Cuộc sống đầy ắp tiếng cười của bé trai từng bị cha dượng đánh đến gãy tứ chi

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 06/02/2015

Hơn hai tháng trôi qua, bé Hiếu đã vơi đi phần nào nỗi ám ảnh vào buổi tối kinh hoàng, khi bị người cha dượng đánh đến chấn thương sọ não và gãy tứ chi. Hiện bé đã bình phục và có thể đi học trở lại.

Đầu tháng 11/2014, dư luận bàng hoàng khi chứng kiến bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) bị cha dượng là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê ở Bến Tre) đánh đập dã man chỉ vì... xem tivi. Lời kể của Hiếu khi đó càng làm người nghe nghẹn ngào chua xót, Hiếu nói: "Chiều tối hôm đó (4/11), con đang xem hoạt hình trên tivi thì cha đi nhậu về. Cha say xỉn, đi nghiêng ngả, phải vịn tay vào tường để vô nhà. Lúc đó con vẫn ngồi xem hoạt hình thì cha lại giành tivi xem đá banh. Con không chịu nên bị cha nắm lấy áo và đẩy con vào tường đau lắm. Cha còn lấy một khúc cây to tiếp tục đánh con”. 

Đứa bé bị cha dượng bạo hành kể, lúc bị Sĩ nắm cổ áo ném vào tường, Hiếu khóc lớn. Thấy thế, người cha dượng liền dùng tay không đánh vào đầu, khiến đầu bé va mạnh vào tường chảy máu và bầm mặt. Sau đó, Sĩ đi ra ngoài lấy một khúc cây rất lớn đánh mạnh vào người, bé Hiếu lấy tay đỡ nên tay bị gãy. Bé liên tục van xin cha đừng đánh nhưng Sĩ vẫn tiếp tục đánh nhiều lần vào chân phải cho đến lúc bé Hiếu quỵ xuống.

Sau khi đánh xong, thấy đứa bé nằm gục trên nền nhà, Sĩ bấm số điện thoại của "vợ hờ" Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ bé Hiếu) rồi đưa cho Hiếu nói chuyện. Nghe giọng con thều thào, đau đớn, chị Liên chạy vội về nhà và đưa con vào viện.

Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) đã làm các xét nghiệm, chụp CT scan đầu, xung quanh ngực, cánh tay, siêu âm ổ bụng cho Hiếu. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho biết, bé Hiếu bị gãy kín 1/3 xương chày phải, gãy 2 lồi cầu xương cánh tay trái, phần đầu bị nứt sọ, kèm tụ máu ít ở bên trái. 

Sau 10 ngày điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe bé Hiếu đã dần hồi phục nên được chuyển viện sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM để phẫu thuật lắp xương, sau đó mới xuất viện.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười của bé trai từng bị cha dượng đánh đến gãy tứ chi 1
Chỉ vì muốn xem đá bóng mà gã cha dượng mất nhân tính hành hung con riêng của vợ như "thời trung cổ".

Kể từ khi xuất viện, bé Hiếu đã có cuộc sống mới, đầy ắp tiếng cười bên người mẹ tại phòng trọ nhỏ (350 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. HCM). Sau khi xuất viện về nhà, Hiếu vẫn mất 1 tháng trời để hồi phục và trở lại trường học.

Chị Trần Ngọc Liên tâm sự: "Thời gian bé bị cha dượng đánh thật là kinh khủng đối với hai mẹ con. Hiện tại, tâm trạng bé rất vui và hạnh phúc vì được chạy nhảy, chơi đùa như bạn bè cùng trang lứa. Tôi càng vui mừng hơn khi học kỳ vừa rồi mặc dù phải chịu nhiều cơn đau hành hạ nhưng bé vẫn học giỏi".

Chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con trong khoảng thời gian vừa qua, chị Liên khá hài lòng khi được chăm sóc, bù đắp cho con những mất mát trước đây. Theo chị Liên, cuộc sống hiện giờ đã ổn định trong căn phòng trọ nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cùng tạo dựng niềm vui, sự lạc quan, yêu đời. Cả hai đều muốn quên đi quá khứ đau lòng ngày trước.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười của bé trai từng bị cha dượng đánh đến gãy tứ chi 2
Cuộc sống của hai mẹ con luôn đầy ắp những tiếng cười trong căn phòng trọ nhỏ.

Cũng chính vì vậy, bé Hiếu đã không còn giận nữa khi nhắc về người cha dượng vô tâm, đánh mình đến chấn thương sọ não và gãy tứ chi. "Con không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến dượng nữa đâu, mọi chuyện đã qua rồi nên cũng không trách hay giận hờn gì ông ấy. Ở lớp cô giáo hay dạy con: "Hãy tha thứ nếu có thể" vì thế con cũng muốn được tha thứ cho dượng"- bé Hiếu chia sẻ tâm tư.

Hiện nay, hằng ngày sau khi chở bé Hiếu đi học, chị Liên lại tất bật rong ruổi trên những cung đường của Sài Gòn cùng với chiếc xe đẩy đi bán hạt dẻ mưu sinh. Mỗi lần bé Hiếu được nghỉ học, chị gửi con sang nhà người họ hàng gần đó, để tiếp tục đi bán. Thời điểm gần Tết Nguyên đán nhưng chị cho biết, việc buôn bán khá buồn tẻ, khách mua hạt dẻ không còn nhiều nữa, nên chị khá lo lắng khi nghĩ về cái Tết của hai mẹ con.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười của bé trai từng bị cha dượng đánh đến gãy tứ chi 3
Chị Liên cũng khá lo lắng về việc chuẩn bị Tết cho hai mẹ con.

Đó là những nỗi lo thường trực của người mẹ thương con, nhưng hơn lúc nào hết, chị vẫn cố gắng bươn chải để nuôi nấng đứa con trai phải chịu nhiều bất hạnh trong quá khứ. "Mẹ ơi! Ngày Tết đối với con sao cũng được, miễn sao mẹ con mình vui vẻ. Hiện giờ, con không cảm thấy đau nhức ở tay chân hay đầu nữa, có thể giúp mẹ việc nhà để đón Tết" - bé Hiếu an ủi mẹ.

Cuộc sống đầy ắp tiếng cười của bé trai từng bị cha dượng đánh đến gãy tứ chi 4
Bé Hiếu được gửi sang nhà người họ hàng khi mẹ đi bán hạt dẻ.