Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014

Linh Đan, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 16/06/2014

Tranh thủ ngủ bù mọi lúc mọi nơi, chọn lọc những trận có đội tuyển mình hâm mộ và thậm chí là nghĩ chiêu đối phó với sếp để đến văn phòng muộn... Đó là những kế sách cánh mày râu công sở áp dụng trong mùa World Cup 2014.

Các trận bóng trong mùa World Cup 2014 chủ yếu bắt đầu từ 23h và muộn nhất vào 8h sáng hôm sau, áp lực công việc xen kẽ với giờ thi đấu muộn đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá lo ngại.

Đây cũng là điều mà dân công sở đam mê bóng đá lo lắng nhất trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Khác với những mùa World Cup trước, năm nay các trận đấu diễn ra rất muộn (thường vào thời điểm rạng sáng), chính vì vậy, việc sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo sức khỏe, công việc vừa xem được đầy đủ các trận đấu mong muốn là điều không dễ dàng đối với dân công sở, đặc biệt là cánh mày râu thực sự mê môn thể thao túc cầu này.

Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014 1
World Cup 2014 chính thức khai mạc tại Brazil vào rạng sáng ngày 13/6.

Trong những ngày đầu diễn ra World Cup 2014, các trận đấu đã thể hiện được sự hấp dẫn, sức nóng và cũng không kém phần bất ngờ của giải bóng đá được chờ đợi nhất hiện nay. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ khẳng định sẽ xem các trận đấu xuyên đêm đến sáng sớm đi làm luôn. Họ nói rằng, đối với dân nghiện bóng đá, việc xem bóng như vậy là bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe và công việc, dân văn phòng đã phải "vắt tay lên trán" để  "bày mưu tính kế" trong mùa World Cup này.

Chọn những trận cầu "đáng xem"

Với 64 trận đấu tại World Cup 2014 diễn ra ở Brazil mùa hè năm nay, dân văn phòng cũng đang cân nhắc với những trận đấu đáng xem. Tất nhiên, càng đi sâu vào vòng trong, các trận đấu càng hấp dẫn nên hầu như không thể bỏ lỡ, vì vậy dân "ghiền" bóng đá chỉ cân nhắc lựa chọn xem các trận đấu "đáng xem" ở vòng bảng mà thôi.

Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014 2
Mỗi mùa World Cup, dân văn phòng nghiện bóng đá lại phải "tính kế" để có thể theo dõi được các trận đấu và cũng đảm bảo được công việc.

Anh Tuyến - một Fan hâm mộ của đội tuyển quốc gia Anh, chia sẻ: "Năm nay các trận đấu diễn ra quá muộn nên việc bố trí thời gian xem, rồi sau đó còn đảm bảo sức khỏe đi làm nữa thì quả là rất khó đối với dân văn phòng như tôi. Chiều 6h mới về nhà, cơm nước xong cũng phải đến gần 8h, nếu xem bóng đá suốt đêm thì sáng hôm sau không đủ sức mà đến công ty nữa. Vì vậy, tôi chọn cách sàng lọc các trận đấu mình muốn xem, còn những trận đấu khác sẽ cập nhật tin tức từ báo chí. Ngoài các trận đấu trong bảng có đội bóng mình yêu thích là Anh, tôi cũng sắp xếp thời gian để xem thêm các trận đấu có sự góp mặt của nước chủ nhà Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha hay đại diện cho châu Á là Nhật Bản...".

Kế sách của anh Tuyến được khá nhiều đấng mày râu là dân văn phòng lựa chọn và xem như một phương pháp giải quyết hai vấn đề: vừa xem được những trận đấu mình thích, vừa đảm bảo sức khỏe, thời gian để hoàn thành công việc.

Cũng là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng áp lực công việc lớn khiến anh Đinh Hoàng Hiếu (ở Cầu Giấy, Hà Nội) không thể xem được toàn bộ các trận đấu mà mình mong muốn. Anh Hiếu chia sẻ, công việc hiện tại của anh là phụ trách phòng kinh doanh cho một doanh nghiệp nước ngoài, nên yêu cầu công việc và áp lực là rất lớn, thời gian rảnh rỗi rất ít.

"Tuy nhiên, với tình yêu trái bóng, mình vẫn cố "nhịn" ngủ để xem một số trận đấu nổi bật ở vòng bảng. Các trận đấu còn lại thì cập nhật thông tin từ mạng Internet. Những đêm diễn ra 3 trận thì mình chỉ xem được 1 trận thôi, còn phải đi ngủ sáng hôm sau đi làm sớm. Nếu đến công ty mà "mắt nhắm mắt mở" thì mất điểm với sếp, không những thế còn bị kiểm điểm, trừ lương nữa" -
anh Hiếu cười nói.

Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014 3
Lựa chọn những trận đấu đáng xem là kế sách được nhiều cánh mày râu văn phòng lựa chọn trong mùa World Cup năm nay.

Trong khi đó, anh Huy - một nhân viên giao hàng ở địa bàn Hà Nội, chia sẻ, công việc giao hàng của anh bắt đầu từ rất sớm, nên với những trận đấu diễn ra vào 5h sáng anh đều phải bỏ lỡ. "Mình chỉ xem được các trận đấu diễn ra vào 23h nên cũng hơi tiếc, vì có một số trận hấp dẫn, hứa hẹn gay cấn thì mình không được theo dõi vì công việc" - anh Huy chia sẻ.

Sự thật, ngoài những trận "đinh", cũng ít ai thức đều đặn để xem 100% các trận vòng đấu bảng, mà thường chờ tới vòng đấu loại trực tiếp. Cái oái ăm năm nay là có những trận đá lúc 5h sáng – thời điểm mà thức đêm xem cũng dở, dậy sớm xem còn dở hơn. Nhiều người hâm mộ cười nói: "Đã bén duyên với trái bóng tròn thì cố mà chịu".

Tranh thủ ngủ bù

Người hâm mộ sẵn sàng "nhịn" ngủ cả đêm để theo dõi những trận đấu mà mình thích, tuy nhiên trong mùa World Cup, các trận đấu diễn ra mỗi ngày nên việc "nhịn" ngủ cũng khiến nhiều fan bóng đá "điêu đứng" vì không đủ sức. Cho nên "chiến dịch" ngủ bù được dân văn phòng tận dụng triệt để trong mùa World Cup 2014. Bài toán khó cho dân văn phòng khi xem bóng đá muộn nhưng vẫn phải đến nơi làm việc đúng giờ?

Để thưởng thức các trận bóng mùa World Cup 2014 trọn vẹn và cũng đi làm đầy đủ, đúng giờ, anh Bùi Văn Thành (ở Đống Đa, Hà Nội) đã đi "tậu" ngay một chiếc ghế xếp để ngủ trưa ở văn phòng làm việc, "dưỡng sức" cho chiến dịch xem bóng đá buổi tối. Theo anh Thành, trước đây vì nhà xa nên anh ăn trưa tại chỗ làm việc, rồi xuống quán nước trà đá tán gẫu với đồng nghiệp, hoặc tranh thủ đọc báo là hết giờ nghỉ trưa. Nhưng kể từ khi khai mạc World Cup ở Brazil, anh đã tranh thủ ngủ trưa khoảng 1 tiếng ở công ty để tối về đủ sức xem bóng đá. 

Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014 4
Nhiều dân văn phòng thức thâu đêm xem bóng đá, nên ngày hôm sau phải tranh thủ ngủ bù bằng nhiều cách để đảm bảo sức khỏe làm việc và tiếp tục theo dõi những trận đấu khác.

Chị Trần Thanh Hoài - làm việc tại một công ty trên đường Láng, Hà Nội, thắc mắc: "Ban đầu, không hiểu sao các đồng nghiệp nam mấy hôm nay cứ đến buổi trưa là "lăn" ra ngủ rất nghiêm túc. Trong khi từ trước đến nay không trà đá tán gẫu thì cũng tụ tập chơi game giải trí suốt buổi trưa ở văn phòng. Ngạc nhiên quá nên hỏi, tôi mới biết là họ ngủ trưa để buổi tối thức xem bóng đá World Cup".

Chồng chị Hoài cũng là một dân nghiện xem bóng đá, vừa đi làm về đến nhà, chồng chị vội vàng cất đồ đạc, không kịp tắm rửa mà lăn ra giường ngủ luôn, đợi vợ nấu nướng xong rồi dậy ăn cơm cùng gia đình. Chồng chị Hoài lý giải, tranh thủ trong lúc vợ nấu cơm ngủ một giấc, tối thức xem bóng đá cho khỏe, sáng hôm sau còn dậy đi làm được.

Nhiều bà vợ cũng "nóng mặt" khi đi làm về chồng không xắn tay áo vào giúp đỡ việc nhà như mọi khi mà lăn ra ngủ, nhưng rồi nghĩ lại 4 năm mới có 1 mùa World Cup, mà cũng chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nên chịu khó "chiều" mấy ông chồng mê bóng đá. Chị Tuyết (ở Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Ba ngày hôm nay, đi làm về ăn uống xong là chồng tôi lăn ra ngủ. Bình thường còn dạy con học bài, rồi giúp đỡ vợ một số việc vặt trong nhà nhưng mấy hôm nay quên luôn nhiệm vụ. Ăn xong là lên ngủ, rạng sáng lại thức dậy xem bóng đá. May mà tình trạng này cũng chỉ kéo dài 1 tháng, nếu cứ triền miên chắc tôi phải ý kiến gấp".

Các đấng mày râu nghiện xem bóng đá chia sẻ kinh nghiệm trong mùa World Cup năm nay là cần tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi, bất cứ nơi nào có thể ngả lưng đều phải tận dụng để buổi tối đử sức sôi động cùng trái bóng.

Dùng "mánh khóe" với sếp

Gia đình có việc đột xuất nên em xin đến công ty muộn! Hôm nay em đi gặp khách hàng ở ngoài, khoảng 10h mới có mặt ở văn phòng! Hôm nay đối tác hẹn phỏng vấn, em xin vắng mặt buổi sáng tại cơ quan! Đó là những "kế sách" mà dân văn phòng vận dụng để đối phó với sếp, với mục đích có thời gian ngủ bù ở nhà sau một đêm trắng cuồng nhiệt cùng trái bóng.

Việc thức trắng đêm xem bóng đá và 7h30 phải có mặt ở văn phòng làm việc quả là một "thức thách" quá lớn đối với dân công sở trong mùa World Cup năm nay. Để đối phó với tình trạng thiếu ngủ, có thời gian ngủ bù mà không phải đến công ty đúng giờ, dân văn phòng đã tìm đủ lý do để báo cáo công việc lên cấp trên.

"Thực tình thì bản thân không muốn như vậy, nhưng vì nghiện xem bóng đá, sáng mai buồn ngủ, người lại mệt và oải nên đành tính kế báo cáo với sếp là đi gặp khách hàng ở ngoài để tranh thủ ngủ vài tiếng ở nhà. Sau đó sẽ lên công ty trước giờ nghỉ trưa" - một dân văn phòng hâm mộ đội tuyển Italia chia sẻ.

Dân công sở nghĩ kế "chiến đấu" với lịch chiếu rạng sáng của World Cup 2014 5
Khi dân văn phòng nghiện bóng đá rời khỏi quán cà phê sau khi kết thúc trận đấu thì cũng gần đến thời gian phải tới văn phòng làm việc. Vì nhiều trận đấu của World Cup bắt đầu rất muộn.

Cả một bầu không khí cuồng nhiệt bao trùm khắp hành tinh: thâu đêm suốt sáng cổ vũ, hò hét thỏa sức… Sáng ra, lại phải bắt tay vào công việc ở công sở, thương trường, hay nhà máy... và mọi việc vẫn diễn ra như lệ thường. Áp lực công việc, thời gian… quả là quá lớn và stress tâm lý kéo dài.

Mệt, uể oải và buồn ngủ sau một đêm dài xem bóng đá, hầu hết dân văn phòng đều không muốn trình diện sếp với bộ mặt như vậy. Cho nên các chiêu sách báo cáo đi làm ở ngoài hay có việc đột xuất xin đến văn phòng muộn được các đấng mày râu mê bóng đá sử dụng triệt để trong mùa World Cup này.

Nhưng cũng không ít trường hợp bị sếp "bắt bài", hỏi thẳng là có phải ở nhà ngủ bù vì cả đêm xem bóng đá không? Rơi vào tình huống như vậy, dân văn phòng chỉ biết ngậm ngùi, không dám dở chiêu nữa mà hằng ngày vẫn phải mắt nhắm mắt mở đến công ty nếu không muốn bị sếp khiển trách.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày