Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 27/01/2013

Ở độ tuổi 14, cô gái dường như chưa hề sẵn sàng đối mặt với thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng, tại đất nước Ấn Độ này, hầu hết các cô bé đã phải trải qua những sóng gió cuộc đời từ khi còn rất nhỏ.

Theo thống kê của tổ chức UNICEFT, khoảng 40% đám cưới trẻ em trên toàn thế giới được diễn ra tại Ấn Độ. Mới đây, tại bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ, cuộc sống của 1 cô gái trẻ con trong thân phận làm vợ, làm mẹ đã được khắc họa chân thật trong từng bức ảnh của các nhiếp ảnh gia Reuters.

Trong suốt 3 năm qua, các nhiếp ảnh gia đã giúp độc giả có được cái nhìn sâu hơn về cuộc sống của những cô gái trẻ tuổi Krishna cùng chồng Gopal Kishan. 2 người đã kết hôn vào tháng 5/2010 khi cô dâu mới chỉ 11 tuổi và chú rể lên 13. 

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 1
Khi mới 11 tuổi, Krishna đã lên xe hoa cùng chồng Gopal Kishan, 13 tuổi.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 2
Đối với nhiều nơi trên thế giới, lễ cưới của cặp đôi trẻ con này sẽ là 1 chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, đây là câu chuyện diễn ra thường ngày và chẳng có gì đáng nói.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 3
  Gopal Kishan cùng vợ Krishna vào năm 2010. Đây là bức ảnh đầu tiên trong rất nhiều bức ảnh được các nhiếp ảnh gia chụp lại trong suốt 3 năm sau đó.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 4
Sau khi tiến hành xong lễ cưới, cặp đôi cùng trở về căn phòng mới được dựng ở nhà chú rể.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 5
2 năm sau đám cưới, giờ Gopal Kishan đã 15 tuổi. Cậu đang làm việc tại cánh đồng ngoài làng.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 6
Cuộc sống khó khăn khi những cánh đồng ngày càng bạc màu, khô cằn.

Trong những năm sau đó, nhiếp ảnh gia Danish Siddiqui đã tiếp tục nhiệm vụ dõi theo những thay đổi trong cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ từ việc chứng kiến đứa con của cặp đôi chào đời khi người mẹ mới lên 14, đến công việc vất vả của người chồng Gopal Kishan trên cánh đồng hoa bạc màu.

Chính từ những khó khăn trong công việc, ông bố trẻ đã bắt đầu tìm tới rượu - 1 sự thay đổi rõ ràng để nhiếp ảnh gia có thể nhận ra và ghi chép lại.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 7
Sự có mặt của 1 thành viên mới khiến Gopal Kishan mệt mỏi hơn bởi cả gia đình nhỏ không thể chỉ trông chờ vào cánh đồng bạc màu kia.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 8
Ông bố trẻ đang hút thuốc và uống rượu cùng 1 vài người bạn bên ngoài làng.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 9
Cô dâu trẻ chụp ảnh cùng các thành viên khác trong đại gia đình nhà chồng.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 10
   Krishna, năm 13 tuổi, làm việc tại gia đình nhà chồng.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 11
1 năm sau, ở độ tuổi 14, Krishna hạnh phúc được làm mẹ. Cả gia đình nhỏ chụp ảnh cùng nhau.

Vào 1 ngày, Gopal Kishan nói với vợ rằng anh sẽ rời khỏi quê hương để tìm kiếm công việc mới trên thành phố. Sau bức ảnh chụp chung cuối cùng của 2 vợ chồng, anh ra đi và để lại 1 bức thư có viết "Khi rời khỏi quê hương, điều tôi bận tâm nhất chính là tương lai của con trai Alok."

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 12
Cậu bé Alok đang chơi đùa cùng bố - người đã uống rượu và suýt chút nữa đã giết chết chính người vợ của mình.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 13
2 cha con cùng nô đùa trên võng.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 14
Trong suốt quá trình tìm kiếm công việc mới, Gopal Kishan, 16 tuổi, đã luôn uống rượu tại cửa hàng ngoài khu làng anh sinh sống, gần Baran.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 15
Gopal Kishan chơi cùng con bên ngoài nhà vợ.

Cuộc sống của 1 cô dâu trẻ con tại Ấn Độ 16
 Krishna sợ hãi sau khi người chồng say rượu quay lại thăm con. Cô sợ rằng chồng mình sẽ có thể làm con bị thương hay đau đớn vì những hành vi vô thức của 1 kẻ say rượu.