Cuối tuần mát mẻ, người Hà Nội tranh thủ dạo chơi trước thềm Quốc Khánh 2/9

Thu Hường - Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:28 30/08/2015

Trong tiết trời mát mẻ, trong lành, nhiều người dân Thủ đô lại tranh thủ rủ nhau dạo bước trên phố, ngắm nhìn cờ hoa rực rỡ trước thềm Quốc Khánh 2/9, bồi hồi kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ nhưng chưa bao giờ vơi bớt tự hào.

Thời tiết Hà Nội hôm nay (30/8) chuyển mát dịu dàng. Đi trên phố, dù chính lúc trưa nắng nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra cái nắng đã không còn gay gắt. Trong không gian bốn bề, Hà Nội như yên bình hơn, xanh trong hơn vì những trận mưa lớn diễn ra mấy ngày qua đã thổi tan hết bụi bẩn. 

Thời tiết dễ chịu cũng đủ trở thành lý do lớn khiến nhiều người dân Thủ đô muốn tận dụng thời gian cuối tuần, tranh thủ lượn lờ qua các ngõ phố, tận hưởng không gian yên bình. Thế nhưng, trước thềm Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh (2/9), khi đường phố được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy thì lý do muốn ra đường của nhiều người dường như lại được tăng thêm gấp nhiều lần. 

Không khí kỉ niệm 70 năm Quốc Khánh (2/9) đã tràn về trên từng con đường, tuyến phố. Hà Nội lại khoác lên mình bộ lễ phục, với nào cờ, nào hoa, nào băng rôn khẩu hiệu. Trên khắp các tuyến phố nằm ở trung tâm Thủ đô như  Hàng Buồm, Hàng Gai, Thuốc Bắc, Tạ Hiện… sắc đỏ của cờ hoa như choán lấy không gian của các con phố nhỏ hẹp. Khung cảnh ấy khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xao động.

DSC_0204-71279
Thời tiết nắng đẹp đúng vào dịp cuối tuần khiến rất nhiều người dân Thủ đô nảy sinh nhã hứng tản bộ, ngắm nhìn phố phường.

"Ít khi Hà Nội nắng đẹp như vậy, cảm giác như mùa Thu đã rõ rệt. Hôm nay lại là ngày nghỉ nên tôi cùng gia đình tranh thủ lên hồ Hoàn Kiếm lượn lờ, thăm thú phố phường được trang hoàng ra sao. Ngày cuối tuần, đường phố cũng không đông đúc lại thêm sự mát mẻ nên tôi cảm thấy rất thoải mái", chị Phương (Hoàn Kiếm - Hà Nội) tâm sự.

Trong khi đó, anh Minh (Ba Đình - Hà Nội) cho biết: "Chiều nay tôi cùng bạn bè lượn lờ qua quảng trường Ba Đình và hồ Hoàn Kiếm chơi và dự kiến đến tối muộn mới về. Cảm giác khi thời tiết mát mẻ, không gian như thoáng rộng hơn. Phố phường lại rất đẹp. Trong lòng tôi vừa cảm thấy thư thái vừa man mác lòng tự hào và rất đỗi háo hức, chờ đợi đến ngày lễ chính thức kỷ niệm Quốc Khánh (2/9)".

Bác Hoàng Đại - Cựu chiến binh chia sẻ: “Tôi quê ở Hà Nam, lặn lội lên Hà Nội sớm trước ngày lễ Quốc Khánh để ôn lại kỉ niệm cùng với mấy anh bạn chiến hữu già và thăm thú phố phường. Không gian đường phố năm nay đẹp và hoành tráng quá”.


DSC_0265-71279
Nhóm bạn trẻ thích thú chụp ảnh "tự sướng" cùng không gian trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

DSC_0250-71279
Những người chiến binh cũ lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh ghi lại thời quá khứ hào hùng của dân tộc.

DSC_0334-71279
Gia đình có người làm trong quân ngũ tranh thủ dạo chơi nhân ngày đẹp trời trước thềm lễ kỷ niệm Quốc Khánh (2/9).

DSC_0248-71279
Những người bạn già thư thả ngồi ghế đá tâm sự chuyện cũ.

DSC_0218-71279
Tranh thủ đưa thú cưng dạo chơi.

DSC_0210-71279
Khách du lịch cũng phải nán lại chụp ảnh cùng những lá cờ đỏ rực.

DSC_0245-71279
Thong thả tản bộ, ngắm nhìn đường phố.

DSC_0275-71279
Những tia nắng vàng ruộm của mùa Thu khiến không gian đường phố Hà Nội càng trở nên lung linh hơn.

DSC_0289-71279
Nhiều gia đình tranh thủ đưa cả con nhỏ đi tản bộ.

DSC_0348-71279
Chàng trai vô tư đàn hát những bài ca cách mạng cho em nhỏ đi đường nghe.

DSC_0297-71279
Người Hà Nội say sưa chuyện trò, kể cho nhau nghe những kỉ niệm đẹp về mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

DSC_0320-71279
Trong khi đó, một nhóm bạn trẻ khác lại tranh thủ ngày nghỉ để tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh truyền thần.

DSC_0281-71279
Hoặc học cách tô tranh, tô tượng.

DSC_0302-71279
Nụ cười rạng rỡ của những người công nhân làm nhiệm vụ trang trí đường phố, chuẩn bị cho lễ kỉ niệm Quốc Khánh (2/9).

DSC_0235-71279

DSC_0254-71279
Nhóm công nhân này đang rất tất bật để hoàn thành những khâu trang trí cuối cùng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày