Cụ ông nổ súng bắn gục hai con liên tục dọa cho hàng xóm "ăn đạn"

Người Lao Động, Theo 21:20 11/06/2013

Đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng hễ có mâu thuẫn với ai trong khu phố là cụ Lê Đức Trang (SN 1924, ở Hải Phòng) lại đe dọa nổ súng cho “ăn đạn”.

Cụ ông nổ súng bắn gục hai con liên tục dọa cho hàng xóm "ăn đạn" 1
Cụ Lê Đức Trang (89 tuổi) đã dùng súng hoa cải bắn con rể và làm bị thương cả người hàng xóm.

Sự việc xảy ra vào hồi 17 giờ 30 ngày 10-6. Thời điểm đó, người dân khu vực ngách 67, ngõ 152, phố Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân - TP Hải Phòng bỗng nghe thấy tiếng nổ chát chúa vang lên từ cổng nhà cụ ông Lê Đức Trang (SN 1924).

Nghi có việc chẳng lành, hàng xóm vội đổ xô tới thì thấy con rể cụ Trang là ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1965, trú tại Đào Nhuận, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) nằm gục trong vũng máu. Khắp người ông Huấn dính chi chít vết đạn chì. Cánh đó không xa, chị Đàm Thị Lan (SN 1984, hàng xóm ở đối diện nhà cụ Trang) cũng đang nằm kêu la vì trúng đạn vào sườn và phần đùi.

Ngay sau đó,quần chúng nhân dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát 113 cùng Công an phường sở tại.

Nhận được tin báo, tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự - Công an TP Hải Phòng lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc này, cụ Trang vẫn ung dung ngồi trong nhà như thách thức.

Cụ ông nổ súng bắn gục hai con liên tục dọa cho hàng xóm "ăn đạn" 2
Lực lượng cảnh sát 113 cùng công an sở tại tới nhà cụ Trang sau khi nhận được tin báo.

Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, vận động, cụ Trang mới chỉ chỗ cất khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 10 viên đạn cho lực lượng Cảnh sát 113. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, xử lý.

Những người sống quanh khu vực này cho biết, dù là con rể nhưng ông Huấn chăm sóc bố vợ rất chu đáo. Vốn là bác sĩ khoa X-quang Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), ngày ngày ông Huấn vẫn đến tiêm thuốc, thăm khám bệnh cho bố vợ.

Chiều ngày 10-9, ông Huấn lại đến tiêm thì bị bố vợ mắng chửi rằng con rể tiêm thuốc “đểu” cho mình. Liền đó, cụTrang lấy súng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng ông Huấn bóp cò nhưng súng không nổ.

Sợ hãi, ông Huấn bỏ chạy thục mạng ra ngoài ngõ. Ít phút sau, trấn tĩnh lại, ông Huấn cho rằng trong lúc bực tức, bố vợ mình chỉ hù dọa nên quay lại lấy xe máy để về. Nào ngờ, khi ông Huấn chưa kịp dắt xe máy ra về thì cụ Trang lại “xuống tay” một cách tàn độc.

Hậu quả, chàng rể dính gần chục mảnh đạn chì, còn chị Đàm Thị Lan vừa đi làm về đến cổng nhà mình (đối diện với nhà ông Huấn) cũng bị "ăn" đạn.

Cụ ông nổ súng bắn gục hai con liên tục dọa cho hàng xóm "ăn đạn" 3
Những người hàng xóm xôn xao, bàng hoàng trước việc cụ Trang vác súng hoa cải truy sát con rể.

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng 11-6, chị Đàm Thị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng thuật lại rằng, vừa đi làm về đến đầu ngõ thì thấy ông Huấn chạy trước, đuổi theo phía sau là cụ Trang, trên tay đang xách một khẩu súng màu nâu.

Sợ hãi, chị Lan đứng nép vào góc tường thì cũng là lúc cụ Trang xiết cò. Ông Huấn gục xuống bên vũng máu còn chị Lan thấy đau nhói ở đùi và sườn.

Theo anh Nguyễn Duy Hiệp (SN 1983, chồng chị Lan), rất may lúc trước ông Trang vác súng đuổi bắn anh Huấn súng lại chưa nạp đạn nếu không anh Hiệp cũng dính đạn vì vào thời điểm đó anh đang đứng ở ngoài cổng. Anh Hiệp cho biết thêm, trước đó đã không ít lần anh và một số người hàng xóm bị ông Trang đe dọa cho “ăn đạn”.

Được biết, do hung thủ trong vụ nổ súng quá già yếu nên đến chiều 11-6, cơ quan Công an vẫn chưa dẫn giải cụ Trang về trụ sở để lấy lời khai, điều tra xử lý theo luật định. Hiện ông lão vẫn được tại ngoại, thậm chí cơ quan công an phải cử người túc trực “chăm sóc” cụ Trang ngay tại nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày