Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/12/2012

Sau vụ tai nạn, cháu bé 4 tuổi đã phải cưa bỏ chân phải của mình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ cháu đang chạy vạy khắp nơi lo từng đồng viện phí cho con.

Hơn chục ngày chăm con trai trong bệnh viện, anh Nguyễn Mạnh Tài gầy đi trông thấy. Hiện rõ trên khuôn mặt là nỗi đau xót của người bố khi đứa con trai 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau một vụ tai nạn. Cháu Nguyễn Hoàng Việt (4 tuổi) là con trai đầu lòng của anh Nguyễn Mạnh Tài ( 36 tuổi, ở thôn Hạ Bì, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Buổi chiều ngày 1/12 vừa qua, cháu Việt cùng hai chị sang nhà ông bà chơi, không may đã gặp tai nạn. 

Nhớ lại giây phút đó, anh Tài chưa hết bàng hoàng: “Hôm đó vào khoảng 4h chiều, tôi cho cháu cùng hai chị họ sang nhà ông bà chơi. Trong lúc đi qua đường, cháu chỉ kịp quan sát xe từ một phía, nên bị chiếc xe tải đâm phải lúc cháu băng qua. Bánh xe cán qua chân phải của cháu, nghiền nát và đứt động mạch chủ. Tôi chạy ra, hốt hoảng khi thấy con mình nằm trên vũng máu”.

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 1
Khuôn mặt hồn nhiên của Việt trên giường bệnh

Cháu Việt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gia đình hi vọng sẽ giữ lại được đôi chân cho cháu. Khi vào bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cấp cứu và buộc phải cưa chân phải của cháu Việt do vết thương quá nặng. “Lúc đó tôi như chết lặng, đứa con bốn tuổi của mình sẽ phải của bỏ chân bên phải. Nhưng có như vậy, mới giữ được tính mạng cho cháu” anh Tài nghẹn ngào khi nhìn con. Các bác sĩ khẩn trương làm việc và tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ chân cháu Việt từ đùi xuống. Cháu Việt còn bị thương và khâu nhiều mũi ở mu bàn chân trái.

Từ ngày phẫu thuật cắt bỏ chân, Việt liên tục kêu đau. Đứa trẻ mới lên bốn đã phải chịu cắt bỏ chân của mình. Mỗi lần đau nhức, Việt lại kêu lớn và ôm vào người bố. Cứ như vậy suốt 10 ngày qua, không một đêm nào anh Tài không khỏi lo lắng cho con. Mỗi lần Việt cựa quậy, vết thương lại đau nhức, anh Tài phải theo dõi cháu từng li từng tí vì vết thương vẫn chưa khô hẳn.

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 2

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 3
Đã hơn 10 ngày nay, anh Tài chưa một đêm nào không rơi nước mắt vì con

Anh Tài cho biết, mấy hôm đầu vào điều trị tại bệnh viện, cháu Việt buồn lắm, không nói năng gì, chỉ nằm im thin thít. Đêm đêm đau Việt lại ôm bố khóc. Mấy hôm gần đây Việt đã vui vẻ hơn, nó chuyện với các cô các chú trong phòng bệnh. “Thấy cháu khỏe hơn tôi cũng bớt lo, nhìn con đau mà tôi không sao ngủ được. Giờ cháu cứ đòi về nhà với mẹ và em” anh Tài nói. 

Nhìn cơ thể con trai, anh Tài lại rớt nước mắt khi nghĩ về những ngày tháng tương lai. Cháu đòi tôi mua cho cháu chân giả về để cháu đi học và gặp cô giáo. “Mặc dù rất thương con, nhìn con như vậy thôi đau lòng lắm,cũng muốn cháu được đi học lại, được tới trường với thầy cô giáo và bạn bè nhưng tiền viện phí chưa thanh toán được thì làm sao dám nghĩ đến chuyện mua chân giả cho con” anh Tài lau vội hàng nước mắt để cậu con trai không nhìn thấy. 
Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 4
Những lúc không đau, Việt lại mang sách vở ra học 

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 5

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 6
Việt đã phải cắt bỏ chân phải của mình

Các cô chú cùng phòng bệnh khen Việt hết lời. Cháu mới lên 4 những đã đọc thành thạo, phát âm tiếng Anh cũng rất tốt. Đang nằm trên giường bệnh, nhưng Việt cứ nhắc bố là mua sách vở mới để lúc nào khỏi bệnh con đi học. Việt còn nhỏ nhưng rất lanh lợi và rất ngoan. Nhìn cảnh cậu bé phải cắt bỏ chân của mình mà tất thảy mọi người trong phòng bệnh đều thương cảm. Hằng ngày, các cô chú lại thay nhau giúp anh Tài vệ sinh cho Việt, rồi cho cháu ăn uống. 

Gần hai tuần kể từ ngày cháu Việt nhập viện, một mình anh Tài lo lắng mọi việc, thi thoảng có các bác họ hàng lên giúp đỡ. Vợ anh là chị Quách Thị Lành, vừa sinh con được hai tháng, bận nhiều công viện ở nhà nên ít khi lên thăm con và lo việc cùng anh được. Bận con nhỏ, nhưng chị Lành ở nhà vẫn phải xoay xở với mấy sào ruộng, mọi công việc dồn lên đôi vai của chị. Ngoài công việc chính là làm nông, có ai gọi đi làm phụ hồ thì a Tài đi để kiếm thêm thu nhập. Anh còn phải chăm sóc bố mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi. 

Đau lòng cháu bé 4 tuổi phải cưa chân vì tai nạn 7
Viện phí điều trị cho cháu Việt là một khó khăn lớn đối với gia đình anh Tài

Thời gian này vợ vừa sinh con nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn hơn khi một mình anh Tài bươn chải. Thế nhưng, tai ương lại ấp đến đúng lúc này. Viện phí điều trị cho cháu Tài là một khó khăn lớn đối với gia đình anh. Theo anh Tài, mỗi ngày nằm điều trị tại bệnh viện cũng gần một triệu đồng bao gồm tiền phòng, chi phí thuốc men. Đó là chưa kể đến chi phí phẫu thuật lúc ban đầu cho cháu. 

Nói đến viện phí, khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ lo lắng và ngoái nhìn qua con trai mình.  Hôm cháu cháu Việt vào viện, gia đình anh chạy vạy từ đầu làng đến cuối xóm, anh em họ hàng để tích góp tiền trả bớt phần nào tiền viện phí. Giờ với số tiền lớn, gia đình anh chưa biết nhìn vào đâu, chưa biết vay chỗ nào để có thể chữa trị bệnh cho con. Sau khi vêt thương lành, Việt còn phải điều trị và theo dõi để không bị nhiễm trùng.“Cuộc sống hằng ngày chỉ đủ ăn, lấy đâu ra một lúc mấy chục triệu mà lo việc hả chú” anh Tài ngậm ngùi.

Người cha gầy rộc vẫn ngày đêm ôm con vỗ về, xoa dịu những cơn đau trên cơ thể con. Người bố đang tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con, nhưng đó là điều hết sức khó khăn đối với gia đình anh Tài.

Mọi sự giúp đỡ xin liện hệ:

Anh Nguyễn Mạnh Tài , thôn Hạ Bì, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

SĐT: 0982811299

 Hoặc gửi vào số TK sau:
Số TK: 1400205187938
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội.
Chủ tài khoản: Trần Thị Thanh Quỳnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày