Nhiếp ảnh gia Jenn Ackerman đã dành nhiều tháng liền để ghi lại những hình ảnh của các bệnh nhân trong 1 trại cải tạo ở bang Kentucky, Hoa Kỳ. Những bức ảnh của cô cho thấy thực tế, sự khổ sở của những tù nhân trong các phòng giam tách biệt.
Bộ ảnh đen trắng có tên "Trapped" của bà luôn khiến người xem ám ảnh. Chúng cho thấy nhiều cảnh tượng tù nhân đánh trả, chống đối người quản giáo, chăm sóc, cũng có lúc lại là những hình ảnh hành hạ bản thân, cất tiếng khóc kêu cứu...
Nữ nhiếp ảnh cho biết "Tôi muốn cho thấy sự yếu đuối, bất lực, sự căm phẫn cũng như độ nhạy cảm của những tù nhân đó. Tôi rời trại cải tạo mỗi ngày với mong muốn được giúp đỡ họ - những người không có nơi để đi. Với hầu hết những người đàn ông này, họ đã từng là những người bị xã hội ruồng bỏ. Bởi vậy, tôi muốn giúp họ có cơ hội được chia sẻ những câu chuyện để mọi người biết rằng thực sự họ cũng rất sợ phải điều trị tâm thần tại đây."
Bobby Hall đang nhìn ra ngoài cửa.
Anh Lesley Woodall trong phòng giam của mình.
Nhiều người thường tự gây ra những vết thương cho chính mình.
Bức ảnh chân dung minh họa của 1 tù nhân.
Tù nhân Anthony Rosario liếc nhìn ra thế giới bên ngoài 23/24 tiếng 1 ngày.
Sự tách biệt đáng sợ với thế giới bên ngoài.
Phòng giam của Jonathon Ponder l luôn văng vẳng tiếng cười.
Rất nhiều tù nhân nơi đây có vấn đề thần kinh.
Đã từng có nhiều vụ tự tử diễn ra.
Danny Castile, 60 tuổi bị vào tù với tội danh giết người.
Những người quản giáo nơi đây thường xuyên bị tù nhân đánh đập. Thậm chí có những ngày họ bị đánh tới 6, 7 lần.
Một tù nhân đã tự cứa tay tự tử. Các nhân viên đang phải lau dọn, tìm kiếm những vật dụng có thể gây hại đến tù nhân được cất giấu trong phòng.