Cứu sống trẻ sơ sinh mình đầy kiến bị bỏ trong thùng giấy

Tiền Phong, Theo 21:31 13/03/2015

Sáng sớm ngủ dậy, chị Tâm mở cửa ra sân thì phát hiện một thùng giấy, bên trong có một trẻ sơ sinh chưa cắt rốn, bị kiến bâu, hơi thở thoi thóp.

Chiều 13/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sức khỏe bé trai sơ sinh bị bỏ rơi hai ngày trước đó đã ổn định, hiện bé đã có thể bú sữa bình thường.

Theo bác sĩ Ngô Văn Vịnh, Trưởng Khoa Ngoại – Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa: “Bệnh viện đang chờ chính quyền và cơ quan chức năng làm thủ tục xác định việc cháu bé bị bỏ rơi để làm giấy chứng sinh cho cháu bé”.

Trước đó, sáng sớm 11/3, chị Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) phát hiện cháu bé toàn thân bị tím tái, có nhiều vết đốt côn trùng, thở yếu nên hô hoán mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa cấp cứu.

Cháu bé được gia đình chị Tâm chăm sóc tận tình ở bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa.

Chị Tâm kể lại: “Khoảng 5 giờ sáng ngày 11/3, tôi mở cửa ra sân như thường ngày thì phát hiện một chiếc thùng giấy, bên trong có đặt một bé trai sơ sinh chưa cắt rốn, còn cả nhau thai, trên người bị kiến bâu, thở thoi thóp. Tôi hô hoán, nhờ nhiều người hàng xóm đến trợ giúp, đem cháu bé vào nhà, sau đó gọi y tá đến cắt rốn, chở đi bệnh viện cấp cứu”.

Cũng theo chị Tâm, mấy ngày qua, có hơn 20 cặp vợ chồng tìm đến nhà ngỏ ý xin cháu bé về nuôi nhưng chị không đồng ý. “Tôi đã có 2 đứa con, chồng đang đi biển, nhưng vẫn muốn nhận cháu bé làm con nuôi vì thấy quá thương”, chị Tâm nói.

Nhận được tin báo, Phòng LĐ-TB-XH huyện Đông Hòa đã đến thăm, hỗ trợ 300.000 đồng cho chị Tâm để mua sữa cho bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày