Cuộc sống mới của chú voi già được giải cứu sau 50 năm bị xích chân

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/07/2014

Sau khi được giải thoát khỏi sợi xích sắt, chú voi Raju đã có “người bạn gái” đầu tiên và còn được chia sẻ bữa ăn tối.

Chú voi già Raju từng bị chủ nhân xích 1 chỗ suốt 50 năm qua đã có cuộc sống mới ở Trung tâm bảo tồn và chăm sóc voi ở Mathura, miền Bắc Ấn Độ. Đêm 4/7, chú voi được các nhân viên trong tổ chức từ thiện Giải cứu các loài động vật hoang dã có trụ sở tại London, Anh giải cứu. Giây phút đó, Raju đã rơi nước mắt vì sung sướng và hạnh phúc.

Một thành viên của tổ chức từ thiện Wildlife SOS nói: "Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng nước mắt tuôn chảy trên mặt của Raju. Hình ảnh đó thực sự khiến bạn phải rơi nước mắt. Chúng tôi biết rằng Raju có thể cảm nhận được nó đang được giải thoát."


Hình ảnh chú voi già bật khóc khiến nhiều người xúc động.

Raju được cho là đã bị bắt cóc khỏi mẹ của nó từ khi còn nhỏ, rồi được bán qua lại và cho tới hiện tại, Raju đã có tới 27 người chủ. Con voi đáng thương bị xích chân trong suốt 50 năm chỉ để giúp những chủ nhân của nó kiếm được vài đồng bạc lẻ từ khách tham quan. Tuy nhiên, Raju chỉ được ăn giấy và nhựa để sống sót. Chú voi già ốm yếu, chân bị chảy máu và đầy vết thương do bị cùm.

Sau khi được đưa đến Trung tâm bảo tồn và chăm sóc voi, Raju đã được kết thân với 1 người bạn mới, chú voi Phoolkali. Cách đây 2 năm, các nhân viên phát hiện Phoolkali bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang không có cửa sổ, con voi được giải thoát sau đó được đưa về trung tâm chăm sóc.

Cô bạn Phoolkali đã cùng chia sẻ bữa ăn nhẹ buổi tối với Raju, chú voi tỏ ra vô cùng vui mừng khi được ăn đồ ăn yêu thích như xoài, mít, chuối và bánh quy.


Cuộc sống mới của Raju ở Trung tâm bảo tồn và chăm sóc voi.



"Người bạn gái" đầu tiên của Raju tên là Phoolkali.



Raju còn được các bạn chia sẻ thức ăn, chú được ăn thỏa thích xoài, mít, chuối, bánh quy...

Tuy nhiên, bác sĩ thú y Yadu, người trực tiếp chăm sóc cho Raju nói rằng chú voi đã mất niềm tin vào con người và thế giới xung quanh. Hiện nay, các nhân viên đang điều trị vết thương ở chân cho Raju.




Sự tự do và quan tâm của mọi người mang lại hạnh phúc cho Raju.


Ông Satyanarayan, người sáng lập tổ chức Wildlife SOS nói: “Raju phải chịu đau đớn trong suốt bao nhiêu năm trời nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp chú mau chóng phục hồi.

Sau khi tình trạng của Raju ổn định hơn, các nhân viên của trung tâm sẽ cho chú làm quen và vui chơi với 2 chú voi khác cũng có từng bị đối xử tồi tệ như Raju.

Tôi tin con voi sẽ cảm nhận được tình cảm của chúng tôi và không nghĩ rằng tất cả loài người đều đáng sợ. Chắc chắn quá trình này sẽ mất nhiều thời gian nhưng chúng tôi sẽ cùng cố gắng”.