hy hữu mà không ai có thể ngờ được. Đó là câu chuyện của nhà Giàng A Áo (SN 1993) có cô vợ lăng loàn quan hệ lén lút với người đàn ông đã có vợ tên Cứ Seo Chu. Vào một buổi chiều khi đi làm rẫy về, lúc mặt trời đã khuất bóng, chị Hàng Thị Cú cảm thấy bung dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Người đàn bà cảm thấy trống trải vì mấy ngày bận công việc nương rẫy nên chưa gặp mặt “người yêu”. Tắm rửa xong, chị Cú liền lấy bộ váy mới hoa văn sặc sỡ đẹp nhất trong rương ra mặc. Biết chồng mình là Giàng A Áo đi uống rượu ở làng bên tối mới về, chị Cú quyết định cầm điện thoại ra phía sau nhà gọi cho anh Cứ Seo Chu hẹn tối nay sang chở chị đi chơi.

Đau lòng chồng bán vợ cho tình nhân giá 20 triệu đồng 1

Chị Vàng Thị Vóng vợ của Giàng Seo Nếnh đang kể lại câu chuyện của chồng mình.

Nhận được điện thoại của “người tình”, anh Chu cứ đi ra, đi vào. Trong bụng người đàn ông này cũng muốn gặp người yêu đêm nay nhưng ngặt nỗi nhà có quá nhiều việc mà một mình vợ anh không thể làm hết được. Sau khi múc vội vài bát cám ngô cho heo ăn, anh Chu bảo vợ: “Mày ở nhà làm cơm đi hôm nay tao sang làng bên uống rượu”. Tin chồng, chị Hoàng Thị Cúc (vợ anh Chu) không nói gì chỉ lẳng lặng vào bếp lấy ngô để chuẩn bị làm cơm bữa chiều.

Khác với mọi khi, hôm nay, anh Giàng A Áo uống rượu ở làng bên bất ngờ về sớm hơn thường ngày. Về đến nhà không thấy vợ, bếp lửa thì lạnh tanh, mấy đứa nhỏ đang ngồi ở góc bếp bóc đậu nhai tóp tép nên cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra.

Vì có nghi ngờ trong lòng vợ mình từ lâu đã có người đàn ông khác nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng nên hôm nay anh quyết định bắt cho bằng được đôi gian phu, dâm phụ. Để bắt tận tay, day tận trán, Giàng A Áo liền gọi mấy anh trai nhà ở cạnh bên nhà là Giàng Seo Nếnh (SN 1976), Giàng Văn Sùng (SN 1948), Giàng A Pàng và Giàng Seo Giáo (SN 1986) trợ giúp. Khi tập hợp đông đủ các thành viên trong gia đình, Giàng A Áo phân công nhiệm vụ cho từng người quyết mai phục bắt quả tang cho bằng được đôi tình nhân đang lén lút quan hệ trong rừng.

Dưới sự chỉ đạo của Áo, Nếnh và Áo theo dõi hướng đi của chị Cú và anh Chu, còn lại Giàng A Sùng, Giàng A Pàng, Giàng Seo Giáo mai phục và truy bắt nếu anh Chu và chị Cú bỏ chạy.

Khi chở chị Cú đi chơi về, đoạn cách nhà độ mấy cây số, qua gương chiếu hậu , anh Chu thấy có người đang đi ở phía sau theo dõi nên người đàn ông này bảo người tình xuống xe đi bộ về nhà. Lúc anh Chu dừng xe cũng là lúc Giàng Seo Nếnh ập đến chặn trước đầu xe hỏi: “Mày chở con Cú vợ thàng Áo đi đâu về”. Quá hoảng sợ, anh Chu bỏ của chạy lấy người. 

Lập tức chiếc xe là “tang vật” của vụ “trộm tình” được Nếnh, Áo, Pàng, Sùng và Giáo đưa về nhà để giải quyết. Sau một hồi bàn bạc, cả bọn thống nhất bắt Cứ Seo Chu phải sang nhà để “hỏi tội”. Nếnh bảo: "Áo à! Con vợ mày nó không còn thương mày nữa rồi. Theo tao mày nên bán cho thằng Chu đi vì hai đứa nó thương nhau mà. Con Cú giá chắc được 40 triệu đồng”. Nghe Nếnh nói vậy, Áo gật đầu đồng ý.

Vợ lớn đi mua vợ bé cho chồng

Khi anh Cứ Seo Chu chạy thoát thân về được đến nhà thì chị Hoàng Thị Cúc hỏi: "Cái xe mày để đâu rồi”. Thấy vợ hỏi, anh Chu không biết giải thích thế nào. Anh cũng lo lắng vì chiếc xe là tài sản lớn nhất trong nhà nay bỗng dưng vì mình “lỡ dại” nên bị tịch thu. Không còn cách nào khác, anh Chu phải nói thật với vợ: “Tao đang chở gái bằng chiếc xe ấy nhưng bị thằng chồng nó phát hiện ra và lấy mất rồi. Giờ tao không dám đến đấy nữa đâu. Mai mày đi mà chuộc về”. Giận chồng nhưng vì tiếc cái xe máy đáng giá hơn cả con trâu mộng đang nuôi trong chuồng nên chị Cúc cũng nhờ mấy người thân cùng đi sang nhà Giàng A Áo để chuộc xe về.

Đau lòng chồng bán vợ cho tình nhân giá 20 triệu đồng 2

Ngôi nhà của Giàng A Áo đã bị bỏ hoang tàn ngay sau khi bị bắt.

Khi đến nhà, Giàng A Áo không thấy Cứ Seo Chu cùng đi với chi Cúc nên quát lớn: “Thằng Chu chồng mày nó ngủ với vợ tao mà nó không sang đây giải quyết à. Tao chỉ nói chuyện với nó chứ không bàn bạc với chúng mày”. Thấy chiếc xe máy của mình nay bỗng dưng trở thành tài sản của người khác nên chị Cúc nhờ người về nhà chở Cứ Seo Chu đến giải thích sự việc. Khi anh Chu đến nhà Giàng A Áo thì Nếnh bảo: “Mày với con Cú hai đứa thương nhau nên thằng Áo quyết định bán con Cú cho mày với giá chỉ 40 triệu đồng thôi”. Rồi Nếnh quay sang nói với em trai: “Mày nên bán con Cú cho thằng Chu. Nó đã không thương mày thì sớm muộn cũng đi mất. Giờ bán còn được ít tiền nuôi con và đi nhậu”.

Lúc đó, vì còn giận chồng nên chị Cúc nhất định không đồng ý. Hơn nữa nếu có muốn mua vợ cho chồng thì cũng chẳng đủ tiền. Chính vì thế mà cuộc thương thuyết giữa chị Cúc và gia đình Giàng A Áo không thành. Lập tức Áo, Nếnh, Pàng, Sùng xông vào đánh Cứ Seo Chu. Nhìn chồng bị đánh đập nhưng chị Cúc vẫn không chấp nhận mua “vợ hai” với giá cao ngất ngưởng như vậy. Thấy thế cả bọn hù dọa trói anh Chu vào rọ. Chúng nói rằng, nếu không đồng ý bỏ tiền ra mua chị Cú thì sẽ đánh anh Chu đến chết. Lúc này, chị Cúc hoảng sợ, lo lắng bọn người kia sẽ đánh chết chồng nên đồng ý thương thảo tiếp.

Nghĩ một lúc chị Cúc năm nỉ xin hạ giá mua chị Hàng Thị Cú với giá 20 triệu đồng. Ngay lập tức anh em nhà Áo đồng ý. Khi nhận đủ 20 triệu đồng bán vợ, Giàng A Áo còn bắt vợ chồng anh Chu, chị Cúc đưa thêm 1 triệu đồng tiền xăng và tiền thuê người mai phục. Nếnh bảo “Bây giờ con Cú đă là người của nhà mày rồi.Mày chở nó về luôn bên ấy. Vợ chồng mày muốn làm gì nhau thì làm. Nhà tao không còn trách nhiệm nữa đâu”.

Ấm ức vì phải bỏ số tiền lớn ra mua vợ cho chồng nay lại phải chia đôi tình cảm, chị Cúc quyết định “tặng” Hàng Thị Cú cho gia đình Giàng A Áo.

Theo anh Hàng A Vàng, công an xã Cư Ddăm cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần tìm cách giải quyết và yêu cầu gia đinh Giàng A Áo phải trả lại số tiền 21 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Cúc nhưng không thành. Vì theo Nếnh, Áo, Pàng, Sùng, việc vợ Áo ngoại tình thì phải bán đi để phù hợp với phong tục người Mông và cũng để làm gương cho người khác.

Khi PV tìm đến nhà Giàng A Áo thì nơi đây bị bỏ hoang, cửa đóng im ỉm. Những đám cỏ mọc lút xung quanh nhà vì thiếu người chăm sóc. Nhà cạnh đó, chị Vàng A Vóng ( vợ của Giàng Seo Nếnh) thất thần ngồi bên bếp lửa cùng mấy đứa con nhỏ dại ngơ ngác nhìn người lạ. Chị Vóng bảo: “Chồng tôi dại lắm. Vì nó không chịu nghe lời mình nên đã vi phạm pháp luật. Giờ công an bắt nên mấy mẹ con không biết làm gì để sống nữa”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày