Từ 6 giờ sáng, hàng trăm thành viên CLB YoGa cười tập trung dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ chào mừng năm mới 2015. Đây là lần thứ ba, câu lạc bộ YoGa cười Hà Nội tổ chức đón Giáng sinh, năm mới bên hồ Gươm.
Không phân biệt dân tộc, ngành nghề, tuổi tác, mọi người đều vui vẻ, hòa đồng đúng như dòng chữ "Việt Nam thân thiện" được in trên băng rôn đeo trên trán mỗi thành viên CLB YoGa cười. Năm nay, các hội viên không chỉ mặc đồng phục màu đỏ có in hình ngôi sao, chữ Việt Nam…mà còn tập trung với nhau cùng cười, hát múa hướng tới cuộc sống thân thiện hơn, con người sống tốt với nhau hơn.
Rạng rỡ trong trang phục màu đỏ trong tiết trời mùa đông lạnh.
Màn cười "đặc sản " của bộ môn này.
Tất cả cùng cười vang trong vòng tay kết nối thân thiện. Ở Việt Nam, môn thể dục yoga cười bắt đầu xuất hiện từ năm 2007, đến nay đã thành lập 5 câu lạc bộ lớn và các nhóm tập trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Ông Nguyễn Phú Hiền (78 tuổi, Long Biên, Hà Nội) tham gia câu lạc bộ đã nhiều năm.
Yoga cười Việt Nam mong muốn tạo một sự kiện cộng đồng với mong muốn mang đến một sân chơi vui vẻ, cầu chúc cho mọi người năm mới hạnh phúc và mang đến một thông điệp "Việt Nam điểm đến của nụ cười" trong năm 2015.
Cùng nhau chào đón năm mới, chúc nhau bằng cốc rượu vang…