Cứu hộ đêm Giáng sinh, cha phát hiện con gái tử vong

Trang Đỗ (Theo CNN & NYDailynews), Theo Pháp luật xã hội 15:02 26/12/2013

Khi đang cố gắng kéo thi thể nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ra khỏi đống đổ nát, nhân viên cứu hỏa tình nguyện mới bàng hoàng phát hiện đó chính là con gái mình.

Đêm Noel ấm áp bỗng trở thành thảm họa khi 1 người cha - cũng chính là nhân viên cứu hỏa tình nguyện - đến từ New Hamsphire, Mỹ phát hiện ra thi thể của con gái trong cuộc cứu hộ của chính ông. 

Ông Steve Whitcomb, 58 tuổi, là 1 trong những lính cứu hỏa đầu tiên được điều động tới hiện trường của 1 vụ tai nạn trong đêm Giáng sinh. Tại đây, ông không khỏi bàng hoàng vì phát hiện ra thi thể của nạn nhân trong vụ tai nạn này lại chính là con gái của ông, cô Katie Hamilton, 30 tuổi. 

Cứu hộ đêm Giáng sinh, cha phát hiện con gái tử vong 1
Chiếc xe bị đâm nát.

Cảnh sát cho hay vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ giữa đường số 12 và 130 của thị trấn Brookline vào đêm Giáng sinh vừa qua. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do xe của Katie bị đụng từ phía sau bởi xe của Greg Cullen, một thanh niên 31 tuổi đến từ bang New Hamshire. Lúc này, chiếc xe của Katie bị đẩy lệch sang một làn đường giao thông khác và bị chiếc xe của James Ciprotti (37 tuổi) tông trực diện. Vụ tai nạn khiến Katie tử vong tại chỗ trong khi Cullen và Ciprotti đều không hề hấn gì.

Cứu hộ đêm Giáng sinh, cha phát hiện con gái tử vong 2

Cảnh sát trưởng Brookline, ông Bill Quigley cho biết nhân viên cứu hỏa Steve Whitcomb đã không hề hay biết người gặp nạn lại chính là con gái ông. Cảnh sát trường cho biết “Thật là một thảm kịch. Đó là Giáng sinh, và ai cũng bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó. Ông Steve đã không nhận ra con gái mình. Cô ấy là một bà mẹ trẻ. Chúng tôi thực sự rất buồn."

Cứu hộ đêm Giáng sinh, cha phát hiện con gái tử vong 3
2 cha con ông 
Steve Whitcomb.

Cứu hộ đêm Giáng sinh, cha phát hiện con gái tử vong 4
Cô Katie Hamilton, 30 tuổi.

Được biết, cô Katie đã lập gia đình và có 3 con. Trong khi đó, cha của Katie, ông Steve Whitcomb thì làm nghề kinh doanh máy lạnh và máy sưởi ở thị trấn Brookline. Ngoài công việc chính, ông còn tình nguyện tham gia cứu hỏa khi cần thiết.