Cuộc đời bất hạnh của cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc

Tứ Quý, Theo Mask Online 06:01 03/12/2014

Theo chồng làm dâu xứ người vừa được 5 tháng, Ngân đã bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà vì không có khả năng sinh con. Cô gái trẻ mới 22 tuổi đầu phải sống cảnh lưu lạc rồi bị sát hại nơi đất khách.

Những ngày gần đây, thông tin về cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh Ngân (22 tuổi) bị sát hại ngày 30/11 vừa qua khiến dư luận trong nước không khỏi bàng hoàng. Mặc dù đây không phải trường hợp đầu tiên cô dâu Việt bị sát hại ở xứ người nhưng cái chết của cô gái xinh đẹp có tuổi đời còn rất trẻ này vẫn khiến không ít người phải rơi lệ.

Cha già đau đớn nhận hung tin

Tìm đến nhà Ngân ở phường 2, quận 4, TP.HCM, nhìn di ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp được đặt tạm trên chiếc bàn đơn sơ khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Cuộc trò chuyện giữa ông Nguyễn Ngọc Minh (60 tuổi, cha của Ngân) với chúng tôi liên tục bị ngắt quãng vì những tiếng khóc nghẹn ngào bởi đứa con gái mà ông thương yêu hết mực đã mãi mãi ra đi mà ông không được gặp mặt lần cuối. Ngồi nhìn di ảnh con một hồi lâu, ông tâm sự: "Cả cuộc đời con tôi đã khổ, lấy chồng chưa một lần được sống sung túc đã bị người ta sát hại ở một đất nước xa lạ. Ngân là đứa hiền lành, từ nhỏ đã chịu khó làm lụng và rất có hiếu với cha mẹ. Từ khi qua Hàn Quốc cùng chồng, nghe con kể phải chịu nhiều khổ cực khiến tôi đau xót vô cùng. Nay sự việc đau lòng lại xảy ra với con khiến tôi như chết lặng".

Cuộc đời bất hạnh của cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc 1
Bàn thờ của cô gái xấu số được gia đình lập vội.

Theo lời ông Minh, tối ngày 24/11, người con đầu Bùi Thị Tuyết Hồng (chị gái Ngân) quay clip mấy đứa cháu ngồi quanh chiếc bánh kem hát tặng sinh nhật dì Ngân để gửi qua cho em gái. Đúng một tuần sau ngày sinh nhật tuổi 22, Ngân đã ra đi mãi mãi. "Sáng 30/11 tôi nhận được điện thoại từ một người bạn của Ngân bên Hàn Quốc báo hung tin Ngân đã chết. Đến trưa cùng ngày, Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc chính thức gửi biên bản xác nhận vụ việc và yêu cầu gia đình tôi qua đó làm các thủ tục để đưa thi thể con về nước" - ông Minh cho biết.

Khi nhận được tin con bị sát hại, ông Minh đau đớn tột cùng. "Tội nghiệp cho cha, khi biết tin về em Ngân, cha đã đổ bệnh trở lại. Hôm tổ chức sinh nhật cho em Ngân, bệnh của cha đã đỡ hơn nhiều, nhưng giờ lại tái phát. Cứ mỗi lần có ai tới hỏi thăm về con gái là cha lại không kìm được nước mắt, lúc đó những cơn đau thấp khớp lại càng hành hạ ông nhiều hơn" - chị Hồng chia sẻ.

Cuộc đời bất hạnh của cô gái Việt bị sát hại

Gia đình ông Minh từ Bến Tre lên Sài Gòn lập nghiệp được hơn 20 năm nay. Cả 3 thế hệ gồm 13 người cùng nương tựa vào nhau, sống trong căn nhà nhỏ ọp ẹp với diện tích chỉ khoảng 15m2. Ông Minh hàng ngày phải chạy xe ôm để mưu sinh và anh chị của Ngân cũng bỏ học bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngân là con gái út trong nhà cũng phải nghỉ học từ năm 16 tuổi để đi làm kiếm thêm thu nhập. Năm 2008, mẹ Ngân qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. 

Đầu năm 2012, ông Minh nghe con gái út báo tin đang quen một chàng trai người Hàn Quốc tên Kim Hyun Jun thông qua một đường dây tuyển vợ. Tìm hiểu nhau được một thời gian ngắn, Ngân dẫn người đàn ông xứ Hàn về ra mắt ông Minh, sau đó xin được tổ chức đám cưới. Thấy chàng rể tuy là người nước ngoài nhưng rất hiểu biết phong tục của người Việt, ông Minh đồng ý tổ chức đám cưới cho con. "Sau đám cưới, tháng 6/2012, con gái tôi theo chồng về Hàn Quốc. Từ đó đến nay, Ngân có gọi điện chứ chưa về thăm nhà lần nào. Lúc đầu nó bảo có công việc ổn định, cả nhà ai cũng mừng vì nghĩ cuộc đời Ngân sẽ thay đổi, sống sung túc hơn. Nhưng không ngờ..." - nói đến đây, ông Minh bật khóc.

Cuộc đời bất hạnh của cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc 2
Bệnh tình của người cha đã tái phát khi nghe hung tin về con gái út.

Theo người chị hai của Ngân, cách đây 6 tháng, gia đình mới biết tin vợ chồng Ngân đã ly hôn và Ngân bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang nơi đất khách quê người. "Lý do là cưới nhau đã lâu nhưng Ngân không sinh được con, đi khám thì các bác sĩ kết luận Ngân vô sinh nên gia đình chồng đã đuổi em. Chị em tôi và cha cũng kêu Ngân trở về nhà nhưng nó bảo ở lại làm một thời gian kiếm chút tiền rồi về”.

Cuộc đời bất hạnh của cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn Quốc 3
Hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của Ngân lúc mới sang Hàn Quốc - (Ảnh gia đình cung cấp).

Hiện tại, gia đình ông Minh đang vay tiền cho người con trai thứ 2 qua Hàn Quốc đưa thi thể em gái về nước, chi phí dự tính hết khoảng 40-50 triệu đồng nhưng gia đình mới chỉ lo được một phần nhỏ, số còn lại sẽ phải vay mượn khắp nơi. "Giờ tôi không mong gì hơn, chỉ muốn được nhìn mặt con lần cuối" - ông Minh nghẹn ngào.

Sáng 1-12-2014, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc gửi thông báo đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại TP.HCM về việc chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh ngày 24-11-1992, ngụ đường Bến Vân Đồn, P.2, Q.4, TP.HCM) đã bị một người Hàn Quốc sát hại vào hồi 3g sáng (30-11).

Chị Ngân bị giết tại phòng 208 của một nhà nghỉ tại Jeju. 

Theo thông báo của cảnh sát Hàn Quốc, chị Ngân kết hôn với ông Kim Hyun Jun vào ngày 26-4-2012 và nhập cảnh Hàn Quốc tháng 6-2012. Qua tìm hiểu, đại sứ quán sơ bộ được biết chị Ngân đã ly hôn chồng và bỏ ra ngoài lưu trú bất hợp pháp. 

Gia đình chị Ngân tại Việt Nam cho biết chị Ngân chưa về Việt Nam lần nào kể từ khi chị sang Hàn Quốc và cũng rất ít khi liên lạc với gia đình.

Cảnh sát cho biết thêm, qua giới thiệu của bạn bè, chị Ngân gặp một người đàn ông Hàn Quốc tên Kim Hee Cheol (1973) ngày 30-11.

Sau khi uống rượu, hai người cùng tới một nhà nghỉ. Tại đây, người đàn ông đã siết cổ chị đến chết. Sau khi sát hại chị Ngân, người đàn ông đã gọi 119 để yêu cầu cấp cứu nhưng chị Ngân đã tắt thở trước đó.

Người đàn ông này cũng đã tự thú và hiện đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ giết người của người đàn ông này.

Theo Tuổi Trẻ

.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày